1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy nói về bài thơ đầu tiên của bạn!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi xanxan, 24/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Hãy nói về bài thơ đầu tiên của bạn!

    Nếu là người từng làm thơ, chắc chắn bạn sẽ không quên được những bài thơ đầu tiên bạn viết, phải không nè?
    Những ngây ngô của "cái thuở ban đầu lưu luyến ấy" rất dễ thương, rất đáng được chúng ta nhớ đến và chia xẻ với nhau phải không? Tôi xin bắt đầu trước nhé.

    Tôi nhớ lần đầu tiên tôi làm thơ là lúc học lớp 4. Thời gian ấy tôi đi học về là bị nhốt trong nhà một mình, học bài xong cũng chẳng có gì làm, nên tôi đọc rất nhiều sách báo thiếu nhi. MỘt hôm tôi xem báo Khăn Quàng Đỏ (TPHCM) và thấy ở bìa 3 có một bài thơ ngắn 4 câu đố về hoa phượng, nhưng phải trả lời bằng thơ mới được dự thi. Thế là tôi ngồi hý hoáy một hồi, chẳng hiểu sao cũng ra 4 câu nói về hoa phượng rất chi là chân chất và dễ thương và âm thầm đem gửi báo.
    Không lâu sau, tôi sung sướng đến phát điên khi nhìn thấy bài thơ của tôi đoạt giải và còn được đăng lên báo, tôi đem khoe khắp nhà...
    Ôi! Bài thơ đầu tiên của tôi, duyên nợ và nghiệp chướng của tôi cũng bắt đầu từ đó!

    ... Hãy đi đến tận cùng nỗi tuyệt vọng, để thấy rằng tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...
  2. spiritlight

    spiritlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hi hi.. tớ tham gia với!
    Bài thơ đầu tiên? hình như là hồi lớp 10, cuối năm thì phải. (Đấy là định nghĩa: thơ là viết đọc nghe vần vần, độ dăm ba câu thì xuống 1 dòng).
    Hồi đấy, sau khi tớ được học bổng cuối năm (200.000, 1 tập.. toàn tiền 10.000, dầy cộp). Tớ đem khao lũ bạn lớp 9, thế là cô nàng tớ thích khen tớ, đại khái.. giỏi, siêu... gì đấy , tớ sướng âm ỉ, tối về, viết linh tinh trong giấy nháp, lúc đang học bài.. hì hì..
    Bẵng đi rất lâu, tớ chả viết gì cả (vì tớ vốn k0 thích thơ, nếu k0 nói là.. ghét!). Thế rùi, đến năm thứ nhất ĐH, cô nàng (vẫn là cô nàng ở trên).. pằng.. một cái, cho tớ văng xuống gầm cầu, thế là, tớ lại viết (để xả nỗi uất ức í mà). Toàn thơ thất tình, chán như con gián!
    Đến bây giờ, tớ k0 còn ghét thơ nữa, nhưng vẫn k0 thích lắm. Có lẽ vì gắn bó với nó, với những người bạn trên Thi ca này, nên cũng quen quen..(Ngăm ngăm da trâu, nhìn lâu còn thấy đẹp cơ mà, nhỉ !?)
    ?oLốc lốc cuốn, cát tung, bụi tơi tả
    Xuyên xuyên qua, khúc tiếu ngạo giang hồ?
  3. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ đầu tiên... híc, nói thực ra thì tớ cũng chẳng nhớ nổi chính xác mình viết những câu thơ đầu tiên như thế nào nữa, hình như cũng từ cái hồi đang học cấp I ý, thích hoa nên toàn làm thơ về hoa thôi, mỗi bài mấy câu đấy .
    Nhưng bài thơ ấn tượng đầu tiên mà đến nay vẫn còn lưu giữ lại được của tớ là một bài thơ viết về mẹ, bài thơ có hai khổ thôi, nó như thế này:
    Chồi non
    Một chồi non khe khẽ
    Nhú lên theo mùa xuân
    Một chồi non nhỏ bé
    Lớn dần cùng thời gian
    Con là chồi non ấy
    Khôn lớn trong vòng tay
    Mẹ là chiếc vỏ bọc
    Ấp iu con tháng ngày
    Bài này HBX viết hồi học lớp sáu, viết trong một chiều hè thì phải, hồi ấy đang có cuộc thi thơ ở tỉnh nhà mà. Viết xong bài thơ này, hớn hở mang ra khoe với ba, ba đọc xong mang đi gửi dự thi, thế là được giải cuộc thi viết vẽ tuổi học trò lần II của tỉnh... Lần ấy được một chuyến đi du lịch Đèo Ngang và biển, sướng lắm nên cho đến tận bây giờ vẫn còn nhớ!. Đó là lần đánh dáu của tớ khi bước chân vào cái nghề viết này, thế mà cũng đã xấp xỉ chín năm rồi , kinh khủng thật...
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  4. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Ôi, hihi, cái lần đầu của hoabaoxuan dễ thương quá nhỉ? Hoabaoxuan ơi, tớ rất thích cái chữ ký của bạn, bán bao nhiêu mua với ??
    Còn chú nsn, hehe, đúng là thơ đều xuất nguồn từ con gái mà ra, con gái làm chú sướng thì chú cũng làm thơ, làm chú khổ thì chú cũng làm thơ hehe...
    ... Hãy đi đến tận cùng nỗi tuyệt vọng, để thấy rằng tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...
  5. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi Xanxan ơi mưa muộn rất vui vì trong box thica này lại xuất hiện topic này đấy đúng là lâu nay đnag ấp ủ giờ lại có nơi để thổ lộ lòng mình thực sự mõi lần nhắc đến bài thơ đầu tiên mưa muộn lại buồn lắm vì nguời dạy mưa muộn làm thơ đưa mưa muộn trở thành con người gắn kết với thơ văn lại đã đi xa mãi mãi .... Bài thơ đầu tiên của mưa muộn viết thì đúng là không đucợ gọi là thơ rồi rất con cóc rất củ chuối cũng gần 6 năm rồi đấy ...
    Gặp nhau trong chiều mưa
    Nhẹ nhàng một lời thơ
    Tình bạn bè thắm thiết
    Trong trang giấy học trò
    Mưa muộn mùa hạ 1997
    Còn bài àm mưa muộn vãn xem là bài thơ đầu tay cua mình alf bài viết về mẹ :
    Mẹ
    Bài thơ đầu tay con làm rất vội
    Chẳng chọn lời chẳng chải chuốt từng câu
    Chữ đnág viết sau con lại chuyển lên đầu
    Rất hăm hở con đề " tặng mẹ "
    Lòng mẹ bâng khuâng nhè nhẹ
    MẼ khẽ ngân nga khúc hát ầu ơ
    Thơ con làm chắc chẳng phải là thơ
    Song với mẹ nó hay hơn tất cả
    TÌnh mẫu tử thật thiêng liêng quý giá
    Con trở về phòng chép vội bài ca
    "Mỗi mùa Xuân sang mẹ tôi ......''
    _ mưa muộn 20/11/2001 _
    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    quái, hình như mìn cũn làm xhơ, nhưng mà hông nhớ nổi....hic hic....mà hình như toàn xhơ con Ếch hông à.....
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  7. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    chỉ nhớ là lớp 7, còn không nhớ nó thế nào nữa
    nhưng là thơ tình, và bây h vẫn thế chắc tại vì chưa bao giờ suy ngẫm cẩn thận về cuộc đời

