1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hay noi voi ban minh nhung dieu ko the noi....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi duyhuannh, 27/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duyhuannh

    duyhuannh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    do la dieu vo ly het suc tuong tuong ...nhung do khong la go ca.Dung tin loi nguoi ta.... quang cao.
    Những ngày nghĩ tôi thường mở yearbook và thiệp cũ của bạn bè tặng ra đọc như tìm lại những kỷ niệm thưở xưa. Một hôm tôi mở ra một cái thiệp do ai đó đã tặng tôi vào dịp lễ Valentine khi tôi học lớp 10. Và dấu hỏi lại trở về với tôi. Tôi nhớ ngày lễ tình nhân đó đã có người tặng thiệp có nhiều bong bóng hình trái tim với một cái bong bóng cũng hình trái tim khi tôi đang ngồi học trong lớp. Trong thiệp viết rằng,
    "Dear N.,

    I know that
    you will be
    suprise when you
    read this, but when I saw
    you, I can keep my eyes off
    you. You are a nice and a beautiful girl
    I ever saw.
    I'll wait for you until you love me.
    Happy Valentine

    Secret person"
    Ai nhỉ Câu hỏi mấy năm về trước lại trở về với tôi. Có phải anh chàng nào mà con Phương đã nói là nhiều lần đang thầm để ý tôi mà tôi chưa bao giờ thấy mặt. Lúc đi học về nó nói vậy với tôi nên tôi hỏi lại nó, "Thật sao? Ai vậy? Sao tao không thấy mày đừng đùa nữa. Chắc có lẻ anh ta đang ngắm mày đó." Hai đứa cứ đùa giỡn nhau rồi lại bỏ qua. Nhìn nét chữ hơi ngoằn nghèo không được đẹp như chữ của con gái nhưng không biết có phải đứa bạn nào nhờ ai đó viết hộ giùm không nhỉ? Chắc không phải Ly vì nó cũng tặng thiệp với kẹo cho mình rồi. Không biết có phải con D., H., T., ..hay là đứa nào? Tên của mấy đứa bạn thoáng hiện trong đầu làm tôi chợt nghĩ đến nét chữ của thằng H., nhưng có lẻ cũng không phải. Vì thằng khỉ đó lúc nào cũng ăn hiếp mình. Lúc ở trung học nó thấy mình mặt áo đầm đi học thì nó chọc ghẹo mình và còn đánh lén sau lưng của mình một cái đau điếng thì không thể nào là nó. Tôi lại nghĩ chắc có lẻ là đứa bạn nào đang trêu chọc tôi thôi nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hồi hộp và bâng khuâng. Hôm đó tôi đã nhìn chung quanh sân trường để tìm hiểu coi thử là ai để ý đến mình hay chỉ là lời trêu chọc của mấy đứa bạn. Và tôi chẳng tìm được gì. Khi về nhà tôi đã lật ra hết tất cả yearbook và thiệp ra để đọc nhưng tôi vẫn không biết được là ai lại có lòng như vậy. Một dấu hỏi to tướng vần in trong đầu của tôi. Đôi khi mở tấm thiệp ra tôi lại thấy nó dễ thương lắm. Vài năm về trước trong ngày April fool, tôi giúp chị tôi viết một lá thư tình để thử lòng bạn trai của chị tôi mà bây giờ đã anh rể của tôi. Tôi dựa theo thư tình đó và mượn một bài thơ của ai đó để viết. Viết xong tôi lại nhờ một đứa bạn ở trên trường để viết dùm vì tôi sợ anh ta sẽ phát hiện ra chữ của tôi. Bao nhiêu kỷ niệm tinh nghịch đó thật dể thương quá. Và sau đó, mỗi ngày April Fool tôi lại bắt đầu thích chọc ghẹo người khác. Có lẻ dấu hỏi đó đã bắt đầu nhỏ lại dần và tôi cũng không muốn tìm hiểu con số bí ẩn đó nữa....


    duyhuan

    Được sửa chữa bởi - duyhuannh vào 05/06/2002 21:08

Chia sẻ trang này