1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy Nói Về Chính Mình !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi thienduongmongmanh, 18/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Mấy đồng chí mới vào làm một tí đê......cho biết anh biết em cái nào !!
    a****a ga aru sa
  2. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Người ta đã kêu gào như thế mà mấy người mới k0 lên tiếng nhỉ. Dù sao cũng viết đôi dòng để còn biết nhau chứ. K0 lẽ cứ để mấy người đã viết rồi vào viết lại. Híc, chả mạnh dạn tý nào cả. Thế này thì làm sao mà quen được. Cứ bảo người khác khó gần. Điều đó chẳng qua là các bạn rụt rè quá thôi. Tự tin, mạnh dạn lên đi chứ !
    Jang hồ mê chơi quên quê hương
  3. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Úi chà, thía thì mình mạnh dạn tí nào! tự tin tí nào! nghe lời bác Còi, ra mắt mọi người cái nhờ..ờ..ở..
    BB''s self-advertisement:
    Nó được sinh ra trong một gia đình có tiếng là khá giả ở cái làng quê nghèo khổ đó, nơi quanh năm xơ xác bởi nắng, bởi gió, nước mặn và bão lụt ấy. Tuổi thơ của nó hẳn đã đẹp hơn nếu như nó được sống trong một gia đình thực sự, được gần gũi cha mẹ, anh chị em, nếu như nó không phải lủi thủi một mình từ ngày này qua tháng khác... Những năm tháng đó rồi cũng qua, 10 tuổi, nó được vào Nam sống chung với gần như đầy đủ mọi người gia đình. Bù lại, nó bắt đầu nếm trải những khó khăn về cả vật chất và tinh thần trong cuộc sống gia đình, những khó khăn mà đã có lúc những tưởng là không thể vượt qua được... Nó lớn lên nhờ vào sự tảo tần của cha mẹ, sự nỗ lực của chị em nó và nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh...
    Giờ đây, nó sống trong một gia đình thật ấm cúng, thật hạnh phúc, nó luôn tự hào về điều đó.
    Nó cũng luôn tự hào là người con gái của xứ Nghệ thân yêu (ai đó có lỡ nói nó mất gốc thì cho nói lại đó nghen). Ừ, con gái Nghệ đó, học hết mình, chơi hết mình, làm việc hết mình và yêu cũng hết mình!
     
    Always somewhere!
    Được bitter_beer sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 29/09/2003
  4. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nói về mình ngay từ khi topic ni vừa mở kìa. Nhưng nay nói thêm tý, vì lúc ấy đến giờ tôi có một số thay đổi nhỏ...
    Tôi không phải là con bé xinh đẹp. Một con bé với vẻ ngoài vô cùng bình thường nếu không muốn nói là tầm thường. Tôi sinh ra trên đất Nghệ (cái thuở mà HT_NA còn là 1 tỉnh). Lên 8, tôi vào Sài Gòn cùng với bố mẹ và em trai. Tôi học hành cũng thường, không ở lại lớp năm nào là may ! Thời sinh viên, tôi học "tàn tàn" vì mê chơi hơn ham học .Sau khi đi làm, tôi mới thật sự biết học và ham học (hơi muộn rồi). Vừa đi làm song song hai nơi, hồi ấy tôi như con thoi không hề biết mệt là gì. Gia đình tôi là nơi tôi yêu quý nhất và muốn trở về đó ngay khi đi bất cứ đâu. Tôi thấy may mắn khi được bố mẹ yêu thương và cho học hành tử tế (dù tôi khá lười biếng).
    Tôi tự hào vì mình là dân Nghệ. Có thế tôi mới vô Box ni và gặp nhiều bạn bè, anh chị và tôi yêu anh ấy cũng chính vì điều này...Tôi khá nhạy cảm. Đúng hơn là quá nhạy cảm. Điều này làm tôi hạnh phúc nhưng cũng khổ sở. Tôi có thể hiểu và dễ đồng cảm với bạn bè. Nhưng cũng chính sự nhạy cảm quá lại làm tôi luôn lo lắng không đâu. Tôi phờ phạc đến phát ốm khi có bất cứ chuyện gì phải lo nghĩ. Và khổ hơn là tôi luôn "dự cảm" được một số điều không hay sẽ đến với mình nên tôi càng khổ sở hơn và lo lắng hơn nữa...
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  5. sweettears