    [​IMG]
    http://ttvnol.com/forum/f_304 <-- Welcome to Physics Club ;)
  8. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Xanxan, cái chữ ký của tớ á, nói bán thì khó lắm, nhưng nếu hè này vào TP Hồ Chí Minh mà thấy được giá thì cũng... Mà đến lúc ấy không biết Xanxan có chịu mua nữa không nhỉ??
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  9. Thi_sy_mua_dong

    Thi_sy_mua_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Còn em em làm bài thơ đầu tiên của em vào lúc em học lớp 10 độ ấy vào nàgy sinh nhật em em nhận được một bài thơ tặng của đứa bạn cùng lớp chắc nó cũng mới làm thơ thôi nên cũng chuối lắm em yêu văn từ lâu song em chẳng mấy khi viết thơ chỉ quen phân tích thơ thôi thế là em bảo cậu bạn nên sửa lại vài chỗ lỗi cậu ta liền trố mắt nhìn và sau đấy đã cùng em làm bài thơ đầu tiên của mình ....
    Mình lên tuổi mới
    Thắp ánh nến hồng
    Thắp nên hi vọng
    Mừng tuổi xanh trong
    Mình cắt chiếc bánh
    Mời quanh bạn bè
    Một chú chim nhỏ
    Ngoài trời lắng nghe ...
    Mình yêu máu trắng
    Tinh khôi học trò
    Mẹ mừng áo mới
    Thơm mùi Comfo
    hì hì hì
    Em :

    Thi sỹ mùa đông
    Người nguyện suốt đời yêu thơ và yêu huynh mưa muộn
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    hị hị....bài xhơ của thi_sy_mua_dong đọc cứ như văn tả cảnh tả người í nhỉ.....cứ cảm giác nó ngây ngô xhế nào ấy.....nhưng xhế mới đúng là bài xhơ đầu tiên chứ, fải hông?
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!

Chia sẻ trang này