1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy nói với mình 1 điều gì đó!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nana_ngoc, 19/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nana_ngoc

    nana_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hãy nói với mình 1 điều gì đó!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Cuộc sống của mình thay đổi khi mình gặp Tommy, mình gặp Anh ấy khi mình online trên yahoo!
    Bọn mình offline trước khi Anh ấy đi công tác ở Thailand! Những ngày sau đó bọn mình đã có nhiều thời gian nói chuyện và tâm sự với nhau qua Yahoo Mssenger! Và sau 2 tháng Tommy quay về Việt Nam là ngày bọn mình yêu nhau! Tình yêu những ngày đầu thật tuyệt vời, mình yêu anh ấy như chưa bao giờ được yêu. Tommy đón mình mỗi chiều đi làm về, và những gì anh ấy dành cho mình cũng thật tuyệt vời!
    Anh ấy hơn mình 4 tuổi và thời gian cho mình hiểu anh ấy là 1 người đàn ông trưởng thành!
    Gia đình mình bình thường , thậm chí có thể nói là nghèo! Mình phải tự soay sở cho công việc và cuộc sống của mình( Mình không phải la người HN và mình tự sống 1 mình sau khi tốt nghiệp) ! Và ngược lại GĐ Tommy là 1 gia đình Thượng lưu, Anh có tất cả những gì mà từng ngày mình phải vật lộn để kiếm sống! Anh là con trai lớn trong GĐ_ bố anh mất sớm _ mẹ là giám đốc công ty anh đang làm, bà rất giỏi với 4 đứa con thành đạt dưới bàn tay chăm lo của bà! Anh tôn sùng mẹ mình như 1 vị thánh!
    Mình chưa bao giờ đòi hỏi hay ham muốn 1 cái gì từ phía anh ấy cả! ngoại trừ tình yêu !
    Một thời gian sau đó mình phải nghỉ việc_ mình thất nghiệp_ mình đã có một cơ hội rất tốt để có 1 công việc tốt nhưng nếu mình chấp nhận thì mình sẽ phải xa anh ấy! ( và đó la điều mà mình không bao giờ muốn) Và rồi mình bỏ qua công việc đó để có được những gì của tình yêu đôi lứa!
    Mình kiếm việc trong những ngày rảnh rỗi và nếu ai đã từng thất nghiệp sẽ thấu hiểu được cảm giác lúc ấy của mình(nhàn rỗi va chán nản) mình bắt đầu chờ đợi và mong ngóng Tommy nhiều hơn! mình có nhiều thời gian nghĩ về anh ấy hơn và có lẽ trong tình yêu ai yêu nhiều hơn sẽ là người khổ hơn! Mình thấy buồn biết mấy với những lần anh ấy trễ hẹn!
    Nhưng điều mà mình buồn nhất là anh ấy nghe điện thoại của mẹ!( Mẹ anh ấy gọi điện cho anh ấy mõi ngày _ anh cũng sống xa nhà) và bà kiểm tra con trai mỗi ngày! Anh không có thời gian dành cho mình! Anh sợ me anh khi bà biết anh đi chơi với mình!
    Mình nhiều khi tự ái va cảm thấy tổn thương quá!
    Mình nghèo quá phải không?
    Mình yêu 1 người ta nhiều quá mà không biết mình phải làm thế nào để không phải khóc mỗi lần người yêu trễ hẹn! Không phải khóc khi Anh có điện thoại vì công việc , vì mẹ anh ấy gọi.............!
  2. brightstars

