1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy nói vì sao và bắt đầu bạn yêu mến Argentina Soccer Team như thế nào?

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi Diego86, 24/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traidichvong

    traidichvong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 16năm có một thằng bé 8tuổi khóc nức nở mà không ai dố được, 4năm sau nó lại suýt gẫy chân vì sút vào..tường, 4năm sau nữa thì tý nữa đập vỡ cái...tivi vì cái đầu của ông ortega, rồi 4 năm sau thì bỏ ko xem đc WC từ cái vòng 16 đội. Còn năm nay, từ sáng đi lùng mãi một cái áo của đội sọc xanh trắng mà chưa múc đc vì ...đắt wwá.
    Đôi khi hỏi lại m` sao cái tình cảm với đất nước, con ng` và với bđá của một đnước ở tận đâu lại ăn sâu vào m` như thế. Học kiến trúc, nhưng ai hỏi sẽ đi nc nào nếu đc ra nước ngoài, ko đắn đo:ARGENTINA
    Argen ơi, cứ mỗi mùa WC hay copa mà ko, tất tần tật cái zì thuộc về bđá thì m` lại hồi hộp, chờ đợi, vui sướng, thất vọng ... để rồi tình yêu cứ lớn dần. Đến bgiờ, luôn p giấu cái cảm xúc khi ai đó khen Argen (tim đập nhanh), hay chê (hằm hè, cay cú) nhưng m` bít năm nay, chắc chắn là năm nay, m` sẽ không p thất vọng, mà sẽ là niềm tin, một chiếc cúp sẽ làm làm trắng xoá đường fố Bunoes Aires(chả bít có viết đúng ko), sẽ làm cho maradona lấy lại đc những hình ảnh của mình để ko ai có thể chê anh trước mặt mình nữa.
    Chúc đội tuyển thành công!
  2. tepcon

    tepcon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    ^^, ý em là trận Arg đó. Hôm nay xin phép, được đi rồi!!! Chắc các bác đang tụ tập ở đó rồi nhỉ!!!
  3. nqthangonline

    nqthangonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Em mới vào đây được mấy ngày ( do thèng batigol2000 giới thiệu )
    Em cũng xin chia sẻ ít cảm xúc của em về Ar .
    Nói thật trưóc đây em không thích bóng đá lắm nên chẳng quan tâm gì đến Ar hay bất kì đội nào .Cuộc sống với em hồi các anh kể lại ( 1986 --1990 ) của em là học học và học tiếp Có chăng em chỉ hơi quan tâm hai đội bóng mà daling ( cũ thôi nhé ) của em yêu là hai thằng phát xít và huligan ( theo cách gọi của em sau này ) hồi đó ( năm 90 ) nói thật các bác đừng giận con bồ của em nó sung sướng khi bọn phát xít lấy được cúp vàng em cũng vui lắm . Rồi 1 ngày cũng đúng dịp wc ( 94 ) em và con bồ chia tay em bùn lắm + với việc con đường sự nghiệp của em đang sáng lạng thì bị lấm bùn đen em chán nản thực sự . Hồi đó tình cờ em nghe một người kể về MARADONA theo ông ý thì DIEGO là một huyền thoại sống , nghe ông kể về anh ( chắc em không nói các bác cũng bít sự nghiệp bắt đầu ra sao khó khăn thế nào vinh quang tột cùng ,sa ngã, bẽ bàng..... )
    Em mới thấy hơi hơi đồng cảm và bắt đầu tìm hiểu về bóng đá và về DIEGO . Từ đó em mê luôn AR chắc chắn rùi
    Nên đối với em bóng đá là DIEGO và DIEGO là bóng đá
    Em yêu DIEGO MARADONA và dĩ tất nhiên em yêu AR
    Em yêu luôn vũ điệu TANGO yêu luôn con người và đất nước AR dù chưa một lần có dịp đặt chân đến đó !
    Dù rằng hơi muộn nhưng có hơn không các bác nhở
    Từ đó em luôn cổ vũ cho AR và luôn ủng hộ AR bất kể ai nói gì về AR chê có khen có không quan trọng quan trọng là tôi yêu và có mọi niềm vui nỗi buồn từ đó
    TÔI MARADONA YÊU TẤT CẢ NHỮNG AI KHOÁC LÊN MÌNH CHIẾC ÁO SỌC XANH TRẮNG
    NĂM NAY VỚI SỰ ỦNG HỘ NHIỆT THÀNH CỦA '''' CHÚA TRỜI '''' TÔI TIN CÁC BẠN SẼ GIÀNH ĐƯỢC CHIẾC CÚP VÀNG SAU 20 NĂM TRỜI CHỜ ĐỢI
    LẠY CHÚA !
    zô chúc mừng zô zô
    mệt wé lâu rùi mới phải oánh văn bản nhìu thế này hút điếu thuốc xả hơi đã
  4. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu ARG từ khi nào chả rõ , chỉ biết WC 90 , đít đã lằn những vết roi vì ARG . Tối hôm ấy , ARG thua Đức mà ko thấy đau , thấy cảm thấy ........bị xúc phạm giống như yêu 1 con bé trong lớp bị bọn bạn bêu rếu !
    Yêu ARG khi nào chẳng biết như yêu ....1 người con gái nào đó đã từng yêu vậy ! yêu mà ko hiểu vì sao !
  5. tepcon

