1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy nói ??oKHÔNG???

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi t9g68, 31/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo rượu ngon là thuốc độc
    Ấy những kẻ phàm tục ngu đần
    Rượu là cao lương thần tửu mỹ nhân
    Để duy dưỡng tinh thần lão chí
    Không rượu thì còn gì là quý
    Khi vui buồn chén chú chén anh
    Nhớ những lần mật đỏ mật xanh
    Vẫn cho ra và vẫn còn mật
    Hỡi trần gian này ta bảo thật
    Rượu cho nhiều niềm vui nhất trên đời
    (bác nào thuộc bài này chép ra giùm em với)
    Thôi thì
    cứ ăn, cứ chén, cứ xả láng tình đời
    cứ rượu, cứ bia, cứ uống, cứ nghỉ ngơi
    Chẳng việc quái gì phải bỏ rượu, để mà sau đó phải bỏ cả thuốc lá, cà fê, phim chưởng, cờ bạc, aoe hay sao.
    Nói không tức là không nói, tốt nhất là vậy đi. hà hà
  2. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Em.
    Anh đã nói không với tất cả những con khác rồi.
    Giờ anh đã cảm thấy chùn chân mỏi gối, anh xin em, mở cửa ra cho anh nương tựa nốt đêm nay thôi, giờ đây anh thấy mình cô đơn và bơ vơ quá.
    ...
    Sao thế em.
    Nhớ ngày nào em còn nói rằng em vẫn luôn để cửa chờ mong anh sẽ quay trở lại vì em biết thế nào anh cũng sẽ chùn chân mỏi gối và rồi sẽ tìm đến anh cơ mà.
    Giờ anh còn biết tin vào ai nữa

Chia sẻ trang này