1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy Nói Về Chính Mình !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi thienduongmongmanh, 18/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Thời Thơ Ấu​
    Ngày 09/09/1982 , tôi cất tiếng khóc oe oe chào đời trong một ngôi nhà nhỏ bé tại Hương Sơn -HT , lúc ấy có bố, mẹ và cô Lan -người đầu tiên bế tôi ra từ ... bụng mẹ . Tuổi thơ tôi lớn lên trong ngôi nhà nhỏ , trong ngôi làng thưa thớt , nghèo nàn ...Tôi vẫn nhớ những ngày cùng ông nội , cùng các chú ra đồng chơi ,những ngày theo ông đi chơi hàng xóm ,những lần lên đồi , đòi ông cho bằng được dắt con bò về chuồng sau những buổi chiều no cỏ . Những buổi chiều êm ả và bình yên .
    Bên cạnh sân nhà ông bà nội , có dãy chuồng Hươu có bốn con , cũng không hiểu vì sao mà tôi lại rất sợ Nhung Hươu , mặc dầu tôi vẫn rất thích và hằng ngày muốn được cho nó uống nước , đưa từng lọn củ vào chuồng cho nó .Cứ mỗi mùa Nhung đến ,rồi đến ngày cắt , chú cầm hai nhánh Nhung đưa lên là cháu lại sợ. Phải chăng nhờ vì thế mà mỗi lần cháu khóc nhè , bà nội với chú lại doạ cháu, thế là im ngay .Chỉ là nhánh nhung màu đỏ , đẹp lắm thế mà tôi lại sợ , sợ đến hoảng hồn , mỗi lần nhìn thấy ... thật là hay .
    Ông , người mà tôi rất mực kính yêu , đã chăm sóc tôi từ lúc ấu thơ nhất mỗi khi mẹ vắng nhà , tôi nhớ những lần đi cùng ông đến Nhà Thờ Họ , đứng cạnh ông nghe ông đọc những bài Cúng mà lúc đó tôi không thể hiểu được .Tôi dần lớn lên từ sự yêu thương , trìu mến , chăm sóc, chỉ bảo của ông ... đó là tình yêu thương , sự ấm áp muôn đời ..Từ cái làng nhỏ bé , đơn sơ ,mộc mạc ấy , tôi chỉ đi học mẫu giáo đúng có một lần duy nhất , một ngày đầu tiên , để rồi sau đó ở nhà .Ngày đầu tiên tôi đến lớp mẫu giáo ,vừa bước vào đã đòi bố đưa về ... bởi lạ lẫm,lẻ loi quá, nhưng rồi cũng như bao đứa trẻ khác , cũng cầm vòng xắc của bé , lúc lắc học những bài học vỡ lòng đầu tiên của đời.Những ngày sau đó , không bao giờ đến lớp nữa , chỉ vì hôm đó về nhà , không có ai ở nhà , ngồi một mình khóc và giận dỗi ...Ngày đầu tiên học lớp một , lỉnh kỉnh những cặp sách , áo quần tươm tất cùng mẹ đến trường . Đến lớp mẹ bảo vào học ,tan học mẹ đón , tôi mếu máo chào mẹ rồi bật khóc tại đó , trên khoảng sân nhỏ nơi dãy nhà cấp bốn của trường "mẹ về nha".Nghĩ lại bây giờ vẫn thấy buồn cười ..., mẹ vẫn hay trêu tôi " cứ như là sắp lên máy bay đi nước ngoài không bằng " .Cũng thời gian này em trai tôi chào đời , một ngày khó quên nữa 09/09/1988 , một thằng cu kháu khỉnh , nó lớn lên và không ngoan một chút nào , làm tội , khóc nhè ,và khó tính nữa chứ , ngoài bố mẹ , không ai có thể dỗ dành được nó. Có những lần mẹ đi vắng , tôi trong nó một mình , gào được mỗi bài " Đi mô..." để ru cho nó ngủ , thế nhưng tôi khản cổ , mệt buồn ngủ , còn nó , mắt vẫn mở to , miệng cười toe toét , có lúc lại khóc ... Những lúc như thế chẳng biết làm gì , lại bế nó sang chơi cùng bà nội...
    Một thằng bé nhút nhát , thu mình , ít tham gia những trò chơi của trẻ nhỏ ... là tôi .Sau bao nhiêu thời gian để làm quen , để học hỏi,để cho mình mạnh mẽ lên một chút , cuối cùng tôi cũng làm được . Ngày đầu bước vào lớp ba , lại được làm lớp trưởng ,câu nói đầu tiên daày ngây thơ với cô giáo " Có phải các bạn phải làm theo lời em không ah " Cô chỉ cười , tôi đâu biết cô nghĩ gì .Thời đấy , trường cấp I mà tôi học và trường cấp II của mẹ tôi sử dụng chung một cơ sở , nên tôi là người được chú ý , hay nói đúng hơn là bị chú ý , cho đến sau này , tôi mới hiểu , ngoài cái lợi là con của cô giáo , thì cái bất lợi cũng nhiều lắm .Và mỗi lần bị điểm kém , hay bị nhắc nhở là lại bị mẹ mắng song tôi bất ngờ vì lý do mẹ mắng không phải vì tôi là con của một cô giáo ..Thế nên sau này tôi mới biết , những lúc như thế mẹ nghĩ gì và mẹ thật tuyệt ...
    Làng quê nghèo gắn bó với tôi từ lúc chào đời cho đến năm tôi học lớp bốn .Những kỷ niệm ấu thơ , luôn làm tôi thấy vui , bình yên và thanh thản sau những lúc mêt mỏi.Ở đấy có những con người , dẫu thân thuộc , họ hàng hay không , họ vẫn sống và đối xử với nhau đầm ấm hiền hoà .
    Quê Hương , những ai không nhớ , sẽ không lớn nổi thành người và Quê Hương đã cho tôi những gì đẹp nhất của tuổi thơ , mặc cho thời đó , QH còn nghèo , còn đơn sơ...Từ bao nhiêu hình ảnh và tình yêu thương đầm ấm đã chắp cánh cho những con người ra đi , học tập công tác ,vườn ươm cho những cánh hoa đua nở trên cuộc đời , tôi chỉ là một thằng bé bình thường ,may mắn được sinh ra và lớn lên từ ấu thơ đẹp đẽ này , hạnh phúc và nhớ biết bao ...
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  2. kokoro04

