1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy nói về " Văn hoá online " của bạn ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alibaba29_10, 01/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Thế đã tìm ra thằng nào như thế chưa
  2. undress

    undress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Take it easy đi bạn ơi!Những cái từ đó cho vui vậy mà!
  3. alibaba29_10

    alibaba29_10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Việt thời @
    >> Trích từ blog của Joseph Ruelle (Joe)
    Thứ nhất, mình quyết định thay chữ ?oô? bằng chữ ?ou? - nhưng chỉ trong mụt số trường hợp đặc biệt thui! Trong mụt số trường hợp khác, mình sẽ bỏ chữ ?oô? hẳn ra. Nếu viết quá chuẩn thì văn của mình sẽ nặng nề, khiến cho người đọc thấy chán. Tức là phải sửa lun - mình không mún làm người khác bùn đâu!
    Không phải riêng nguyên âm thui đâu mà cũng có nhiều phụ âm nên bỏ ra. Chữ ?on? là mụt trong nhữg ?onghi phạm? nổi bật nhất. Vâg, chữ ấy đôi khi rất phí - nhưg cũg có nhiều chữ phí khác nữa, chưa xog đâu!
    Chữ ?oh? ở cuối mụt số từ nhìn rất khó chịu! Không phải mỗi mìn đâu mà còn rất nhiều bạn của mìn nữa cũg nói vậy - khó chịu mụt cách kin khủg! (Chữ ?ok? ở đầu mụt số từ khác lại còn khó chịu hơn nữa, mìn hôg chịu nổi).
    Có ai đồg ý với mìn rằg 2 chữ ?oq? và ?ou? xấu lắm hôg? Chữ ?ow? đẹp hơn nhiều chứ! Nếu chat yahoo và có người viết 2 chữ ấy thì mìn sẽ nói lun: ?oTrùi ui, cái gì mà wê thế!? - để họ sẽ wen với wan điểm wần chúg của giới trẻ trog wốc.
    Việc thay 2 chữ xấu bằg mụt chữ đẹp cũg rất lô-gíc đấy! Ví dụ, 2 chữ ?och? ở cúi mụt số từ nhìn rất rườm rà. Sút ngày ?och?, ?och?, ?och?, trùi ui, lík kík lắm, lại còn cũ rík nữa, thui thay bằg chữ ?ok? đi, để lối viết của mìn sẽ kík thík hơn!
    Tiếg Việt cũg hay dùg chữ ?ogì?. Cái gì? Món gì? Phố gì? Chúa ui, chán wá đi mất! Hai chữ ?og? và ?oi" đứg cạnh nhau nhìn rất ?obéo?! Trái lại, chữ ?oj? đứg ở mụt mìn nhìn rất ?ogầy?, rất ?ongười mẫu?!
    Các bạn gái ơi, hãy thay 2 chữ ?oye? xấu xí bằg mỗi chữ ?oi" xin xắn đi! Viết ?oem iu anh? thì đỡ rủi ro hơn nhiều (hoặc cứ viết ?oiu an wá trời lun!? cho máu).
    Way lại với chuyện nguyên âm, mìn hôg hiểu tại sao mụt số người vẫn cứ cho rằg chữ ?oă? đẹp hơn chữ ?oe?!?? Kệ nhữg người đó chứ, họ kiêu lém, cổ hủ lém!
    Nhưg hôg fải chữ ?oê? lúc nào cũg đẹp. Câu ?oem không biết? chả có j hay cả. Trái lại, câu ?oem hôg bít j đâu? nghe dễ thươg lém! Các bạn hỉu hôg? Mìn fải cố gắg để nói nhẹ chứ, đặc bịt là với fái íu. Nói cứg wá với mụt cô mìn thík thì - chít!
    Nè! Ai bảo 2 chữ ?oa? và ?oy? lúc nào cũg wan trọg? Ai bảo 2 chữ ?oph? lúc nào cũg lúi cún? (Hôg fải mìn!) Fí thế! Ái bảo chữ ?oc? lúc nào cũg hay hơn chữ ?ok?? Có rất nhìu trườg hợp khác nữa mà fải thay chữ xấu bằg chữ đẹp, rất tiếk mìn hôg có đủ thời jan để jải thík hít!
    Kác nguyên và fụ âm ở trên được jải wyít xog, mìn sẽ bắt đầu tập trug vào việc viết tắt (vt). Bh cg~ n` ng noi?T rg vt wá n` k tốt lém. Nhưg thui ?" vđề k fai la vt co?T tốt h k, vđề la fai vt ntn!!!
    Rùi có lẽ mìn nin cho mụt chút ja vị SG vô! Cg~ n` ng HN, đặc bịt là ng trẻ, cho rg ng SG sốg 1 kách rất dzui dzẻ. Vậy chuyện thanh nin HN bắt chước thanh nin SG hôg dzô dzuyên tí j!
    Mún trở thành chatter VN thiệt thì lúi vít kủa mìn nên dc bày biện bởi nhiù kon số! Thay vì ?ochào? bạn, mìn sẽ ?o2? bạn thui! Thay vì chúc bạn ngủ ngon, mìn sẽ ?og9? bạn thui!
    Dù sao ngun ngữ kũg hôg fản ánh đc kảm xúc kủa con ng bằg hìn ảnh, và hôg có hìn ảnh nào fản ánh kảm xúc kủa kon ng như mụt gươg mặt! hihi! Sao? Bạn hôg tin hà? Bạn k tin Mr. Joe tội nghiệp hả? Bùn kừi wá nhỉ! Mìn hôg nói dzối đâu nhá!
    kÁc bẠn cÓ bÍt FíM sHiFt hÔg? MiN sẼ dZùNg kÁi Fím Áy đỂ tRaG tRí vĂn KủA MìN mỤt ChÚt. FảI LuN LuN Cố gẮg Để cHữ kỦa MìN đẸp HơN ChỮ KủA nG` kHáC cHứ! gỌi Là Sĩ dZiỆn ĐiẸn tỬ đẤy!! Hihi!!!!
    bẬc cÚi CùG Là tHêM mÀu SắC DzÔ! cHữ hÔg mÀu nHư Xe kHô dẦu (hihi!!!) vÀ Ai cG~ BíT xE kHô dẦu hÔg cÓ jÁ tRị j đÂu!! Huhu!!! nHìN mỤt đOạN n` mÀu SắC NtN tHì hOa HíT cẢ MắT!!! ĐẹP dzà mAn LuN!
    XoG! Bh MìN đà BíT cHáT ChÍt NhƯ 1 Ng Vịt cHíNh GúC rÙi! DzUi wÁ, tHíK LéM! NhƯg MìN VẫN hƠi Lo, hÔg BíT tƯơNg lAi kỦa nGuN nGữ TiẾg VịT tHâN iU kỦa MìN sẼ Là nTn? ThUi kỆ! bh Là TK21 rÙi, Lo j mÀ vỚ VỉN tHế!
    Kekekekekekekekekekekeke!!!!!
    [Trích từ blog của Joseph Ruelle (Joe)
    Theo Lao động ]
  4. kenbibo

    kenbibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hay, công nhận có hay thiệt, nhưng mừ khi kết hợp tất cả lại...sao mà đau măt quá!
  5. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Theo tôi thì tiếng lóng là thứ bao giờ cũng tồn tại song song với tiếng chính thống . Nó tồn tại như 1 thứ gia vị chứ k phải món ăn chính . Có nghĩa là tự nó sẽ mai một , tự nó sẽ bị đào thải để cái khác lên ngôi . chẳng có gì phải lăn tăn chuyện này cả . Lăn tăn là tại sao thanh niên bây giờ chửi bậy lắm thế ? Từ vô học đến có học !! Cái cần bàn thì k bàn lôi cái k cần bàn ra bàn
    @Joe : chú này chửi rất thâm , chửi xong ai cũng khen
  6. T4TApril

    T4TApril Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    1
    Thế hệ nào cũng vậy thôi , cái cũ sẽ mất dần đi và thay vào đó là cái mới , có thể mới hoàn toàn hoặc mới kiểu ngoại lai , nửa vời ...^_^
    Việc dùng ngôn ngữ như bạn nói trong để giao tiếp trong một số trường hợp (chat , nói đùa vui..) với nhau kô ảnh hưởng gì cả , nó cũng chỉ là một cách diễn đạt . Tuy nhiên nếu dùng trong tất cả các trường hợp như một thói quen thì kô tốt lắm vì nó như một trào lưu chứ không phải là phong cách thể hiện .
  7. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Tên topic hỏi ''Văn hoá online'', bài viết thì lại hỏi về ''ngôn ngữ online''... Chuối quá!
    Hơn nữa chưa share ý kiến của mình mà cứ ở đó đòi chia với sẻ, chuối cả rừng
  8. huathu83

