1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy nói một lời yêu, không vội vàng và cũng không quá chậm

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi RonaldKoeman, 21/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RonaldKoeman

    RonaldKoeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hãy nói một lời yêu, không vội vàng và cũng không quá chậm

    Có khi nào bạn yêu một người rồi không nói ra để sau này phải hối tiếc. Hãy nói ngay trước khi quá muộn, biết đâu đấy người ta đang chờ đợi câu nói của bạn.
    Có thể một ngày nào đó bạn biết được người đó cũng yêu bạn và để nuối tiếc: giá như ngày ấy...... chỉ một lời nói thôi mọi chuyện đã hoàn toàn khác.
    Ta từng yêu một người nhưng không nói ra, người đó cũng yêu ta và lại cũng không hề lên tiếng. Rồi thời gian qua, khi nhìn lại quá khứ, cả hai chỉ còn lại: Tiếc nuối, giờ thì đã quá muộn rồi!
    Hãy tự tạo cơ hội cho nhau và hãy nói lời mình muốn nói....


    Ronald Koeman
  2. phong82tp

    phong82tp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Thế người ta ko yêu mình thì vỡ mộng à?Dễ xẩy ra án mạng lắm. take care!!!
    hehehe.....
    Love sought is good, but given unsought is better.
  3. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Hic.....Biết khi nào mới là đúng lúc để mà nói chứ. Không đúng lúc, đúng nơi coi chừng lại thành ra hại mình cũng lên ấy chứ.
    chi yeu minh anh thoi
    [​IMG]
  4. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Híc, híc, nếu khi biết mình đã yêu người ta và người ta cũng thế nhưng mà không thể đến được với nhau vì một bên đã hic,hic,......yên bề rùi thì tính seo hả bà con?
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  5. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    cai quan trong la lam sao biet ,minh yeu kho nao?
  6. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    sao bai minh khong duoc dang len nhi?
  7. RonaldKoeman

    RonaldKoeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    - Anh yêu em
    - Em không yêu anh
    - Thế thì bye bye
    - Khoan.... đừng đi.......... em cần anh?
    - ?????? Why???????
    - Em cần money của anh
    - Xin lỗi... anh không yêu em, bye bye

    Ronald Koeman
  8. em_chua_biet_yeu

    em_chua_biet_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản và nhanh chóng vậy sao bạn ?
    be ty teo teo
  9. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    trờooiiii.. dọc bài của RK.. mà .. thấy ghét wá trờii
    làm sao biết là dã dến lúc dể nói nhỉ..
    và người con gái có nên thổ lộ trứoc hay không nhỉ....
    hic... rắc rối wá trời... hichic...
  10. SubZero

    SubZero Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu thì cứ nói đại ra, được thì được ko được thì thôi. Mà con trai con gái nói ra trước cũng được (nhưng con gái nói trước có vẻ hơi mất giá).
    In your dearest memories, do you remember loving me?

Chia sẻ trang này