1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy nói những điều thật ngắn gọn cho quá khứ - hiện tại - tương lai ............

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi motthoang_hn02, 18/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hãy nói những điều thật ngắn gọn cho quá khứ - hiện tại - tương lai ............

    Cho dù là quá khư - hiện tại - tương lai thì tôi vẫn luôn tự hào là chính mình ! sẽ không bao giờ hối hận về những gì mình đã làm,chỉ là sau đó rút kinh nghiệm cho lần khác được tốt hơn mà thôi !
    Quá khứ đã đi vào dĩ vãng như 1 giấc ngủ yên,thôi nào ! đừng đánh thức nó nhé ! hãy để nó như những giấc mơ,những kỉ niệm thật đẹp để khi ta nhìn lại sẽ giật mình mà trông thấy rằng hiện tại kìa ..........!
    Hiện tại của mình à?Sống và học tập theo hiến pháp và pháp luậtsẽ còn phải cố gắng thật nhiều đấy,cái đích muốn vươn tới và đạt được còn quá xa vời so với bước chân của mình..............để hướng tới tương lai !
    Tương lai ơi chờ ta nhé !
  2. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hãy sống như ngày mai anh phải chết!
  3. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    đời cong dài ngày mai đi tiếp
    đời hai thiếp kiếp ấy làm quan
  4. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    hãy can đảm mà sống bởi ai cũng phải chết một lần !
  5. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    ..........điều anh không muốn nay cũng đã đến ............chúng ta chia tay , đau lòng quá đi ,cho dù biết chước anh đây vẫn cảm thấy sao thật bất ngờ .....
    đòi hỏi một thứ gì đó tuyệt đối trong tình yêu chẳng khác nào thấm khô nước đại dương bằng khăn tay
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
  7. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ là kĩ niệm buồn
    Tương lai là những con đường đi hoang
    Hiện tại là chiếc bình nhang
    Tình yêu là mảnh khăn tang quấn đầu

  8. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Em - Yêu - Anh!
    Câu này thích nói nhất. Hi hí...
  9. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    yêu rồi thì phải
  10. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Hắn đã đi qua 1/2 của cuộc đời Quá khứ những khó khăn vất vả đè nặng trên vai đã qua.Tự hào với quá khứ đứng vững trong hiện tại và tiến thẳng về tương lai

Chia sẻ trang này