1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Háy nói vì sao và bắt đầu bạn ghét tuyển ANH như thế nào ?

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi redbuttlerkt, 20/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Háy nói vì sao và bắt đầu bạn ghét tuyển ANH như thế nào ?

    năm 02 , WC diễn ra , đội bóng em yêu thích đã bị loại ! Nói em ghét ANH **** vì lý do này ư ? ko phải - thằng đàn ông chứ đâu phải là đàn bà ( quang huy ) mà chỉ vì đội bóng mình yêu thích bị loại nên ghét ! ( thằng QHuy ghét ARGENTINA từ năm 98 !)
    Cái chinh là lối chơi bẩn thỉu của chúng ! Rồi đi đâu ai cũng ANH ANH khi mà nhà đài toàn Primeship -ngoại hạng anh ! Thử hỏi các bác , thằng VTC , chuyên mục thể thao chỉ toàn Primera Liga với Primeship ! đố kiếm đc 1 thông tin về SERI A ! thằng VTV có khá hơn nhưng cũng ko đáng kể !
    và chính thằng Beckham , nó phá tan đội bóng mà em yêu thích là REAL !
    các bác cho ý kiến tiếp dê !
  2. mainoel

    mainoel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp WC, tớ hay ghé qua Box Argen chơi để động viên tinh thần em Messi nhà tớ, tớ cũng biết thân biết phận tớ mở miệng ra nói về Argen ở đây là bị các vị đức cao vọng trọng ở đây mắng ngay (việc của nhà mõ là chỉ nghe các cụ họp thôi ). Nhưng mà thấy cái Topic này, 3 máu 6 cơn nổi lên, không pozt bài không được.
    1. Anh hả? Thật ra bọn này cũng chửa có phúc có phận gây nợ máu với các đội của tớ từ chục năm trở lại đây (kể từ ngày tớ trực tiếp xem BĐ) một cách tử tế... Nhưng mà ghét vì lũ này thùng rỗng kêu to từ HLV đến thằng oắt Zuni kiêm cả cái lũ CĐV mà tớ gặp hằng ngày nữa. Đá đã ra cái gì mà suốt ngày TV ra rả ƯCV số 2. Tối nay gặp Thuỵ Điển nó dần chết.
    2. Anh =MU. Với bọn này thì tớ có nợ máu thật. Nếu chỉ là đội bóng thôi thì chả buồn mắng chửi làm gì. Nhưng mà xung quanh ta đâu đâu cũng "em là fan Mu vì em hâm mộ anh Becks đẹp zai", ong đầu váng óc gần chục năm nay rồi nên không chịu được. Mà hễ mỗi khi thấy lũ Manure ấy mở miệng ra phát ngôn, bình sinh là một người thông minh tài trí lại có thêm tí tẹo nghiệp vụ sư phạm tớ lại thấy mình có nhiệm vụ không thể không dạy dỗ chúng nó. Ai đời chúng nó bảo chúng nó hâm mộ Anh vì MU của chúng nó chính là trụ cột của tuyển Anh. Chúng nó quên hay chả bao giờ biết Mu từ cái ngày mà chúng nó biết xem thì chỉ có Eric là đáng nói, sau đến 99 là Schmeichel, Stamp, Giggs, Kean, Yorke, cái thằng gì mà có bộ mặt trẻ thơ nữa... chả hiểu đứa nào trong số đó là người Anh? Đến bây giờ, thì là Van De Sar, Heinze (), Ro con, Shaha đầu trâu, Nis mặt ngưạ.... Từng ấy đứa trụ cột là người nước ngoài rồi mà suốt ngày bi bô MU chính là tuyển Anh. Tớ ghét chúng nó vì chúng nó dốt quá, tớ dạy mãi chả được..
    3. Đến lượt vì mấy đứa BLV chuyên thích nhồi vào đầu người khác những gì chúng tưởng tượng ra. Đành rằng thì là (đúng giọng ku Piên Kương nhá) trên đời vẫn có người nghe đài địch nhưng vẫn phân biệt được đúng sai (ai thì các bác biết cả rồi đấy ) nhưng vẫn còn nhiều đồng bào của chúng ta nhẹ dạ lắm. Thế cho nên vì chúng nó mê đắm tuyển Anh, nhận là fan Anh nên quay sang ghét Italia, Tây Ban Nha (vì chúng nó không thể đủ trí tuệ để xem Serie A và không đủ kiên nhẫn để thức xem Liga), ghét Argen vì nghe hơi bốc nồi chõ ở đâu là Anh và Argen có thù hằn không những trong bóng đá mà còn cả trong chính trị... Thế nên lúc nào cũng sôi sùng sục lên rằng Argen tiểu xảo, Ý tiêu cực hay cái zời cái phật gì nữa... Chúng chỉ biết nói cho thích nmà lại ngu muộn đến mức ta đã nhẹ nhàng khuyên răn, nặng lời mắng chửi nhưng cũng chẳng tỉnh được ra. Thế có cú không cơ chứ nị?
  3. trungdiamond

    trungdiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Thực chất Anh và Argentina có mối thâm thù cả về chính trị, nhưng mình ko muốn bàn về chính trị. Trong bóng đá, tiểu xảo là một phần ko thể thiếu, các cầu thủ Argentina vì kỹ thuật cá nhân điêu luyện nên hạy bị "chơi". Vì thể phải dùng mọi biện pháp để tránh chấn thương, bất kỳ đội bóng nào dù là chuyên nghiệp hay nghiệp dư cũng đều có "tiểu xảo" . Nói ĐT Argentina tiểu xảo là không hiểu biết gì, đầu óc ngu như lợn thì mới không nhận ra điều đó. 2 thằng bình luận BLV Quang Heo và Quang Tèo là một trong những thằng đó. Còn đội tuyển Anh, mình công nhận có một số chú "đóng tốt" cấp CLB ở giải Ngoại hạng như Lampard và Gerrard, tuy nhiên ở tầm cỡ châu lục các chú còn non lắm, joe Cole có kỹ thuật nhưng yếu lắm. Các cầu thủ Anh nói chung hiếm bao giờ thành công tại Ý hay TBN . Thằng Beckham thì chả có vẹo gì hết, ngoài mấy quả tạt bóng, hắn chẳng còn bài gì, real mua nó chẳng qua vì lợi nhuận thôi. Chú Ronney thì dc cái tỳ đè và đóng khoẻ, nhưng nói chung đá ko có độ quái. Dễ bị bắt bài. Owen thì trông như thằng ăn cắp, đc cái tốc độ khi ...không có bóng, bây giờ thì oải roài. Thằng Crouch thì nhắc đến là thấy buồn cười vỡ cả bụng. cao như cái sào chọc ****, đá chả ra gì, chỉ làm trò cười cho thiên hạ. May mà đội Anh còn có cặp trung vệ Terry, Ferdinand không thì nát như tương lâu roài. Tại WC 86, bọn Anh cay Argentina không phải chỉ vì "bàn thay của Chúa" mà còn là bị Chúa xỏ mũi ở bàn thắng thứ hai. Chính chúng nó là nạn nhân của bàn thắng đẹp nhất mọi thời đại. Nói đến pha ghi bàn đó là lại một lần bêu giếu bọn Anh. Đến giờ chúng bó vẫn còn mang hận trong lòng và mãi mãi phải chịu ấm ức. Tại WC 2002, bọn Anh bị Argentina quây suốtt cả trận. Chỉ tại lão Colina mắt kém, chân chậm, cho bọn chó một quả Penalty, cũng chính thằng Béc-giê ghi bàn làm trái tim mình tan nát. mình sẽ ko bao giờ quên những giọt nc mắt của Batigol ở trận đấu cuối gặp Thuỵ Điển. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Tại WC này, bọn Anh chắc chắn sẽ phải trở về với cái máng lợn. lão Ericksson cũng đang bị LDBĐ Anh ghét, mong rằng lão sẽ chỉ đạo cho bọn Anh đá thua để lão ra đi cho sớm. Mà cũng chả phải bàn. TRận gặp THuỵ điển, kiểu gì lão cũng chơi bọn Anh. Hãy chờ xem.

    Nhân dịp WC, tớ hay ghé qua Box Argen chơi để động viên tinh thần em Messi nhà tớ, tớ cũng biết thân biết phận tớ mở miệng ra nói về Argen ở đây là bị các vị đức cao vọng trọng ở đây mắng ngay (việc của nhà mõ là chỉ nghe các cụ họp thôi ). Nhưng mà thấy cái Topic này, 3 máu 6 cơn nổi lên, không pozt bài không được.
    1. Anh hả? Thật ra bọn này cũng chửa có phúc có phận gây nợ máu với các đội của tớ từ chục năm trở lại đây (kể từ ngày tớ trực tiếp xem BĐ) một cách tử tế... Nhưng mà ghét vì lũ này thùng rỗng kêu to từ HLV đến thằng oắt Zuni kiêm cả cái lũ CĐV mà tớ gặp hằng ngày nữa. Đá đã ra cái gì mà suốt ngày TV ra rả ƯCV số 2. Tối nay gặp Thuỵ Điển nó dần chết.
    2. Anh =MU. Với bọn này thì tớ có nợ máu thật. Nếu chỉ là đội bóng thôi thì chả buồn mắng chửi làm gì. Nhưng mà xung quanh ta đâu đâu cũng "em là fan Mu vì em hâm mộ anh Becks đẹp zai", ong đầu váng óc gần chục năm nay rồi nên không chịu được. Mà hễ mỗi khi thấy lũ Manure ấy mở miệng ra phát ngôn, bình sinh là một người thông minh tài trí lại có thêm tí tẹo nghiệp vụ sư phạm tớ lại thấy mình có nhiệm vụ không thể không dạy dỗ chúng nó. Ai đời chúng nó bảo chúng nó hâm mộ Anh vì MU của chúng nó chính là trụ cột của tuyển Anh. Chúng nó quên hay chả bao giờ biết Mu từ cái ngày mà chúng nó biết xem thì chỉ có Eric là đáng nói, sau đến 99 là Schmeichel, Stamp, Giggs, Kean, Yorke, cái thằng gì mà có bộ mặt trẻ thơ nữa... chả hiểu đứa nào trong số đó là người Anh? Đến bây giờ, thì là Van De Sar, Heinze (), Ro con, Shaha đầu trâu, Nis mặt ngưạ.... Từng ấy đứa trụ cột là người nước ngoài rồi mà suốt ngày bi bô MU chính là tuyển Anh. Tớ ghét chúng nó vì chúng nó dốt quá, tớ dạy mãi chả được..
    3. Đến lượt vì mấy đứa BLV chuyên thích nhồi vào đầu người khác những gì chúng tưởng tượng ra. Đành rằng thì là (đúng giọng ku Piên Kương nhá) trên đời vẫn có người nghe đài địch nhưng vẫn phân biệt được đúng sai (ai thì các bác biết cả rồi đấy ) nhưng vẫn còn nhiều đồng bào của chúng ta nhẹ dạ lắm. Thế cho nên vì chúng nó mê đắm tuyển Anh, nhận là fan Anh nên quay sang ghét Italia, Tây Ban Nha (vì chúng nó không thể đủ trí tuệ để xem Serie A và không đủ kiên nhẫn để thức xem Liga), ghét Argen vì nghe hơi bốc nồi chõ ở đâu là Anh và Argen có thù hằn không những trong bóng đá mà còn cả trong chính trị... Thế nên lúc nào cũng sôi sùng sục lên rằng Argen tiểu xảo, Ý tiêu cực hay cái zời cái phật gì nữa... Chúng chỉ biết nói cho thích nmà lại ngu muộn đến mức ta đã nhẹ nhàng khuyên răn, nặng lời mắng chửi nhưng cũng chẳng tỉnh được ra. Thế có cú không cơ chứ nị?
    [/quote]
  4. EdmonDantes