    huathu83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay không biết nên buồn hay vui. Sao thấy xã hội thật phức tạp quá.
    Nhớ ngày xưa đi chat quen được 1 anh trên mạng, trò chuyện với nhau rất vui vẻ, anh ấy nói chuyện rất dễ thương, nghe rất có văn hoa, văn hoá. Trò chuyện với nhau cũng hơn 2 năm chứ bộ.
    Từ ngày anh đó đặt chân vào diễn đàn ttvnol.com là khoảng thời gian 2 người nghĩ chơi lun.
    Hồi đó có giới thiệu cho mình diễn đàn ttvnol mà mình không vào, mình nghĩ đó chỉ là mạng ảo thì không có gì hay đâu.
    Và rùi lâu lâu cũng mò lên coi thử coi có gì hay không, cuối cùng mình vào box Cần Thơ nơi anh đó làm mod, vì mình cũng đang ở Cần Thơ nên mình cũng muốn post bài trong box đó.
    Mình mới vào diễn đàn nên không biết luật, cách thức trên diễn đàn cho lắm, mình cứ mở topic, spam chơi chơi, mà tại vì mình chưa hiểu ttvnol.com cho lắm mà. Hình như mọi người trong box ấy không thik mình cho lắm, cứ đua nhau chửi mình 1 cách rất mất văn hoá. Hồi đó giờ lần đầu tiên mình mới gặp những người thik hùa nhau chửi người khác 1 cách vô lý. Nhưng mình cũng chả quan tâm làm gì cho mệt.
    Hổm rày thấy box CT có mấy tấm ảnh off mấy vô coi thử. Bị mod Sunforever hay bắt đi off nhưng mình không đi, cứ hăm là không được spam ở box CT nữa.
    Nhìn thấy mọi người ăn chơi náo nhiệt quá ( từ "ăn chơi" gọi cho vui vui thui chứ đâu có chỉ trích ai). Mình mới nhắn tin cho mod dungsamtien ( người mình đã quen khi xưa) : Em thấy mọi người trong box ăn chơi quá, cách sống không hợp với em nên em không off" . Nếu anh không thik thì cứ nói đàng hoàng, đằng này nhắn lại 1 câu nghe sốc thiệt: "Mày lấy tư cách gì nói chúng tao ăn chơi?".
    Con người mà hồi đó mình biết, cứ nghĩ là đàng hoàng, giờ là thế sao? Riết mình không dám tin những người trên mạng, lúc đầu nói chuyện nghe đàng hoàng, lúc sau chửi nghe ghê ghê.
    Dù sau anh đó cũng sinh năm 1976, lớn hơn mình 7 tuổi, sao nói chuyện hung dữ quá.
    Người ta cứ hay bảo sống phải có văn hoá, nói chuyện phải có văn hoá, không nên làm mất lòng người khác, phải lựa lời nói cho vừa lòng nhau, ........ Mình thấy mấy câu giáo dục đó chẳng có tác dụng gì, giờ có khối người nói chuyện chửi người khác như chửi loài vật.
    Nếu sống có nhở vả gì được nhau, hay có thể làm vui lòng họ qua những cuộc chơi thì họ nói chuyện mới có văn hoá với mình. Lúc đầu nói chuyện có văn hoá, tới lúc không vừa lòng họ thì họ chửi văn tục cho mà nghe, lúc đó mới biết cháy nhà lòi mặt chuột.
    Đời giờ phải biết chơi theo bè phái mới có người dựa hơi, chơi 1 mình là lỗ. Thấy cây to phải biết nương vào tránh bão táp. Họ thấy chơi vừa lòng họ thì mình có làm sai cả trăm việc họ vẫn cười vui vẻ, mình mà không làm vừa lòng họ thì việc nhỏ như con kiến họ cũng đem ra chửi cho bỏ ghét.
    Chậc chậc!
    Ôi! Văn hoá online. Ôi! Văn hoá Việt Nam!
  9. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Theo tui, dùng ngôn ngữ như vậy trong thế giới ảo thì k có vấn đề j, nhìu khi nó còn là một sự thú vị đáng iu nữa, nhưng nó không thích hợp để dùng trong đời sống thực.
  10. madeinviet

    madeinviet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    1.983
    Đã được thích:
    0
    Bản thân tôi không thích tiếng lóng online. Nhất là nói với những người không biết nó. Khi chửi hay nói xấu họ mà họ không biết người ta gọi là "tự sướng". Chưa kể, đôi khi người Việt Nam đôi khi viết tắt tiếng Anh kiểu quái đản, good night lại viết là G9. 9 đọc là nine (âm cuối khác). Tây nó cười cho thối mũi. Cứ nói tiếng Việt "chỉn chu" cho nó lành.
    Còn văn hóa online hả? Tôi lúc nào cũng buồn ngủ. Ngoại trừ lúc online. Post được một bài thì cứ nhấp ra nhấp vào xem có ai trả lời không. Nếu không thì cũng nhấp ra nhấp vào xem có đứa nào vào xem không. Không thì post nó... phí ra.

Chia sẻ trang này