    sweettears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em vừa mới vô đây, nỏ biết ai lại ai cả. Rứa thì có nên giới thiệu về mìng không hè?
  6. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Sinh ra và lớn lên ở đất Nghệ. Yêu miền Trung.
    Hơi thiếu tự tin và nhát, nhưng đó chỉ là quá khứ. Bây giờ rất rất tự tin. Chỉ thỉnh thoang hay kêu ca mà thôi
    Biết cách nghe tất cả những lời chê, nhưng lại không biết nghe những lời khen. Đúng ra là không thích được khen trước mặt, chỉ thấy mình thêm kém tự tin . --> khó hiểu quá nhỉ?
    Gia đình là điều quan trọng nhất. Tình yêu là điều nghĩ về nhiều nhất. Bạn bè là những người mà mình luôn phai lo lắng nhiều nhất. Vì mình yêu tất cả: Gia đình, một người, và tất cả bạn bè.
    Box mình là nơi ghé thăm thường xuyên nhất mỗi lúc lên net --> ngày nào cũng vào.
    Hà Tĩnh dù đi xa, vẫn còn nợ duyên duyên nợ...
    http://www.profiles.yahoo.com/nhieumat
  7. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Biết rồi thì giới thiệu làm gì nữa em....không biết mới cần giới thiệu chứ
    nhắn ATSPV@.....ngày nào cũng vào nhưng ngày nào cũng có vài bài thì rất vui đấy
    Nhắn....bác mod nào đấy...xoá hộ bài của em no391983....có vẻ em ấy không muốn đăng lên nữa nhưng không tự mình xoá được...May mà mình nhanh mắt đọc được rùi
    a****a ga aru sa
  8. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Lần nào vào mình cũng post bài mà. Mình theo dõi diễn đàn từ lâu lắm rồi, nhưng mà dạo này mới đăng kí thành viên, vì hồi trước không có điều kiện vào nhiều. Đã là thành viên thì phải đóng góp nhiệt tình chứ, hiiiiiii.
    Hà Tĩnh dù đi xa, vẫn còn nợ duyên duyên nợ...
    http://www.profiles.yahoo.com/nhieumat
  9. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đọc lại mới biết mình vẫn chưa giới thiệu. Giờ làm 1 tý cho nó hoành tráng chứ nhỉ
    Hắn sinh ra ở quê ngoại, 1 tỉnh trung du Bắc bộ. Nhưng tuổi thơ của hắn lại ở cái nơi mà người ta vẫn gọi là Quê Choa, nơi chỉ có nắng, gió Lào và tình người.
    Cái lý do mà hắn, 1 đứa bé mới hơn 1 tuổi, phải xa gia đình về quê nội để sống cũng thật chả hay ho gì, lý do chỉ vì ... nhà nghèo. Tuổi thơ êm đềm của hắn cứ thế trôi qua. Đến giờ nghĩ lại hắn vẫn tưởng đó là giấc mơ, 1 giấc mơ đẹp.
    Rồi hắn cũng đi học như bao nhiêu người khác. Cuộc đời hắn có vẻ may mắn, cứ học xong lớp này thì hắn lại lên lớp khác, chả bao giờ bố mẹ hắn phải bận tâm vì chuyện học hành của hắn cả. Và học xong thì hắn cũng đi làm như bao người khác. Cuộc sống có lẽ cứ đều đều trôi qua, nếu như ...
    Một ngày hắn lang thang trên mạng và bỗng dưng phát hiện cái box này. Thế là hắn tự nhiên chui vào đăng ký, tự nhiên post bài, cứ như thể đây là nơi đã quen thuộc với hắn từ lâu.
    Có 1 điều mà chỉ có ai đã gặp hắn mới biết. Đó là hắn chỉ viết được tiếng Quê Choa . Còn giọng nói của hắn, có lẽ do lang thang qua nhiều nơi nên nỏ bít là giống cấy chi chi. Nhưng dù sao, đi đâu, làm gì, hắn luôn tự hào mình là người Nghệ. Hắn luôn nhớ câu hát "Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh".



    Cyclo@
  10. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    .....thì ra là kẻ hô hào người khác viết bài nhưng mình thì vẫn chưa viết.Lần sau cẩn thận nha, không em lại oánh cho bây giờ đấy
    (nhưng đố bác tìm được bài của em đấy )
    a****a ga aru sa

Chia sẻ trang này