1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy nói vì sao và bắt đầu bạn yêu mến Argentina Soccer Team như thế nào?

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi Diego86, 24/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tepcon

    tepcon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Em còn nhớ hồi nhỏ em rất nghịch. Là con gái mà suốt ngày đi đá bóng với tụi trẻ con trong khu tập thể. hồi đó được xem bóng đá trên truyền hinh giống như thoả mãn được cơn khát bóng đá vậy.
    Năm 1990, em mới 7 tuổi, con mắt nhin mọi thứ còn rất ngây thơ. Thế mà em mê như điếu đổ trái bóng dưới bàn chân của Maradona. Khu em hồi đó cũng nghèo, chỉ vài nhà có vô tuyến, mà là đen trắng. Đến đêm là cả khu tập thể rục rịch sang hàng xóm xem nhờ. Đến đúng trận trung kết thì bị cúp điện. Cả khu tập thể nhớn nhác vì tiếc mất coi trận hay nhất, may thay có một nhà giàu nhất khu có máy phát điện. Thế là ko bit bao nhiêu nguời kéo nhau chen chúc đến đó xem. Đến bây giớ em vẫn nhớ tất cả phẫn nộ như thế nào khi trọng tài xử ép Argen. Rồi hình ảnh Mara đưa tay lên đầu tỏ vẻ thất vọng vì cách xử trí của trọng tài, hay những cú đi bóng điệu nghệ của Mara... tất cả lúc nào cũng rõ nét trong đầu em, hơn bất kỳ một kỳ WC nào.
    Nói thật hồi đó em cứ nghĩ mình nhớn lắm rùi, bàn luận bóng đá cứ như thật. Em ghét lão trọng tài và ghét luôn đội tuyển Đức. Hồi đó ghét lắm, bi giờ nhớn lên đỡ ghét hơn một tí, tại darling em lại thích Đức, thế mới đau!!! Cũng may mà he ko thích nhiều như em thích Argen!!!! WC này bắt he cổ vũ Argen rùi hehehe
    Tuy nhiên có một điều em thắc mắc là, ko hiểu sao em vẫn nhớ những hình ảnh đặc biệt về Mara như là cú đi bóng qua bao nhiêu hậu vệ đối phương để ghi bàn, mà hình như hình ảnh đó là từ Mehico 86, hồi đó em mới cõ 3 tuổi à... khó hỉu wá!!!!
    Ah, các bác đi coi bóng đá ở đâu vậy, Hà Nội ý, để em đến coi cùng cho vui!!!
  2. GL1600

    GL1600 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    15
    Votèd 5* cho bóng hồng hiếm hoi của ARG box đi các bác ơi
  3. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Vo viếc gì! Chẳng có gì là quan trọng cả. Mà thực sự thích ko? Uhmm tốt nhất là ko nên tham gia, cổ vũ. Đi chỉ nói linh tinh, biết gì.
  4. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Anh kóc tin có đứa con gái nào không những thích Arg mà còn viết được những dòng như trên
  5. tepcon

    tepcon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, chả bít nói gì với các bác. Ko cho xem chung thì thôi, cóc thèm!!!
    Em chả bít gì đâu, chỉ biết thích thôi!!!
    Mà nè, em vào box này từ năm 2003 cơ!!! Đó thấy title của em chưa, chỉ có điều ko post bài mà âm thầm theo dõi, rồi cái dạo box mình cãi nhau với box Bra là em lượn.
    ko ai chào đón , thôi em lại lượn
  6. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, sao lại thế. Các bác ấy đùa thôi mà. Hoan nghênh em gái, nhưng mà co được đi đến 4h sáng không vậy
  7. tepcon

    tepcon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, em cũng giỡn mà, đi chứ!!! Mà đi là phải coi hết chứ, chả lẽ ngồi xem từ 2h-3h rồi về!!!
    Nhưng em chỉ xem được trận sau thôi, trận đầu chắc phải ở nhà coi với bố mẹ.
    (Ước gì em là con trai hhehe)
  8. HAMIK44

    HAMIK44 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Đi được trận sau là trận nào? Trận sau của tối nay hay là trận sau của Arg gặp Serbi hả em gái? Lớp cấp 3 của anh ngày xưa có mỗi anh thích Arg, có thêm một bạn gái nữa thích Batistuta nhưng mà bạn đấy chảy lắm, chỉ biết mỗi Batistuta còn lại chả biết gì. Đâm ra anh cũng không dám hy vọng gì nhiều vào con gái xem đá bóng, mà lại ko thích Anh chỉ thích Arg nữa thì cũng công nhận là hơi ít hy vọng.
    Nhưng dù sao thì box ArFC cũng tự hào nếu có em đại diện mặc dù là duy nhất cho phái nữ. He he.
  9. batigol2000

