1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy nói một lời yêu, không vội vàng và cũng không quá chậm

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi RonaldKoeman, 21/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RonaldKoeman

    RonaldKoeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Con gái bây giờ mà không thổ lộ trước thì thiệt thôi. Đến sau này lại mếu.............. lúc đó thì quá muộn rồi. Vậy cho nên các cô gái, ngay ngày hôm nay, nếu đã yêu ai thì phải nói NGAY kẻo hết.

    Ronald Koeman
  2. huonggiang85

    huonggiang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    yêu hả lại là vấn đề khó giải quyết ,luôn luôn như vậy ko yêu cũng khổ mà yêu lại càng khổ hơn, tốt nhất la ko yêu nữa ko phải nói gì cả thế là tốt cả đôi bên ,okk. hic hic..
    Sống vô tư, chết từ từ
  3. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    yeu la phai biet chop thoi co ma ho danh cho minh!
    danh nhanh thang nhanh thi chi la su hoi hot ma thoi!
    em noi ko yeu anh? nhung tai soa em buon den the?
    em noi get anh,nhung tai sao em lai cam thay ko the nao get noi???
    co phai em da yeu anh roi ko?
    anh oi! dung xa em anh nhe! va mai yeu em nhe anh!
    i love you because i hate you
  4. RonaldKoeman

    RonaldKoeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Nếu không muốn nói lời yêu trước, thì hãy tạo cơ hội cho người ta nói.
    Có yêu thì nói rằng yêu
    Chẳng yêu thì nói một lời cho xong, xong béng luôn

    Ronald Koeman
  5. RonaldKoeman

    RonaldKoeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đêm Noel, dưới ánh sáng của những bóng đèn nhấp nháy trên những cây thông, dưới ánh sáng lập loè của những cây nến, trong giờ phút thiêng liêng, ông già Noel đang tới gần.
    Nàng ngồi nghiêng nghiêng ngả đầu vào lòng ta chờ đợi, trong cả hai người những tình cảm đang dồn lên cháy bỏng dạt dào........... ta chưa từng nói yêu em, ta muốn nói yêu em và dường như em đang chờ đợi.......... ta phải nói gì đây? Ta lấy can đảm và bằng tất cả những tình cảm dồn nén trong lòng, ta nói: "Anh yêu em", mơn man dịu dàng và ấm áp..... Cả không gian như ngừng lại, trong lòng ta cảm thấy nhẹ nhàng thư thái như trút được một gánh nặng bấy lâu......
    Bất chợt nàng nói: .............................................................
    Ta choáng váng, đứng dậy đi về, lòng lạnh tanh như chưa bao giờ biết rung cảm.
    Hôm đó, là Noel.
    (Chư vị có muốn biết nàng đã nói gì không? Tha hồ mà đoán đi)

    Ronald Koeman
  6. DoiHansuke

    DoiHansuke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nàng nói là:
    - Anh cứ vui tính, chồng em biết là mệt đấy!
    D O I H A N S U K E
  7. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    he he... yeu la gi ??? hun dễ hơn mà~
    i love you because i hate you

Chia sẻ trang này