1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy nói những điều thật ngắn gọn cho quá khứ - hiện tại - tương lai ............

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi motthoang_hn02, 18/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi, nhớ người nào đấy.
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    sao mình lại làm thế?
  3. hoabacha

    hoabacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Tương lai gần là không đi chợ tình Khau Vai được rồi. Vì hiện tại công việc đang quá bề bộn. Lại còn lịch ghi hình cho chương trình thiếu nhi, món văn nghệ văn gừng của cơ quan cho ngày 19/5 nữa... Quá khứ là chưa bao giờ được hẹn hò ai đó ở Khau Vai.... Chán chẳng buồn đuổi muỗi.
    Hoangthuy oi, em lỡ hẹn với chị rồi.
  4. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    1 năm nữa...
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    giật mình thấy anh trong mơ rồi vỡ tan như bong bóng xà phòng !
    hạnh phúc sao mà mong mánh quá !
  6. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Lâu không post bài ở box HG. Chỉ thỉnh thoảng ghé qua xem xét binh tình và rồi lượn đi.
    Hôm nay thấy topic "BS trẻ tình nguyện..." minh post lên đã bị xóa mất tiêu, có lẽ người xóa thấy ít người vào nên xóa đi chứ không căn cứ vào nội dung sâu xa của nó. Box HG chỉ còn hai trang nội dung giống hết như cách đây hơn 1 năm (phần nhiều là những topic tâm sự nỗi lòng trống trải vu vơ....).
    Thôi cũng đành. Chẳng thể kêu gọi suông suông khi không có chi để thực hiện cụ thể, giải quyết chuyện trước mắt.
    Hầu hết mọi người cho rằng mình là kẻ bốc láo vài câu chứ không giải quyết, đóng góp gì thiết thực - dù rằng có những đóng góp về vật chất, công việc cụ thể nhưng cũng cần có những đóng góp về mặt tinh thần, cổ súy phong trào.
    Nghĩ cũng không hợp thời khi người ta đang khi đói lòng, cái người ta cần ngay lúc này là một cái bánh mỳ thì mình lại cứ đi hô hào về chuyện nên cày ruộng để trồng ngô khoai, có trồng được ngô khoai mới chấm dứt được cái đói - tất sẽ chẳng có ai nghe theo.
    Ngày mai, mình đi lên Lai Châu, bắt đầu đợt công tác 2 tháng - sẽ cố gắng để làm được nhiều việc, học được nhiều bài học kinh nghiệm...
    Tất cả sẽ giúp ích cho quá trình hiện thực hóa mơ ước của mình về sau.
    Chào các bạn Hà Giang!
  7. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Có nên vội thế không?
  8. khauvai

    khauvai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn quá, thực tế hơn di
    Tập trung tất cả mọi nguời lại, làm qủa gặp mặt đi
    Để điẽn đàn như vườn hoang thế này
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    anh ơi ! em cũng xin đại diện cho Mod nói luôn với anh và mọi người rằng : tất cả các topic không được chăm sóc thường xuyên ( hoặc 1 tháng ko vào post bài thì TTVNOL sẽ tự hủy nó ) không ai xóa cả !
    bằng chứng là topic : Quà tặng âm nhạc, Hội lang thang (part 1 đã không thấy )....................còn mấy topic nữa.
    và Mod Vanyeuminhem cũng không còn hiện nick trên dòng title của những người quản trị diễn đàn vì lý do thời gian lâu không vào box !
    Mong anh và mọi người hãy hiểu rõ vấn đề
    cảm ơn anh đã đóng góp cho sự phát triển của box
  10. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ nghèo líu có cháo mà ăn
    Tương lai mua ô tô và tậu nhà biệt thự chở mấy anh chị đi off line cho nó tiện

Chia sẻ trang này