    tepcon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Topic này là topic em yêu quý nhất box
  6. traidichvong

    traidichvong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    hix, cho a hỏi câu ngoài lề cái: trường tài chính bọn em năm nhất thì là K bnhiêu thế? lớp kế toán thì tên là zì ý nhỉ. thanks
  7. tepcon

    tepcon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, anh đang cưa em nào hả? Năm nhất hiện nay là K43, kế toán mã 21. Tên lớp sẽ là K43-21.số thứ tự lớp
  8. The_Khong_Cui_Dau

    The_Khong_Cui_Dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng không biết tại sao mình yêu mến Argentina nữa.Có lẽ từ khi sinh ra tui chỉ có một tình yêu giành cho Argentina mà thôi .Hèn j` đến giờ vẫn chưa có po` chán kinh
  9. mona2301

    mona2301 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi bắt đầu yêu quý Argentina soccer team như thế nào ấy nhỉ? Cũng khá lâu rồi, kể từ lúc tôi chưa biết trên thế giới này lại tồn tại một đất nước có tên như vậy. Đó là một buổi sáng mùa hè năm 1990, khi tôi thức dậy và nghe rất nhiều lời xì xào quanh mình. Họ dè bỉu và chê bai không tiếc lời một người nào đó có cái tên Maradona. Tôi không biết con người đó đã làm gì sai trái mà lại bị mọi người giận dữ, hắt hủi như vậy. Cảm giác ban đầu chỉ là thấy tội nghiệp cho hoàn cảnh của một người xa lạ. Nó khiến tôi tò mò, bắt đầu tìm hiểu rồi được biết anh là một ngôi sao bóng đá tài năng và đêm hôm trước đội bóng của anh đã thua một đội vô danh tiểu tốt Cameroon nào đó. Tôi thấy Maradona thật đáng thương. Tại sao những lời lẽ cay độc đó không dành cho toàn thể thành viên của đội mà lại chỉ nhằm vào mỗi mình anh thôi? Tôi chỉ mong Maradona làm được điều gì đó để lấy lại công bằng cho bản thân. Kể từ đó, tôi đã bắt đầu ủng hộ đội tuyển Argentina. Mặc dù còn nhỏ, tôi cũng bắt đầu theo các anh chị lớn thức đêm để hò reo cổ vũ đội tuyển yêu dấu mà chỉ vài ngày trước đó tôi chẳng biết họ là ai. Nhiều người cho rằng Mondial lần thứ 14 là một trong những giải vô địch thế giới nhàm chán nhất, nhưng với tôi thì Italia 90 lại là kỳ World Cup nóng bỏng nhất và nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Những cuộc đối đầu Argentina - Brasil; Argentina - Nam Tư; Argentina - Italia; Argentina - Đức là các trận đấu mà tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi lúc đó mới đúng là một crazy fan đúng nghĩa vì đã dốc hết nhiệt huyết của mình cho Argentina. Tôi hò hét, giơ tay, giơ chân khi các cầu thủ Argentina lên bóng, tôi hoảng hồn với những pha bóng sượt qua khung thành Goycoechea. Tôi reo vui khi Argentina ghi bàn; câm lặng khi đối phương của họ ăn mừng bàn thắng. Tôi lo lắng khi đoàn quân xanh trắng rơi vào bế tắc; thất vọng tột cùng với cú sút trượt penalty của Maradona và hét lên sung sướng khi chiến thắng cuối cùng vẫn thuộc về xứ sở của món thịt bò nướng. Tôi nghẹt thở với những loạt penalty và đau đớn khi ngôi vô địch thuộc về tay người Đức. Những năm sau này, thành phần đội tuyển Argentina không đã không còn Maradona nữa nhưng tôi vẫn là một fan ruột của đội bóng đá nước này. Mùa hè năm nay, niềm vui tột đỉnh là các vũ công Tango đạt danh hiệu vàng trên sàn Wordcup; nếu không được như vậy thì cũng chẳng sao, tôi vẫn luôn yêu quý và ủng hộ họ vì một lẽ rất đơn giản: Diego Maradona là người Argentina.
  10. traidichvong

    traidichvong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    buôn dưa một tý
    thanks tepcon, mà e còn học hay đã ra tr rồi thế. Có gì còn nhờ giúp đỡ một tý, hic chứ tài chính ở xa wá a sợ đi xuông đó lạc quên mất đường hehe

Chia sẻ trang này