1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy nói vì sao và bắt đầu bạn yêu mến Argentina Soccer Team như thế nào?

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi Diego86, 24/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Diego86

    Diego86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hãy nói vì sao và bắt đầu bạn yêu mến Argentina Soccer Team như thế nào?

    Mình sẽ viết bài của mình sau, còn đây là tâm sự của một crazy fan từ Na Uy:

    I am from Norway. Fell in love with Argentina and Diego Maradona in 1986 when I was 9 years old. Since that I`ve been completely obsessed with Argentine football. Here in Norway most people support England, because in Norway the TV companies have been showing English football for almost 40 years. I hate the England National team almost as much as I love Argentina. Most Norwegians who doesn`t support England support Brazil. So,there you go?I can assure you that I AM THE NUMBER ONE ARGENTINA FAN IN NORWAY. Off course I have my favourite clubs (Boca, Real, Inter, Tottenham, Brann)but I really support the Argentina national team more than I support any club. I can barely sleep these days with the World Cup comming up. This is the biggst events in my life really. In World Cup 2002 I had to take sleeping pills to sleep at night. I cryed for days when they were elimenated.
    My all time favourite player will always be Maradona. As number two, Caniggia. In September, both Diego and Cani will come to Norway and play a ?oShowball? match.
    I will be there!!!

    Một fan từ Ấn Độ:

    i?Tm frm india..i terribly love Argentina & i have only one team called Argentina..I wish to win this WC-2006 by my favourite team..but i?Tm a bit confused as the whole world is keeping faith on Brazil & England..Nobody is talking account about my most favourite team Argentina..i donno why?people dream more with Ronaldinho kaka Adriyano Ronaldo or Beckham Gerrard Lampard Owen Rooney rather than Messi Tevez Riquelme Aimer Crespo?.can anybody answer this why?


    Một fan từ Canada:

    I?Tm from Toronto, Canada or Dubai, UAE (travel back and forth between the two).

    My neighbour was Argentine and since both my countries (birth + residence) in most likely hood will not qualify for any WC, Argentina became my team of choice?

    The sky is blue and the snow is white. GOD is a fan of Argentina. And as such, we?Tre sporting the right colors? now trying to explain to you why Brazil have won WCs based on the above, I have no answer
  2. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Tôi dân Việt Nam
    Còn nhớ lúc đó vào năm 1986, 2 tuổi vừa bập bẹ nói. Đài phát thanh lúc đó tường thuật World Cup, Mexico 86. Nhớ ngày đó, cứ mở đài ra đến chuyên mục thể thao , là cái tên Maradona, Argentina nghe nhiều nhất. Các anh chị lớn hơn tôi vài tuổi, cũng cứ hay Maradona, maradona, Vậy là tôi cũng Maradona. Ba tôi dù ko thích bóng đá, nhưng khi nghe đài phát thanh thì cũng thích Maradona. Vậy là tôi cũng bập bẹ Maradona. Tôi yêu Argentina từ đó
    Tuổi thơ bị bô và quậy trẻ con, lại cũng hay theo mấy anh lớn tuổi đá bóng nhựa, lúc nào đá bóng, cầm bóng, sút bóng.cũng muốn ví mình như Maradona
  3. ioneu

    ioneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Còn em kết Argentina từ Worldcup 98 với Batigol, Veron .. Hồi đó em ấn tượng Argen đá rất quái. Bị ghi bàn trước (trận gặp Anh, Hà Lan) nhưng luôn có cảm giác Argen chắc chắn biết cách để ghi bàn (Đúng như vậy).
    Còn một nhân vật nữa khiến em mê Argen là Fandiaz. Chắc các bác ko biết là ai nhỉ
  4. Diego86

    Diego86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Còn mình có tuổi thơ, cắp sách đến trường ở thành phố Ngã Ba Sông, xây dựng sự nghiệp ở thủ đô, còn giờ ở Sydney, Au. Khi mình còn nhỏ 6 tuổi (Tức Mexico ''86) , được các anh chị dẫn lên cơ quan xem vô tuyến. Lúc ấy, chỗ mình còn rất nghèo, không nhà ai có vô tuyến cả. Chỉ ở các cơ quan nhà nước mới có vô tuyến, tối bật lên ở ngoài sân bãi rộng cho mọi người đến xem. Lúc ấy, mình cứ không hiểu cái trò chơi gì mà lâu lâu lại thấy rất nhiều người chạy lại ôm nhau (cầu thủ ghi bàn ).
    Về sau, suốt ngày mình nghe mọi người nói đến Maradona. Đến gân WC ''90 mình xem một phóng sự ngắn về Maradona và bắt đầu yêu mến Arg từ đó. Mình xem tất cả các trận đấu của Arg hồi WC ''90. Lúc đấy, cả phố mình có vô tuyến đen trắng rồi ! Hạnh phúc nhất hồi đó là trận thắng Brazil 1-0 với pha ghi bàn của Mũi tên vàng Cannigia từ đường kiến tạo của Chúa Maradona. Thời gian này, mình còn thích Cannigia hơn cả Maradona. Tiếc thay, trận chung kết Arg vắng 4 trụ cột trong đó có Cannigia và bị sử ép quả Penalty nữa, đau thật, dẫu biết rằng lúc đó thằng Đức đá hay hơn. Cũng từ đó mình ghét thằng Đức nhất, bây giờ chuyển sang ghét thằng Anh và Brazil !
  5. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Haha, nhan vat trong Subasa. Truyen nay chuoi qua, Arg ma chiu thua may thang Nhat. Fan Diaz xay dung theo hinh mau Maradona con nguoi da cap la Aremy Pascal thi theo hinh mau cua Ramon Diaz.
  6. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Em chả nhớ là từ bao giờ có tình yêu với Ar chỉ biết nó cháy bỏng lắm .Năm 90 lâu lắm rồi ghét cái ông trọng tài quá
    Chú Diaz có quả luộc 8 thằng Nhật hehe ,nhưng thằng tác giả Subasha dở hơi lắm .Truyện gì mà thiếu lôgíc ,em thích Kojiro hơn .....
  7. GL1600

