1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy nói cho tôi biết khi cô đơn bạn thường làm gì?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tamyeubigcat, 02/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vngirl

    vngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    sống xa gia đình à ? đang ở ...Tỉnh nào thế cưng ?? Đùa chứ , nhìn mẹt cưng đúng là hiện lên hai chữ "ngoan hiền "
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    sống xa gia đình à ? đang ở ...Tỉnh nào thế cưng ?? Đùa chứ , nhìn mẹt cưng đúng là hiện lên hai chữ "ngoan hiền "
    [/quote]
    Bà chị cứ xỏ con em cơ..
    Thôi cứ coi bà chị khen thật mà tự sướng
    Thankssssssssssssss
    Em quê ở Thanh Hoá, ra HNội năm nay là năm thứ 5..
    Toàn hét bài một mình

  3. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Buồn như con chuồn chuồn, cô đơn thì ôm đàn mà hát thôi chứ biết làm gì, bài gì nhỉ? Chuyện tình Lan và Điệp chăng, hay là Cô lái đò bến Hạ hay là kiếp nghèo đại loại thế. Trời mưa buồn, có thêm con khô sặc với 2 xị nếp mới nữa rồi ngồi hát nhạc sến thì đúng là cái thú của nhân gian, dù làm vua cũng không sướng bằng.
  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Công việc hằng ngày của mình là 1 routine
    Sáng đi học
    Chiều đi làm đến 10h hơn về tới nhà
    Tối dzìa thì giải quyết everything để chuẩn bị cho ngày mơi thì cũng fê roài,
    ..... ko có time dành cho sự cô đơn, I hope so
  5. rap_thang_8_22_9

    rap_thang_8_22_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Những lúc đó sao ?
    tôi lúc nào cũng như vậy....
    lúc nào cũng như vậy...........
  6. Linh-33

    Linh-33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    còn tùy thuộc là bạn cô đơn vì lý do gì chứ. khi bạn cô đơn vì bị bỏ rơi thì chắc là bạn sẽ có những hành động khác khi bạn chỉ cô đơn vì chẳng có việc gì làm trong một ngày hè nóng bức.
  7. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    cô đơn ư ? đã ai từng rơi vào trạng thái như thế này chưa? cơm không buồn ăn, không buồn cười nói cũng không buồn gặp ai cả ... trong đầu chỉ còn lại là những hình ảnh những tiếng cười những ánh mắt .... chết rồi chết thật rồi ... một trái tim đã chết . vẫn biết như thế là một yếu hèn một điều dại dột nhưng sao mãi không đứng dậy nổi...
    làm sao đây ... phải tự vượt qua thôi .... nhưng cái cảm giác phải thức dậy một mình một ngày mới đó mới khó nhọc làm sao ....
    anh ơi hãy về với em đi .... em vẫn nhớ anh lắm .....

Chia sẻ trang này