1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy nói về bài thơ đầu tiên của bạn!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi xanxan, 24/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài thơ đầu tiên của tôi được đăng trên HHT hồi lớp 8(Thực ra là phổ thơ Hàn Mạc Tử)
    Trong giờ thi sử tiết cuối năm
    Có mấy cuộn phim đút ngăn bàn
    Sột soạt gió trêu ngài đạo diễn
    Trên bàn ai đó liếc bài ai
    Mấy ả quay phim thật tuyệt vời
    Nhưng đã bị cô bắt mất rồi
    Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
    Có kẻ sẽ làm đạo diễn thôi
    Mấy anh vắt vẻo lưng chừng ghế
    Hổn hển quay bài chép thật nhanh
    Thì thầm với ai ngồi bên cạnh
    Quay ra thế nọ chép thế kia
    Kiểm tra gặp lúc mùa xuân chín
    Lòng trí bâng khuâng sực nhớ nhà
    Quanh quẩn đâu đây mùi bánh tết
    Làm bài tắc tị nghĩ không ra.
    Không bao giờ lãng phí tình cảm cho người không xứng đáng. Không bao giờ rên xiết khổ đau.Không bao giờ nguôi khát vọng mai sau.
  2. spiritlight

    spiritlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Oaaaaaaaa... Tớ cũng có một tình huống gần giống thế! Hồi năm 98, thi học kỳ môn Triết, đề cương có 78 câu, tớ học có 9 câu. Hôm đi thi thì đêm hôm trước xem Worldcup trận Đức - Mỹ. Vào phòng thi, chệch tủ, ngồi tắc tị, bèn làm một bài thơ cho đỡ buồn:
    Hôm nay anh ngồi thi môn Triết
    Vẳng bên tai Worldcup đêm qua
    Sút... VÀO! Bàn thắng ghi đẹp quá
    Klinsman đệm góc xa..
    Giật mình tiếng chuông hết giờ báo
    Bài làm chưa viết quá nửa trang
    Thôi thì sau cup, ta thi lại
    Hay!!!
    Hè, sau đó, bịa được 1 câu, còn 1 câu hỏi thằng bạn 4 ý chính, bịa tiếp. Vẫn được 6 điểm ! Đây là lần thi Triết kém cỏi nhất của tớ (Tớ cực có năng khiếu các môn liên quan đến Triết, không bao giờ học bài, không bao giờ chết, điểm toàn 7, 8).
    Hè, giá mà mình học chuyên ngành Triết nhỉ, ui.. toàn "vai trò lịch sử,..." hay phết, tiếc thật, biết đâu, bây h mình đã là Triết Gia
    ?oLốc lốc cuốn, cát tung, bụi tơi tả
    Xuyên xuyên qua, khúc tiếu ngạo giang hồ?
  3. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vừa post bài xong, hôm nay vào đã thấy bài thơ của mình được mang ra trưng bày ở TTVN Online 24 giờ qua rồi... mấy bác ấy nhanh thật đấy, híc...
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  4. haibk

    haibk Guest

    Tôi thì cũng giống cô bé Tadayama, bài thơ đầu tiên của tôi là bài thơ tôi viết trêu cô bạn gái ngồi bên cạnh năm học lớp 8. Cô ấy thấy hay hay nên gửi bào HHT và cũng được đăng.
    Đã hơn 10 năm rồi, cô bạn ấy vừa mới lấy chồng được hơn 1 tháng, hôm nay viết lại bài thơ này lại thấy nhớ tuổi học trò thế ko biết.
    XUA MUỖI GIÙM ANH
    Anh ngã xuống trong khi đang gà gật
    Má anh tì lên cặp nhỏ ngồi bên
    Này, nhỏ à! Đừng có trách anh nghen
    Đừng đánh thức giấc mơ anh ấp ủ
    Mới hôm qua, anh bàng hoàng mất ngủ
    Anh chỉ ngồi nhớ nhỏ đến canh 3
    À, mà này! Ngủ ko màn anh sợ muỗi nó tha
    Nhỏ ngồi bên nhớ xua giùm anh với
    Đừng để muỗi chúng đàn đàn kéo tới
    Tha anh đi, không 1 chút lòng thương
    Anh phải xa rời tổ quốc, quê hương
    Xa ba má, thầy cô ,xa bè bạn
    Nhỏ cố gắng giúp anh khi hoạn nạn
    Ái, kìa, kìa! Muỗi, muỗi...giúp anh đi
    Anh đang bận ngủ khì, khì...
    Có thể vợ mình xưa cũng có 1 người yêu
    Thằng ấy giờ đây chắc đang cay mình lắm
  5. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    còn bài thơ đầu tiên của tôi, là một giấc mơ...rất ngắn thôi:
    Đôi mắt trong đêm sâu lắng
    Nụ cười trong đêm dịu dàng
    Người đi trong đêm lang thang
    Người đi trong mơ ngỡ ngàng

    Đó là lần tôi mơ về một bạn mà tôi quí ! nhưng cảm xúc của tôi về bạn ấy rất ngắn ngủi thôi, trẻ con mà, lúc ấy mới lớp 9.
  6. wellbutrin

    wellbutrin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    ngày tôi 14 tuổi.lúc ấy vừa trở lại quê cũ sau một năm xa....
    Về qua phố cũ mùa đông lạnh
    Thấy đỏ hồng kỷ niệm ngày xưa
    Và mưa cũng đổ về bất chợt
    bất chợt buồn....và bất chợt vui....
    MORNING GÂU GÂU....!!
  7. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    hix hix Xanxan ơi, hình như tôi là người rất đa tình thì phải, bài thơ đầu tiên của tôi cũng là bài thơ viết về tình yêu. Tôi nhớ tôi viết bài này khi người ấy đang chuẩn bị sang Úc du học trước tôi 8 tháng :
    Trời đất quay cuồng trong mắt em,
    Tình đầu ngọt lịm tựa như kem !
    Bỏ lại ngày xưa mùa hoa nở

    Tình đến tình đi thưở dại khờ...
    Neu co cai gi do' vuot qua duoc so phan, thi do la long can dam!!
  8. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Hihi, Hàn Minh ơi, xanxan làm bài thơ đầu tiên năm lớp 4 thôi hà, lúc í mà làm thơ về tình yêu thì... hihi, mà những bài thơ đầu tiên của mình chỉ thường viết về HOA, HOA và HOA, hoa phượng, hoa điệp, hoa... Nói chung là những cảnh quá đẹp khiến mình xúc động.
    Xanxan<----- duy mỹ, hic hic
    Bài thơ tình đầu tiên hả, hình như năm lớp 10 hay sao á, đại khái là... "tui còn bé lắm mấy ai ui" giờ đọc lại thấy còn rất dễ thương, hôm nào lục lại post lên cho mọi người xem giải trí nhé!
    ... Hãy đi đến tận cùng nỗi tuyệt vọng, để thấy rằng tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...

Chia sẻ trang này