    GL1600 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    15
    Hồi Mexico 86, em chuẩn bị vào lớp 1. Nhà có ông anh họ và cái TV đen trắng nên cũng biết qua. Đến EURO 88 thì biết thích đội tuyển ĐỨc. Năm 90 thì biết yêu ARG. Tình yêu xuất phát từ chỗ thấy mọi người đều dè bỉu ARG. Ở WC 90, ARG gần như là đội cả thế giới muốn triệt hạ. Thêm vào đó, nhờ có ARG mà ông anh họ em phải cho em cái băng BoneyM-ban nhạc mà em thích nhất của ông ấy đấy. AI bảo dám cá BRA chấp ARG 1 trái.
  8. lynguyenduy

    lynguyenduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Mình đặc biệt kết kỹ thuật của Maradona, sau World cup 86 tại Mexico, đội Argentina vô địch và tên tuổi của Maradona được in ở quần Jean và được bán tại Việt Nam cùng Thế giới. World cup 78 có Mario Kempes chơi tại Valencia. Và cũng theo dõi Claudio Cannigia, Batistuta, Claudio Lopez, Hernan Crespo, Julio Cluz, Arial Ortega, Albel Babo...
    Phải nói là tuyệt vời luôn!
  9. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    Trước đây tôi ko thích bóng đá,vì ở nhà có ai xem bóng đá đâu.Còn nhớ ngày đó bật ti vi lên mà thấy bóng đá lá tắt và làu bàu sao ông nhà đài này cứ chiếu đá banh hoài.Đến khoảng năm 90,tức là bắt đầu biết đọc,biết đi chơi.Tình cờ đọc bài báo thấy viết về Maradona,thấy hay hay chạy ra hỏi cha tôi là biết ng này ko.Là 1 ng ko mê gì bóng đá thế mà cha tôi cũng ngồi kể sơ lược đc về Maradona.Nghe xong cũng thấy hay hay,sau đó ra bật tv xem thì tình cờ có 1 trận bóng đá,chiếu 1 cầu thủ và ở dưới hiện tên,tuổi...và ng đó là Diego.Tôi giật mình và ngồi xem thử "hắn"có gì hay.Đó là trận bóng đá đầu tiên tôi xem đến cuối trận.Sau đó qua những lần đi chơi bóng đá với chúng bạn mà càng đam mê hơn và tình yêu với Arg ngày càng nóng bỏng.Nóng đến nổi cứ trận nào hay đội nào có cầu thủ của Arg,là ko bỏ qua.Thế đấy các bác ạ
  10. fanxanhtrang

    fanxanhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu với ARG đối với tôi nó tự nhiên như khi tôi gặp em - người con gái của núi rừng Tây Nguyên mới lên Sài Gòn đi học - không biết đến tự lúc nào. Tôi biết đến môn thể thao Vua hơi muộn khoảng 7-8 tuổi gì đó. Hồi đó quê tôi cả làng chỉ có 1 cái tivi trắng đen 14inch cũ mèm, mà bà chủ xem như là báu vật. Bọn tôi cứ đeo bám vào khe cửa nhà bà chỉ để xem cái hình ảnh lờ mờ, méo xệch. Lúc đó là ESPANA 82, bọn tôi chưa có 1 tý gì hình dung về môn bóng đá, chứ đừng nói là yêu đội này, đội kia. Và rồi MEXICO 86 đến khi tôi đã biết chơi bóng cũng là lúc Maradona và các đồng đội lên ngôi VUA. Đi đâu mọi người cũng nói về anh, về những cú đi bóng ma quái và đôi chân huyền ảo của chàng lùn số 10. Thế là trong tôi đã thành hình một tình yêu vĩnh cửu. Đến ITALIA 90, tôi đau đớn nhìn cỗ xe tăng Đức cướp lấy người tình của mình. Và từ đó MANCHAS là kẻ thù không đội trời chung của tôi. Còn bọn BÒ, Anh **** là kẻ thù sau này của tôi. Nhưng k ngờ kẻ thù đến sau lại là kẻ đáng ghét nhất. Tôi hận bọn chúng vì tài năng không có bao nhiêu mà được bọn truyền thông lăng xê lên đến ngút trời trong khi ARG thì cứ phải mãi chịu cảnh tay trắng. Nhưng đến giờ này thì tôi linh cảm rằng các chàng trai của chúng ta sẽ không thể để người hâm mộ chờ đợi lâu hơn được nữa. Hãy cố lên ARG, cho bọn Bò, Anh ****, Đức mở to mắt ra mà nhìn "Đội bóng đến từ hôm qua"

Chia sẻ trang này