    kokoro04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Viet chi day ha`y ! Thich im lang , khong noi nhieu , thich chung thuy , thich doc truyen tranh ...noi chung con nguoi` na`y chi biet thich thoi , khong co' nhieu ham muon , mong mot cuoc song hanh phu'c ben nguoi` yeu la` du roi` (^-^)
    chan
  3. zuxinhun

    zuxinhun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Kể ra tự nói về chính mình thì cũng khó thật, không biết phải tự đánh bóng hay là nói lên sự thật phũ phàng . Thôi thì có gì cứ nói vậy, con trai xứ Nghệ vẫn nổi tiếng là thật thà mà (cái này là người xứ Đoài nói đó nhe, hông phải em bịa ra đâu).
    Em sinh ra ở một làng chài xứ Nghệ, chắc bởi vì thế mà giọng nói và con người của em đều có mùi vị của biển, mặn chát, đầy những dấu vết của nắng gió. Nhưng ẩn sâu trong vẻ bề ngoài thô kệch là một trái tim bỏng cháy khát khao một tình yêu. Em chưa bao giờ yêu ai và cũng chưa bao giờ được (bị) ai yêu, chính vì vậy mà em vẫn chuyên tâm tìm kiếm . Thật may mắn cho em khi Internet về đến làng chài nhỏ bé, vậy là em có cơ hội tiếp xúc, gặp gỡ bạn bè khắp nơi... kể cả ở những vùng đất mà em chưa bao giờ đặt chân đến như Sài Gòn chẳng hạn (Các pác ở Hà Nội đừng ganh tị vì em chỉ nhắc đến mỗi SG nhé, có nguyên nhân của nó cả đấy )
    Chả dấu gì các bác, có lẽ vì sống gần biển, yêu biển quá nên em đâm ra yêu tất tần tật những gì liên quan đến biển. Một lần tình cờ dạo chơi trên net, em đã lạc chân vào box Nghệ Tĩnh, và em đã đăng ký thành viên ở đây... Vốn tính hóng hớt, em chui vào tất cả các topic và may mắn cho em, em đã nghe thấy một cái tên...cái tên...cái tên.............caheo_@. Có lẽ đây là duyên trời định, bởi tên của em gắn liền với biển, với loài cá thông minh nhất đại dương. Cái tên caheo_@ sao mà thân thương đến thế, nghe yêu lắm cơ ... Trái tim em đã mách bảo em phải sang Box Kinh tế TPHCM một phen. Có lẽ trời có mắt, tình yêu của em đã được đền đáp xứng đáng khi caheo_@ tỏ ra thân thiết với em(Em ý nghĩ là em đã biết mặt em ý rùi, thế mới có chuyện, em đã gặp em ý đâu, hay là chúng mình gặp nhau trong mơ hả em )...
    Và chuyện gì xảy ra thì các bác cũng biết rồi đó... Có lẽ em phải theo ông anh Zu gì gì đó Nam tiến một phen thôi . Các bác hết lòng giúp đỡ em với nhá...Em xin hứa sẽ không quên ơn các bác đâu...Em xin hứa sẽ đưa các bác đến thăm làng chài quê em, làm một chuyến câu mực nhảy nhé ... (Nhưng cấm có được câu cá heo đấy )
    ZuXinHun@
    Được zuxinhun sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 30/06/2003
  4. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Hãy nói về chính mình:


