1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy nói cho tôi biết :làm sao để có một người bạn tốt?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi s_mankichi_s, 10/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. s_mankichi_s

    s_mankichi_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Hãy nói cho tôi biết :làm sao để có một người bạn tốt?

    Thế nào là một người bạn tốt?đó là một câu hỏi dễ?Đến bây giờ tôi vẫn không sao trả lời được câu hỏi này.Có phải đã là bạn tốt thì phải biết thông cảm cho nhau và chia sẻ đắng cay ngọt bùi,giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn...Lại còn muốn có người bạn tốt thì trước tiên mình phải tốt với bạn.Tôi đã từng tốt với bạn nhưng sao đến khi tôi gặp hoàn cảnh khó khăn-đó chỉ là vì ba mẹ có trục trặc nhỏ thôi-hay khi tôi thi trượt đại học, người bạn bấy lâu tôi cứ cho là tốt đã quay lưng với tôi.Bạn tôi đã khi dễ tôi và nói những điều không hay-trong lúc đó tôi cảm nhận thấy mình bị xa lánh-và thật sự lúc ấy bạn tôi cũng không muốn gặp tôi nữa,tôi đã kiểm lại mình nhưng thực sự lúc khi đó tôi không làm việc gì ảnh hưởng tới bạn của mình.Phải chăng đó là sự ganh ghét,và đố kị?nhưng tôi là một người hoà đồng không phân chia tình bạn không so đo thiệt hơn,tôi có thể khẳng định điều đó.Vậy vì sao?
    Mặc dù đó chỉ là chuyện của quá khứ nhưng nhiều khi nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy buồn buồn.Thằng bạn bấy lâu mình cho là tri âm lại làm những điều như vậy đối với mình.Dĩ nhiên là tôi không bao giờ chấp nhận một tình bạn kiểu như vậy .
    Đến bây giờ tôi cũng khó hình dung ra mình phải làm như thế nào để mình có một người bạn tốt với mình?
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là họ ko xứng đáng làm một người bạn tốt của bạn. Bạn cũng ko nên tiếc vì điều đó. Hãy vẫn như vậy: Hoà đồng, vui vẻ và hết lòng với các bạn của bạn. Nếu họ ko thích mình thì mình đừng care cũng ko nên buồn làm gì. Đời là vậy mà, đâu có fải lúc nào cũng như mong muốn của ta đâu. Fải ko ạ??? Rồi sẽ có những người bạn tốt đến với bạn. Họ sẽ chia sẻ nhiều điều với bạn, lúc đó bạn sẽ biết được một tình bạn thật sự nó tuyệt vời đến thế nào.
    Gà con có lẽ là một đứa khá may mắn, Gà con đã từng có nhiều bạn, trong số đó, có người tốt thật, có người cũng ghen ăn tức ở hoặc đố kỵ với Gà con nên tình bạn đó chắc chắn sẽ ko bền được. Và giờ cũng chỉ như 2 người xa lạ mà thôi. Còn với những người bạn hiểu lòng Gà con và họ cũng hết lòng vì Gà con, tất cả vẫn vui vẻ và lúc nào cũng nhớ nhau mặc dù giờ đây, mỗi đứa một hướng.
  3. Bon_Bon_bb

    Bon_Bon_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã thử chơi với bạn gái chưa ? Đôi khi bạn khác giới lại tốt hơn nhiều bạn cùng giới đấy. Mình cũng gặp phải tình huống tương tự như bạn , nhiều người bạn gái đã làm mình rất buồn, thế rồi mình chơi với con trai nhiều hơn, và hầu hết ai cũng rất tốt với mình. Ngược lại mình lấy lại được niềm tin vào tình bạn từ những người bạn khác giới như vậy. Hiện giờ mình đã xa bạn bè cũ quá lâu nhưng chúng mình vẫn liên hệ và kể cho nhau mọi chuyện.
    Chúc bạn may mắn nhé.
  4. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Bạn mà lúc khó khăn nhất lại quay lưng với mình thì không phải là bạn rồi chứ đừng nói là bạn tốt.
    Muốn có bạn tốt, trước hết hãy nghĩ tốt về tất cả những người bạn của mình đã. Chơi với bạn vì mình muốn có bạn chứ không phải vì động cơ nào khác. Nếu bác nghĩ được như thế thì bác sẽ có bạn tốt thôi. Nói thật là tôi không nghĩ đưọc như thế, nhưng tôi vẫn có được một số người bạn rất tốt, luôn ở bên cạnh tôi trong lúc tôi cần họ nhất(không biết tại sao lại như thế nữa).
  5. thoi_doi

    thoi_doi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Can mot nguoi ban tot uh?
    tinh ban ko phai la cai gi do ma ta co the danh gia dc. No cung nhu tinh yeu vay, noi ra co ve thua xong minh van noi
    Minh quy ai thi minh tot voi nguoi do dung ko? nhung doi hoi su dap lai la mot chuyen khac. trong truong hop cua you minh nghi khong phai la ban cua you quay lung lai ma you phai xem lai xem you co thuc su to ra can su quan tam cua ban hay ko? co gang the hien su hoa dong khong phai la cach de co mot tinh ban thuc su hieu nhau dau ma phai la su quan tam chia se co...
    hay song het minh voi nhung nguoi ban va ban se nhan duoc mot tinh ban nhu minh mong muon day song that ok
    [/quote]
  6. hoaanhkiem

    hoaanhkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi luôn cho rằng có một người bạn tốt là có một "tài sản quý".Muốn có một "tài sản quý " tất nhiên là chúng ta phải "bỏ công".Vậy "bỏ công" ấy là gì???.Là "sống tốt ",sống tốt cực khó .Nếu như chúng ta sống tốt mà không được đáp lại mà thậm chí còn... Thì hãy coi như chúng ta đã làm "phúc" cho đời và cũng là làm "phúc" cho chính bản thân mình,chúng ta tất sẽ có những người bạn tốt ,tât sẽ có hạnh phúc , mình tin là như vậy.

Chia sẻ trang này