    EdmonDantes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Chà, bác này nói hết cả lý do rồi còn gì
    Quên không nói thêm, sở dĩ Maradonna phải xài 1 vài kỹ xảo bởi vì những cái máy chém đinh chặt sắt lúc nào cũng rình rập xung quanh Maradonna, mà cái thời đó trọng tài còn hơi ngu nên Maradonna phải hứng chịu nhiều uất ức. Bàn tay của Chúa chẳng qua cũng đáp lễ lại trò bẩn thỉu của bọn hậu vệ Anh mà thôi.
    Được EdmonDantes sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 20/06/2006
  5. The_Khong_Cui_Dau

    The_Khong_Cui_Dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Hê hê đã nói là bàn tay của Chúa rồi thì sao mà cản được.Thế mà bọn Anh**** lúc nào cũng đem tay Chúa ra mà đàm tiếu buôn dưa lê thế nhỉ ,cụ nó đúng là 1 lũ chiên không ngoan đạo tí nào .Chúa sẽ trừng phạt chúng bay 1 lần nữa.

    [nick]

    Được The_Khong_Cui_Dau sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 20/06/2006
  6. trungdiamond

    trungdiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Giờ này, tôi đang chửi bọn những chú cẩu Anh thì đúng như dự đoán, lão Eriksson chơi đội của chính mình khi rút Ferdinand, Rooney trong lúc ĐT Anh đang bị Thụy Điển cầm hòa 2-2. Lão phải làm thế vì sợ dân trong nuớc phản đối. Hay quá, nếu trận THụy Điển ghi thêm 1 bàn nữa, bọn Anh sẽ gặp Đức ở vòng 2, Đức nó giã cho vỡ mồm. Hai chú Quang Hu và Quang Tù đợt này chắc ốm mất, anh em chuẩn bị chia buồn với 2 BLV- tấm guơng của những đứa trẻ hư hỏng tại VN nhé.
    Được trungdiamond sửa chữa / chuyển vào 03:50 ngày 21/06/2006
  7. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Hãy xem lại hình ảnh các cầu thủ Argentina chia buồn với Lucho khi anh gặp chấn thương. Cũng trong tình huống như thế là cầu thủ Owen của đội Anh. Hãy so sánh 2 tình huống, ban sẽ hiểu vì sao tôi yêu Argentina. Thú thật, xin chia buồn cùng Owen
  8. love_for_you

    love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xem bọn **** Anh đá như gà mắc tóc trước Thuỵ Điển em sướng quá, xem cái cách mà ********* Bechkam chạy theo bóng, kèm người trong vòng 16m50 thật ẻo lả. Anh đá như thế mà là ứng cử viên cơ đấy?!
  9. mainoel

    mainoel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Không nhớ tên nhưng tớ hâm mộ ku số 5 của Thuỵ Điển thế. Chỉ 2 đứa đứng cạnh nhau thôi là thằng ku Becks thế nào cũng ngã lăn ra dúi dụi... Cảnh ấy diễn đi diễn lại hàng chục lần! Sướng!
  10. EdmonDantes

    EdmonDantes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hehhe, bọn Anh là ứng cử viên sáng giá cái mẹ gì, bọn VTV3 thì lúc nào chẳng đặt cho bọn Anh cái danh hiệu đó nghe cho đỡ tủi thân ý mà

Chia sẻ trang này