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  5. sakura_vn

    sakura_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    ngặỏằi lưnh...thỏng thỏn , thỏưt thà , hỏt lòng vơ mỏằi ngặỏằi , quên mơnh vơ sỏằ nghiỏằ?p cao cỏÊ ....yêu quê hặặĂng 'ỏƠt nặỏằ>c , yêu xóm làng ruỏằTng 'ỏằ"ng , yêu gia 'ơnh bă bỏĂn , yêu ..ngặỏằi yêu mơnh.
    Suỏằ't 'ỏằi sỏằ'ng vơ mỏằTt lẵ lặỏằYng , xỏằâng 'Ăng danh hiỏằ?u "BỏằT ĐỏằTi CỏằƠ Hỏằ" "
    Hiỏằ?n tỏĂi cỏĐn nhỏằ> nhỏƠt 2 'iỏằu cỏằĐa 'iỏằu lỏằ?nh .

    Putinvietnam
    [/QUOTE] CĂc chú bỏằT 'ỏằTi vỏằ>i cĂc chú công an ghât ngang nhau .NhỏƠt là cĂc chú công an giao thông ,cha trỏằi hỏằY ra cỏƠy là bỏt ,mỏt thơ tia nhanh thôi rỏằ"i luôn .Còn cĂc chú bỏằT 'ỏằTi thơ chi hỏĐy àh 'úng rỏằ"i hay bỏn súng lung tung lỏm .LỏĂi còn ra 'ặỏằng không dĂm 'Ănh con nưt nỏằa chỏằâ .Hic.
    hoa anh 'ào_'ỏạp rỏĂng ngỏằi mà không chói loĂ
  6. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Chú bộ đội của em làm gì mà ra đường k0 dám đánh trẻ con thế .
    Cyclo@
  7. sakura_vn

    sakura_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cấy nớ thì phải hỏi các chú bộ đội thôi .Các chú bộ đội trả lời cấy hè
    hoa anh đào_đẹp rạng ngời mà không chói loá
  8. zuxinhun

    zuxinhun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, ứ phải đâu các bác ơi, đây là cá heo ... con ...
    Thế cá heo "nhớn" đâu??? Bác Zulu ơi, nghe bảo bác có mấy cái ảnh của em ý, up lên đêêêêêêê.......đừng có giấu nữa
    ZuXinHun@
  9. pham.th

    pham.th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    ...ai lỏĂi 'i 'Ănh con nưt chỏằâ.....'Ănh con nưt mỏằ>i là chuyỏằ?n lỏĂ 'ỏƠy...Không 'Ănh con nưt, yêu chỏằi có ???
    trĂi tim anh dành trỏằn cho em
  10. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, tốt đẹp quá hè . Tốt đẹp đến nỗi ra đường k0 dám đánh con nít vì sợ nhầm ... .
    Chạy thui, k0 mấy chú bộ đội úp sọt mình thì chít
    Cyclo@

Chia sẻ trang này