    batigol2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Với mình thì minh thích ARG từ hôi WC94 . Thích batigol sau đó là ar.
    Mình còn nhớ hồi lớp 8. Bọn trong lớp biết mình thích bati và AR nên cứ tìm cách chọc cho minh cãi nhau với tủi nó. Mình ra sức bảo vệ bati và arg.
    rất logic:
    mình hỏi: Tiêu chí để đánh già một trung phong giỏi là gì ?
    bọn nó bảo là: là khả năng ghi bàn.
    mình hoi: Bati ghi được nhiều bàn không ?
    bọn nó bảo là: nhiều.
    mình nói: ------> bati là trung phong giỏi
    haha
    nhớ lại hồi đó cũng vui. 3 *********i voi nhau thi thich 3 cau thủ khác nhau.
    Thằng Ngọc thích Ginola, Lân thích Cantona, Mình thì batigol
    với mình batigol là nhất. mãi mãi.
  10. trinhnguyenvu

    trinhnguyenvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đây là lần đầu tiên tôi vào box nay` và giờ đây khi trái tim tôi đang đập lên rộn rã để chờ đón trận đấu đầu tiên của Argentina ở WC 2006 thì tôi muốn chia sẽ chút gì đó với các bạn, những người cùng yêu mến Argen như tôi.
    Các đây đúng 16 năm, khi tôi còn là một thằng N 8 tuổi, chưa biết gì về Argentina và WC chỉ là một cái gì đó rất xa vời, là một cơ hội đc thức đêm cùng bố và anh mà không bị mẹ mắng. Anh tôi - một fan cuồng nhiệt của Italia đã bàn tán rất nhiều về trận bán kết định mệnh với đội tuyến Argen của Maradona (người mà thề có Chúa là lúc đó tôi chưa biêt là ai) và anh tôi cho rằng Đội tuyển thiên thanh sẽ chiến thắng. Và... như bao thằng em trai cứng đầu khác , tôi mong muốn điều ngược lại. Ơn chúa, cuối cùng thì sau loạt penalty định mệnh Argen đã tiến vào trận chung kết. Các bạn biết kông, tôi đã nhảy múa như một thằng điên để rồi trong trận CK với Đức, tôi lại nằm ngủ như chết mà cũng không hề có một cảm xúc gì khi biết tin Argen đã bại trận vào ngày hôm sau. Nhưng cũng chính từ ngày đó, tôi quan tâm đến bóng đá nhiều hơn và quan tâm hơn đến "NHững bản tango". 4 năm sau đó, một thằng con trai là tôi đã bật khóc như một đứa trẻ (mà có lẽ là đứa trẻ thật) khi biết tin Maradona đã sử dụng doping và Argen đã phải dừng bước trước Bungarri. Tôi tin rằng đó thật sự la Một Tình Yêu vì người ta chỉ có thể khóc cho những người mà mình yêu quý.
    Mỗi trận đấu của đội tuyển Argen thi đấu đối với tôi là cả một sự kiện to lớn, như một cuộc hẹn hò được chờ đợi từng ngày, đắc biệt là những trận đấu được trường thuật trực tiếp. Và tôi vui buồn theo từng bước nhảy của điệu Tango, từng chiến thắng, thật bại của đội tuyển áo trắng xanh đã để lại cho tôi những cảm xúc mà phải 3 hoặc 4 ngày sau đó mới phai phôi. Bốn 4 sau, rồi 4 năm sau nữa, với đội tuyển Argen niềm vui với tôi thì ngắn ngủi mà nỗi buồn thì dai dẳng liên miên. Thất bại 2 lần ở 2 kỳ WC quả thật với tôi là một nỗi thất vọng lớn lao, nhưng tình yêu với đội tuyển thì không hề phai nhạt. Cách đây một năm, khi đội tuyển Olimpic Argen VD thế vận hội, tôi đã nhảy như điên và ngay lập tức ngồi vào viết một bài về Carlos Tevez gửi cho báo Thể thao Văn Hoá, một bài viết với tất cả niềm vui, lòng tự hào và một tình yêu vĩnh cửu (Tôi tin mình sẽ yêu Argen đến hết đời dù với người yêu của minh thì chưa chắc ) Thật là may mắn là Thể thao Văn hoá đã đăng bài đó của tôi (Tiêu để là "CT - Thiên thần trong điệu Tango") và với tôi đó là một món quà gửi đến anh - gửi đến đội tuyển Argentina dù tôi biết rằng anh cũng như những người Argen đã không hề biết điều đó.
    Cả ngày hôm nay, tim tôi lại đập những nhịp khác thường, những nhịp đập của đợi chờ, của niềm tin và cả của niềm vui chiến thắng. Tôi muốn chia sẻ nó với các bạn - những người cũng yêu màu trắng - xanh và tôi tin rằng Argen sẽ chiến thắng phải thế không các bạn, phải thế không những chàng trai Argen quả cảm và tài hoa. Hãy chiến đấu và chiến thắng cho chính các bạn, cho những người Argen thân thương cho những người hâm mộ và cuối cùng là cho tôi - một người yêu các bạn thật lòng.
    Hãy chiến đấu và chiến thắng, tôi sẽ cầu Chúa và luôn luôn ủng hộ các bạn, Argentina Vô Địch

Chia sẻ trang này