1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy Nói Về Chính Mình !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi thienduongmongmanh, 18/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienduongmongmanh

    thienduongmongmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hãy Nói Về Chính Mình !

    Khi có ý định viết topic này TH muốn nội dung của nó không giống Nhật Ký , Tâm Sự hay Viết Cho Kỹ Niệm , mà đây là một topic hoàn toàn khác , để mỗi thành viên trong gia đình chúng ta có thể nói về mình , bộc lộ suy nghĩ về bản thân , chỉ bản thân mà thôi !
    TH rất mong mọi người hưởng ứng , hãy nói về chính mình một cách trung thực nhất ,chính xác nhất ... để chính bản thân các bạn , cũng như mọi người có thể hiểu , có thể chia sẻ , thông cảm với bạn bất cứ lúc nào ,khi vui cũng như khi buồn, cùng giúp đỡ nhau ... vì chúng ta là anh em một nhà , là những người bạn thân thiết , thuỷ chung ...
    TH rất mong các bạn viết bài ở chủ đề này thật nghiêm túc , thể hiện sự chân thành của các bán đối với mọi người . Hãy để mọi người cùng hiểu về bạn , để có những ánh mắt thân thiện , trìu mết , tràn đầy tình yêu thương dành cho nhau. Vì thế , mong sao bài viết với ý định nghiêm túc , ko đùa cợt , câu bài ở topic này .../
    TH hi vọng các bạn hãy thể hiện chính mình , bởi vì chúng ta là những người con của quê hương Nghệ Tĩnh , những con người chân thành , chất phác ,biết vươn lên mạnh mẽ.
    Tuy TH là người đưa ra chủ đề này ,song TH không thể là nhân vật đầu tiên của chủ đề được , TH muốn dành cho những người lớn tuổi hơn mình , những người đã tham gia nhiệt tình cho sự phát triển của NT . Nếu có thể làm được thì đưa lên một danh sách , nhưng có lẽ như thế quá khô khan , nên TH để mọi người tự viết .
    Nhắn anh SanU và các mod : các anh hãy chú ý cho TH về nội dung , tranh các tv nhà ta câu bài ,và nếu có người viết nhiều bài , nếu có thể hãy chuyển vì một chỗ , tất nhiên , để nói về chính bản thân thì sẽ rất dài , nhưng đừng hiểu nó theo kiểu nhật ký , hay hồi ký nhé , ý em hoàn toàn khác .
    Thân mến !


