1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy Nói Về Chính Mình !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi thienduongmongmanh, 18/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Con người là một chuỗi tình cảm phức tạp nhất mà tạo hoá đã dựng nên. Trong một lúc, con người có thể thể hiện nhiều nhất tình cảm mà họ có. Và cũng có khi, họ phải nhận nhiều nhất những cảm xúc mà tự bản thân họ đã gây ra...
    Có bao giờ , tôi cảm thấy chán nản với mọi thứ xung quanh. Ngán nghẩm phải đối mặt với bốn bức tường trắng vô nghĩa nhất. Phải nhìn thấy những hình ảnh không sống đang mỉm cười trên tường, phải nhận ra những đôi mắt nhựa của những con gấu bông chễm chệ trên giá sách nhìn tôi không cười, không khóc, không bất kỳ cảm xúc.
    Rồi có lúc nào? Tôi nhận ra mình đang nhắm lại, khuôn mặt mình ướt đẫm nước mắt .Những giọt nước mắt nhỏ xuống trên tay gối đầu, và tôi biết, nó mặn chát. Chẳng có ai lau những giọt nước mắt ấy cho tôi, chỉ có nó tự khô đi như nó đã tự đến với tôi vậy. Buồn và chán nản.
    Đến bao giờ tôi mới nhận ra cuộc sống không như tôi tưởng. Con người chỉ đối xử tốt với nhau vì những lợi ích mà họ muốn có từ người khác. Người ta chẳng đối xử chân tình với nhau bằng sự tự nguyện hoàn toàn đâu. Và con người cũng vô tình lắm khi đứng trên những đau buồn của người khác để tìm cho mình điều nào đó thoả mãn nhất.
    Đến bao giờ cho tôi hiểu được cảm xúc đó nhỉ??????

    Nếu không ai lau nước mắt cho tôi, tôi sẽ tự mình lau nó.
  2. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống luôn mong chờ những điều hoàn hảo và cả tôi cũng thế, giữa thế giới của những kẻ túng thiếu nhất xã hội.... Sinh Viên thì lòng người thật vô hạn
    Dù sống ở đâu dù ở bất cứ địa vị nào của xã hội thì con người cũng là những kẻ đi phục vụ lợi ích cá nhân , nhưng lợi ích đó là gì? chẳng thể ai biết ai nhìn thấy
    To SƯƠNG : chị đang nói với lòng chị và chị đang nhắn gửi điều đó với em, hãy cười với mọi chuyện hãy cười với bốn góc tường bởi đằng sau màu trắng rất có thể còn một màu hồng ý nghĩa , nhìn thẳng vào cuộc sống thì đau khổ lắm bởi mỗi lần khóc trong lòng những lúc mình cười chẳng có ai biết nhưng sẽ có người động lòng khi họ chạm nhẹ vào mình , hãy nghĩ là bên em còn rất nhiều người , mọi người cần em và chị cũng thế !
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! Em Yêu Anh
  3. beba

    beba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Beba là một đứa cực kỳ lì lợm, à không phải nói là bướng bỉnh (từ này có vẻ đẹp hơn). Nó chỉ biết khóc trước một người...hêhê, khóc như ri nì
    Welcome to HOI DONG HUONG NGHETINH ONLINE
  4. Nhoc_Kieu_Sa

    Nhoc_Kieu_Sa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    beba còn có người để mà khóc trước mặt , còn tui thì hình như là chẳng có ai ca . Kể cả khi buồn nhất đi chăng nữa thì cũng chỉ khóc một mình chứ chẳng để ai thấy đâu à <-- lỳ hơn beba nhiều . Mà như phu nhân của sanu nói thì em hơi lanh chanh và ........ Nói chung chẳng được cái điểm gì tốt cả .
    Thêm phần vô tâm
    nghìn năm trươc em tuỗi tròn 19
    sao bây giờ mới 20
    nghìn sau em bước vào 21
    ánh mắt bờ môi vẫn rạng ngời
  5. letranvuongquocsy

    letranvuongquocsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    viết về tui ư? một câu ngắn gọn thế này
    tui là tui! các mod xoá nha! thằng nhóc này câu bài đó
    VDN1045
  6. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng như [nick]BB[/nick] (viết tắt của [nick]beba[/nick]), tôi chỉ khóc với người ấy, mà lại khóc qua mobile nữa chứ ! Ở ngoài, tôi cứng cỏi và ngang ngạnh bao nhiêu thì với người ấy ,tôi yếu đuối và "mềm" bấy nhiêu. Đến nỗi, người ấy hiểu tôi, biết rõ tôi sẽ khóc khi nào, vì việc gì và tại sao lại khóc. Người ấy biết tôi sẽ đóng cửa phòng lại và rơi nước mắt khi giận họ, khi tôi thất bại mà không có họ bên cạnh, khi nhớ nhung, khi gặp những cú "sốc"... Nước mắt làm tôi vơi bớt mệt mỏi, ưu tư, căng thẳng và làm tâm trí tôi nhẹ bớt rất nhiều. Tôi không hẳn là đứa mau nước mắt trước mọi người. Tôi có thể nén lại, ngăn chặn những giọt nước mắt khi nó chỉ chực ào ra, ầng ậng nơi khoé mắt lúc thất vọng, khi đau khổ, gặp thất bại... nếu như ở đó là những người tôi không quen biết, tôi chưa thân thuộc, tôi không thấy được san sẻ...
    Có thể tôi là đứa cứng cỏi, khô cứng, lạnh lùng đối với ai đó. Nhưng tôi lại là đứa luôn ao ước được giấu gương mặt đẫm nước mắt vào vai người ấy khi tôi buồn bã, thất bại, chán nản và nhớ nhung cũng như khi hạnh phúc. Mong thế biết bao nhiêu.
  7. chandatlangthang

    chandatlangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Dân quê choa cũng ướt át hè. Chả bù cho mình, cái từ "khóc" không có trong từ điển. Cùng lắm thì khóc thế này .

    Chân đất lang thang
  8. comay83

    comay83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Tui - thành viên mới.
    Tính tình và hình thức bình thường( nhưng nỏ muốn là tầm thường tỉ mô ).
    Thích phim nhất trần đời. Đến giờ phim thì dù đang dở việc gì cũng bỏ đó để coi.
    Mơ sau ni sẽ có được một tình iu kiểu Hàn Quốc.
    Có ai giống tui không vậy?
  9. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Nói về chính mình,một chủ đề hay.Mọi người vấn thường khuyên là không nên nói về chính mình nhiều nhưng có lẽ nói về chính mình lại là chủ đề nhiều người muốn nói nhất.Đôi khi cũng muốn nói về điều đó để cho mọi người biết và hiểu mình hơn,đôi khi lại làm cho chính mình có thể nhìn được mình từ một tầm nhìn khác....sẽ có nhiều lí do để nói về chính mình.
    Nhưng nếu như ai đó đề nghị tôi nói về chính mình thì có lẽ tôi cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu vì tôi thích nói về tôi cho chính bản thân tôi nghe hơn,hi`...có cô bé chợt buồn ,chợt vui ,thích lang thang bằng xe đạp trên những con phố,gặm nhấm sự cô đơn trên những bãi cát.....--->quá romantic. La là lá là.....hơ vui vẻ một chút chứ nhỉ.
    Những thứ mất đi đều còn có thể tìm lại được chỉ cần người đánh mất nó không quên những gì mình đã mất.


     
  10. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước mình là đứa khó gần nếu lần đầu gặp mặt (Nhưng đã wen thì nói tía lia ) Thế nên có nhiều người bảo mình kiêu. hikkkk Vào đại học, dường như mình học không được tốt lắm thì phải, mình trở nên tự ti. Dẫu sao, mình cảm giác như mở lòng hơn với mọi người. Vào chuyên ngành, chọn đúng cái ngành mà người ta cho là mốt, còn mình thì chỉ đơn giản là không biết vào đâu nên đăng ký vào đây, hikkk. Bởi ước mơ lớn nhất của mình là giáo viên cơ mà. Mà chẳng biết mình có sai lầm khi chọn CNTT không nữa.
    Nếu tôi là con trai tôi sẽ tặng bạn gái của tôi một cái web tự mình design, nhưng tôi là con gái và không có tên con trai nào lại đi làm một trang web tặng một đứa con gái học CNTT cả, chỉ sợ bị kêu là " Múa rìu qua mắt thợ" (Dù người ta có biết rằng CNTT chỉ được cái mác là oanh liệt, heee)
    Nếu tôi là con trai tôi sẽ làm những phần mềm dành riêng cho người ấy và tôi. Nhưng tôi là con gái nên người ta chẳng giám làm một cái phần mềm nào hết á. Nhất là đứa hay bug được nhiều lỗi của phần mềm như tui, hikkkkk
    Nếu tôi là con trai, tôi có thể khoe khoang về một chút về hiểu biết về cái ngành mà người ta cho là phát triển nhất, là mũi nhọn, là mốt nhất(Hik, sao mình ghét cài chữ "mốt" thế), là sành điệu. Nhưng tôi là con gái, có thằng con trai nào giám huênh hoang những gì về những điều mà nó không dám chắc là người con gái không biết không?
    Nếu tôi là con trai, tôi sẽ viết thư cho em bằng mã nhị phân và từng ngày giúp em giải mã từng ít một. Nhưng tôi lại là con gái, liệu có thằng con trai nào thấy thú vị không khi chưa kịp "bốc phét" đã bị đi guốc trong bụng?
    Nói túm lại, nếu tôi là con trai thì thuận lợi lắm, nhưng tôi là con gái nên hikkkkkk...
    Help meeeee
    Tui là thế đấy, giá mà tui là con trai (Đứng núi này trông núi nọ tý)

    Hà TĩNH Dù Đi Xa VẫN CòN Nợ DuyêN DuyêN Nợ....
    http://profiles.yahoo.com/nhieumat
     
     

Chia sẻ trang này