1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy nói ??oKHÔNG???

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi t9g68, 31/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Hãy nói ?oKHÔNG?

    Chào cả nhà.

    Phải, cuộc sống đâu nhất thiết phải CÓ mọi thứ đâu. Nhiều thứ cần phải nói KHÔNG lắm các bác ạ.

    Các bác nghe nhé!

    Em hút thuốc nhiều quá đến nỗi bạn em nó nói: mồm mày như cái bát hương ấy, lúc nào cũng thấy khói, bụng bảo dạ thôi từ mai sẽ KHÔNG hút thuốc lá nữa. Thế nhưng rồi đâu lại vào đấy. Bụng lại bảo dạ làm điếu thuốc cho đỡ buồn mồm, ừ thì làm, thì hút.

    Rồi tới chuyện nằm ngủ nữa chứ, nào là mày cứ như cái thằng không xương ấy, lúc nào cũng nằm. Sống đâu phải để ngủ, ừ thì nói KHÔNG với cái nằm ngủ vậy. Nhưng mà sống cũng phải có nghỉ ngơi chứ, bụng bảo dạ là như vậy mà.

    Tới trò AOE, ừ thì hãy nói KHÔNG, nhưng mà em cũng nghiện chăn nông dân lắm các bác ạ, đêm nằm toàn mơ thấy đi đào vàng, chặt gỗ với lại làm ruộng, thôi thì đành tự cho rằng sống ngoài học tập và lao động còn phải có giải trí nữa chứ.

    Rồi uống rượu, lên mạng, ?. Nói chung đã nhiều lần từ trong tiềm thức vang lên câu nói KHÔNG lắm, nhưng đấy hình như là giọng ai nói ấy chứ nhỉ, đâu có phải giọng của mình.


    Được t9g68 sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 31/05/2004
  2. thanhphamthai

    thanhphamthai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    HÃY NÓI KHÔNG. TITLE CỦA ÔNG THẾ THÌ BỐ KHÁCH CŨNG CHẲNG HIỂU ÔNG NÓI KHÔNG CÁI GÌ ÔNG T9G68 Ạ. ÔNG PHẢI HIỂU LÀ THỜI GIAN SẼ THAY ĐỔI. 31/5 " HÃY NÓI KHÔNG THÌ NGƯỜI TA HIỂU LÀ VỚI THUỐC LÁ, 20/10 THI NGƯỜI TA HIỂU NHƯ THẾ NÀO??? 20/11 NGƯỜI TA SẼ HIỂU NHƯ THẾ NÀO??.
    NÓI CHUNG LÀ NÊN THINK TWICE TRƯỚC KHI ĐƯA RA MỘT CHỦ ĐỀ. NẾU KHÔNG THÌ CÁI CHỦ ĐỀ MỚI ĐƯA RA CHỈ TẠO CHO NGƯỜI TA CẢM GIÁC NÓ VÔ VỊ, VÀ ẾCH MỘT CHÚT THÔI. TNKS N BB.
  3. Mon_amour

    Mon_amour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Dire: ne pas fumer
    Vậy mà chẳng mấy người làm được.Học từ khi bé là hút thuốc có hại cho sức khoẻ..Tuyên truyền trên mọi phương tiện .Người Việt Nam là thế .Kêu gọi thì cứ kêu còn làm như nào có ai để ý đên đâu .
    Mọi người kêu gọi ;NÓI KHÔNG VỚI THUỐC LÁ,CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ ĐÂY ??
  4. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Bỏ hút thuốc là một chuyện dễ nhất từ xưa đến nay. Có người còn bỏ hút thuốc đến cả ngàn lần rồi ấy chứ!
  5. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Bác dạy chí phải, xin chân thành cảm ơn và xin được tiếp thu ý kiến hơi ... làm cho người ta cáu của bác.
    Em đã đọc lại bài viết và thấy có mỗi câu này là vô duyên thôi:
    Hưởng ứng tuần lễ quốc gia không hút thuốc lá, em lại nhớ tới câu: hãy nói KHÔNG với ma tuý.
    Em đã quay lại sửa bài viết và cắt câu này xuống đây. Không biết ý kiến của bác thế nào.
    Mong được tiếp thu để lần xuất bản sau được hoàn thiện hơn.
    Thanks a lot.
  6. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Rượu ngon không có bạn hiền
    Không mua không phải không tiền không mua​
    Thử đếm xem một ngày mình phải chịu biết bao nhiêu cái không nào?
    Không ngủ trễ, uh, phải dậy chạy thể dục thôi.
    Không chạy lăng xăng, uh, đích đến lại là come back home kia mà.
    Không đi làm muộn, ok, chẳng phải vì cái gì cả, đơn giản là sợ tắc đường ở cái Ngã Tư Sở.
    Không phóng nhanh vượt ẩu, chà, đường đông thế này cơ mà, biết tìm đâu ra chỗ trống mà lạng lách được đây.
    Không nói nhiều, uh, biết rồi, sẽ không nói nữa.
    Khô ..ô ...ông.....
  7. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Ho*` ho*`, vào ủng hộ bác T9G68 cái, lâu ko thấy bác qua bên NB chơi.....
    Bác nói KHÔNG với nhiều thứ thế mà mấy vị kia vào toàn bắt bác bó thuốc, hic, cái mồm của bác chắc giống cái... Bát hương thật, nhưng thiết nghĩ bây giờ mà ko ... thắp hương cho mình kiểu đó, e tới khi CHÍT, chả có đứa nào nó thèm thắp cho bác đâu,hè hè, em nói ko chủ ý gì đâu nha!!!!
    Chúc bác có thêm nhiều cái để mà nói KO nữa, nói mãi tới lúc thành NO LIFE luôn
  8. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Nói bác thông cảm, em tuổi con ngựa, lúc sung sức thì còn chạy qua được chỗ này chỗ kia, nhiều lúc cuồng chân mỏi gối thì chỉ còn cách là chui về nhà và nằm nghỉ ngơi. Ở nhà thích thật.
    mà cứ đi lang thang nhiều nơi em mới nhận ra được 1 câu nói rất quen: đó là xảy nhà ra thất nghiệp, giờ em đang thất nghiệp,, tiền còn không đủ ăn nói gì đến mua vé máy bay qua bên Ninh Bình nhà bác được, thôi thì đành xin lỗi hẹn với bác.
    P/s: ko biết cái cách em đề ra bên topic ... hẻo quá ta đã được bác thực hiện đến đâu rồi.
  9. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    chú mày giống anh quá, anh không thể nói không với aoe, thuốc lá, ruợu và rock. Anh chỉ nói không được với gái thôi! Hôm nào có dịp anh em ta làm trận đi, anh cũng chỉ mới biết đánh Aoe thôi
  10. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Đấy vừa nói không thì bố đã rủ mình chơi rồi, chả đọc kỹ cái title gì cả, đã bảo nói không là ....không nói.
    Chiến đê, bác giữ lời hứa nhé, hôm nào anh em mình làm trận.
    Mà cái tính mình sao ham chơi thế không biết, cứ có ai rủ là chịu ko nổi.

Chia sẻ trang này