    T_H
  2. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Nói về mình thật là khó ! Nếu nói những cái hay thì hóa ra "mèo khen mèo dài đuôi". Còn kể những chuyện dở ủa mình thì nỏ lẹ "vạch áo cho người coi lưng" răng hè ?
    Thôi thì "có răng nói rứa " vậy.
    Mình thật yếu hèn và nhu nhược. Với ý nghĩ luôn muốn làm vừa lòng mọi người nên mình cứ nở nụ cười trên đôi môi( thú thật đôi khi cười như ...máy !). Chán ghê. Mình chỉ mong hét toáng lên rằng" tôi chẳng ưa cái mặt ông/bà", nhiều lúc chỉ muốn tát cho họ một bạt tai nhưng miệng lại nhếch lên...cười !
    Mình sợ ai, mình sợ gì mà không dám sống thật vậy ?Mình lo mất lòng, mình muốn "dĩ hoà vi quý "?Mình sống theo kiểu "mackeno" ?Mình sống theo ý người khác?
    Mình thật là tệ hết sức. Mình chán ghét chính mình.
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  3. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    tui-một thằng thiếu ý chí và quyết tâm~~>chẳng làm được việc gì lớn..??
    được cái là khi mô cũng vui vẻ được...phương châm"yêu một người,thích nhiều người và không căm thù ai cả"...nên tui rất vô tư....
    I love U!
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!
  4. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Tớ là một con bé béo ụ, xấu xí nhưng không bao giờ tự ti tớ nghĩ người mà yêu tớ chỉ yêu bản chất con người tớ nên tớ chả sợ gì...Tớ yêu ít nhưng yêu ai thì rất mãnh liệt và không bao giờ thích những tên kế toán nghành cầu đưòng , bác sĩ và hàng hải.....thích thơ , yêu mưa..........một tâm hồn lãng mạn....nhưng không bao giờ chết vì lãng mạn , thẳng thắn thích làm gì là làm không sợ ai nói này nói nọ, không bao giờ đứng núi này trông núi nọ,nhát gan nhất trên đời thích xem phim ma nhưng lại luôn sợ ma, không thích ăn thịt mỡ thích ăn món hủ tiếu của Sài Gòn,mục đích sống không phải là tình yêu mà muốn sống và cống hiến cho những mục đích hoà bão của riêng mình,tớ rất cả tin nhưng lại không đặt niềm tin vào bất cứ ai vì tớ toàn bị lừa............tớ rất ngoa
    Tất cả vì điện ảnh Việt nam
    Có một giọt sương thuỷ tinh
    Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
    Được hoatimmuathu sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 18/06/2003
  5. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Vậy có thích lính không hoatimmuathu ??
    người lính...thẳng thắn , thật thà , hết lòng vì mọi người , quên mình vì sự nghiệp cao cả ....yêu quê hương đắt nước , yêu xóm làng ruộng đồng , yêu gia đình bè bạn , yêu ..người yêu mình !
    a****a ga aru sa
  6. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Nhưng lính thì hay phải xa nhà HTMT ghét lính luôn vì họ khô khan nghiêm túc quá.... cứ y như ông già...
    Tất cả vì điện ảnh Việt nam
    Có một giọt sương thuỷ tinh
    Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
  7. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Lính ngày xưa thôi , bây giờ thì làm gì có xa nhà chứ , lính bây giờ chỉ ăn rồi ở nhà thôi ..mà HTMT muốn bạn trai mình ở bên cạnh lam gì mà ghê vậy ...Lính mà khô khan và nghiêm túc..trời...chắc là chưa chơi với lính bao giờ nên mới phát biểu như vậy . Cùng một lứa tuổi , sống cuộc đời lính chắc chắn sẽ có tâm hồn lãng mạn hơn cuộc sống SV . Ghét của nào trời trao của ấy thôi , trong đám cưới HTMT anh ấy sẽ mặc quân phục lính
    a****a ga aru sa
  8. putinvietnam

    putinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    người lính...thẳng thắn , thật thà , hết lòng vì mọi người , quên mình vì sự nghiệp cao cả ....yêu quê hương đất nước , yêu xóm làng ruộng đồng , yêu gia đình bè bạn , yêu ..người yêu mình.
    Suốt đời sống vì một lý lưởng , xứng đáng danh hiệu "Bộ Đội ***** "
    Hiện tại cần nhớ nhất 2 điều của điều lệnh .

    Putinvietnam
  9. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Nói về chính mình, nếu tôi là nhà văn thì đã có thể viết được cả một cuốn sách, có lẽ cũng bởi vì tôi đã lang thang đi nhiều nơi. Cái sự lang thang đó cũng đã hình thành nên nhiều tính cách, xấu có, tốt có ở trong tôi. Có lẽ tôi sẽ kể cho các bạn nghe chuyện gần đây nhất của tôi. Hy vọng qua đó các bạn có thể hiểu được phần nào con ngườii tôi.

    Thời gian gần đây, tôi luôn có mặt tại cơ quan sớm nhất, trước cả khi mấy bác bảo vệ bắt đầu ca làm việc và mở cổng buổi sớm.
    Mặc dù tôi tới cơ quan sớm cũng chẳng để làm gì ngoài việc mở cửa phòng, bật điện, đóng cầu dao máy lạnh, xách nước, đun nước để chuẩn bị cho tuần trà buổi sáng của mọi người. Rồi tôi bắt đầu ngồi vào bàn làm việc để vô net đọc tin và nếu hứng lên thì câu vài bài lấy tinh thần để bắt đầu một ngày làm việc. Còn điện thoại thì mặc dù là ... của chùa, như­ng thực sự cũng chẳng biết gọi đi đâu và gọi cho ai vì giờ đó ai mà thèm nghe điện thoại. Thế như­ng chuyện tôi đến sớm trong thời gian gần đây lại được đồn đại, bắt đầu từ mấy bác bảo vệ rồi sau lan truyền khắp cơ quan, giống như­ kiểu tiếng lành đồn xa. Bởi vậy mà mọi người nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Kể ra thì cũng đúng thôi, bây giờ có trợn mắt lên mà super soi khắp các cơ quan hành chính sự nghiệp (chỉ cơ quan hành chính sự nghiệp thui) chư­a chắc đã kiếm nổi được một anh nhân viên đến sớm được như tôi, đến đúng giờ còn là của hiếm nói chi tới việc đến sớm. Những Người Nhà n­ước đó thì có cả ngàn lý do để tới trễ cũng như để chuồn ra khỏi cơ quan ngay trong giơ làm việc. Và có lẽ lý do kẹt xe, bận đưa đón con cái học hành ... là những lý do chính đáng nhất, được sủ dụng thường xuyên nhất trong vô vàn những lý do (tạm gọi là ... chuối ) khác. Thậm chí có những con đường mà chuyện kẹt xe gần như­ là chuyện viễn tưởng, và nếu chưa có con thì họ nói là đưa đón cháu đi học (những người này tốt bụng thật ).
    Đồn đại mãi rồi cũng có người trực tiếp hỏi tôi (chẵc là tò mò quá chịu k0 nổi ) lý do vì sao dạo này tôi lại đi làm sớm đến thế. Thực sự thì đầu tiên tôi cũng ngại, k0 lẽ lại nói huỵch toẹt ra lý do của mình (bởi lý do cũng hơi ... chuối), nên tôi cũng đành cườêi trừ (cười duyên nữa là khác ). Nếu người nào tra hỏi đến nơi đến chốn thì cũng phải cố mà nặn ra một nụ cười (hơi ngượng nghịu thì mới giống ), rồi nói là dạo này bỗng dư­ng tôi có hứng làm việc (chắc là sắp có động đất ). Trí tò mò thật là một thói xấu của con người. Có lẽ là người ta sẽ k0 tin lắm, như­ng biết làm sao, việc tôi đi làm sớm là sự thật hiển nhiên cơ mà, mình mà nói phải thì củ cải cũng phải nghe nữa là ...
    Cuối cùng, cũng đến lượt thằng bạn tôi, hắn thì chẳng đời nào tin vào lý do tôi có hứng làm việc cả, làm sao mà có hứng được khi công việc của mình chỉ có đến thế. Nên có lẽ nếu hắn k0 hỏi rõ lý do đi làm sớm của tôi thì trí tò mò sẽ làm nổ tung đầu hắn ra mất. Như­ng hắn cũng đâu có dám hỏi ngay mà phải bày trò đi uống cà fê, có lẽ hắn nghĩ cà fê sẽ giúp tôi tỉnh táo để trả lời đúng câu hỏi mà hắn cần lời giải đáp. Sau khi tán phét dăm ba chuyện bâng quơ đại loại như những chuyện về thời tiết ... chắc là đã lấy đủ can đảm nên hắn nhìn thẳng vào mặt tôi mà hỏi, tại sao dạo này mày đi làm sớm thế ? Nghe xong, tôi cũng nhìn thẳng vào mặt hắn (cũng đâu có kém chi ) mà trả lời, bây giờ đã vào hè, không đi làm sớm thì tao chết nắng ah ... .
    Jang hồ mê chơi quên quê hương
  10. oho

    oho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn thienduongmongmanh thật nhiêu khi đã mở đâu câu chuyên này ,để moil người hiểu nhau hơn ......
    Tôi cũng là một thành viên mới của box mình thui.tui chưa biết hết mọi người ,nhưng qua các bài viết trên box mình làm tôi có cảm giác vui vẻ ,ấm áp bởi sự quan tâm ,khích lệ lẫn nhau.
    Tôi cũng chỉ là người bình thường như bao người khác ,cuộc sống của tôi khá là bình lặng và êm ả,bởi thế mà tôi luôn cảm thấy thoả mãn với cuộc sống của mình.Cái thoả mãn thì bao giờ cũng cho mình niềm vui ,hạnh phúc ,nhất là nụ cười.Tôi thích những con đường quanh co của quê hương xứ Nghệ ,thích đi lang thang dưới mưa và đặc biệt tôi yêu nhạc không lời ,con chiên của nhạc Trịnh.Nói tôi lãng mạn thì đúng là như thế .Mọi người ai cùng sở thích với tôi thì lên tiếng nhé.
    Tôi luôn chúc cho mọi người hạnh phuc_sức khoẻ _thành đạt
    .
    Không ai có thể tắm một lần trên cùng một dòng sông.

Chia sẻ trang này