    brightstars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    You àh !
    Đọc những dòng tâm sự mình thấy you là một người yếu đuối. Không sao, là con gái ai cũng yếu đuối cả và mình cũng không fải là 1 ngoại lệ. Khi yêu You hãy biết thông cảm với người mình yêu vì ngoài you ra anh ấy còn có công việc và gia đình của mình nữa, đâu fải lúc nào you muốn là anh ấy fải có mặt ngay được. Như you nói đó, you đã bỏ qua một cơ hội nghề nghiệp rất tốt với you vì you sợ xa anh ấy. Rồi trong những ngày đi tìm việc you lại có nhiều time để suy nghĩ và những suy nghĩ của you về tình yêu bắt đầu " lung tung". Trong tình yêu đừng bao giờ nghĩ tới chuyện thiệt hơn, ai yêu ai nhiều hơn, ai giàu ai nghèo... vì tình yêu lúc ấy là sự tính toán mất rồi.
    You buồn vì anh ấy giấu mối quan hệ của 2 người với mẹ anh ấy, buồn vì điện thoại của mẹ anh ấy gọi vì công việc khi đang ở bên bạn. You àh, với con trai công việc và tình yêu đều quan trọng ngang nhau, đôi khi là công việc quan trong hơn nữa đấy. You hãy thông cảm và chia sẻ với anh ấy đừng bao giờ buồn hay tỏ ra thất vọng cả bởi lúc đó người đau khổ vẫn cứ là you, con trai họ hay vô tâm lắm, họ không nghĩ ngợi nhiều như con gái đâu. Mình nghĩ rằng trước sau gì anh ấy sẽ đưa bạn ra mắt gia đình anh ấy thôi, bạn hãy tin tưởng và chờ đợi đừng buồn và suy nghĩ. Anh ấy yêu you, đặt tình cảm của anh ấy vào you bởi vậy you cũng fải tin tưởng và thông cảm cho anh ấy đừng làm cho anh ấy buồn và cảm thấy thất vọng nhé.
    Hãy yêu bằng một tình yêu chân thành, tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau và đừng bao giờ tính toán với tình yêu. You sẽ tìm thấy tình yêu đích thực của mình và lũc ấy you sẽ là người hạnh phúc nhất đấy !!!
    Mình nói hơi nhiều fải không, có gì nói hơi wá thì thông cảm nha. Hy vọng sau khi đọc những dòng này you sẽ bớt " lung tung". Hi hi
  3. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Bạn có cần mình chuyên giúp bạn bài của bạn sang box tâm sự không. Ở đó có nhiều người trưởng thành, kinh nghiệm và quan tâm tới vấn đề này và đặc biệt có thể giúp bạn. Chứ còn ở box này thì cũng chỉ toàn người thoáng qua, hay nhỏ tuổi. Sự thoáng qua cũng giống như bạn, post một bài một tâm sự gì đấy mà chẳng cần tìm hiểu là mình nên post ở đâu.
    Bạn tổn thương khi anh ấy chỉ vì mẹ mà không dám công khai quan hệ với bạn ư. Nếu bạn là người tin vào tình yêu của cả hai, thì chẳng có lý gì mà bạn lại chỉ vì việc đó di tự ái, hay bực mình với anh ấy. Bạn phải chiến đấu để giành lấy anh ấy. Còn một điều nữa, bạn hãy nhớ lại xem bạn ở lại HN làm gì sau khi tốt nghiệp đại học, và sao bạn lại bỏ một công việc mà bạn đã có cơ hội tốt nhận nó. Đúng là con gái cũng nhiều khi chẳng biết mình làm gì
  4. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Thế bác hungdo có chắc là lúc nào bác cũng biết mình đang làm gì không? Có ai dám khẳng định 100% rằng mình lúc nào cũng ý thức được việc mình làm không?
  5. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    hii:D I_am_joking hay kidding gì đấy ơi. Đúng là tôi cũng nhiều khi chẳng biết mình đang làm gì, đặc biệt là thời điểm này, lẽ ra phải tập trung vào học thì lại lang thang internet post bài, đúng là hâm thật. Nhưng ý tôi là muốn nhắc người ta, đã hi sinh cả công việc của mình, thì hãy đừng chán nản thế mà phải quyết tâm hơn nữa. Tôi cũng chắc phải chăm chỉ học hơn, chứ lười quá chẳng biết tuần sau có làm và chuẩn bị các thứ kịp không
  6. bigbug2003

    bigbug2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi sự việc không đơn giản như bạn đang suy nghĩ. Tốt nhất cứ vui vẻ với những gì mình có & được quyền nghĩ đến những tương lai tốt đẹp.
  7. nana_ngoc

    nana_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những gì mà you đã nói với mình nha! Mình thấy mình yếu đuối thật đó. Có lẽ vì mình yêu Anh ấy thật lòng và mình rất sợ phải mất Anh ấy you à!
    Tình yêu đích thực không bao giờ có sự hơn thiệt phải không you? Mình cũng hiểu điều đó và ngay lúc này mình thấy Hạnh Phúc vì mình đã yêu thật lòng!!!!!!
    Mình nhiều lúc giận Anh ấy lắm you à! Nhưng rồi sau những phút giận hờn ấy mình hiểu rằng mình đã rất yêu Anh ấy!
    Tình yêu của you thế nào? Mình cảm thấy you là một người rất chín chắn trong chuyện tình cảm, bởi khi đọc những gì you gửi cho mình, mình cảm thấy được an ủi nhiều và thấy you nói rất đúng về cảm xúc mà mình đang có! Và đọc song những gì you đã viết cho mình , mình sẽ bớt nghĩ lung tung rồi nè!
    Cảm ơn you rất nhiều!
  8. nana_ngoc

    nana_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hungdo a`!
    Người ta thường nói " Bản năng đi trước đạo đức 1 bước" Và khi yêu con người thường làm theo bản năng của mình và Mình cũng làm theo bản năng của mình và cho tới bây giờ mình cũng không thấy hối hận bởi nhưng gì mình đã làm Hungdo à!
    Bạn đang di học hả! Mình phân tích 1 chút để bạn hiểu được suy nghĩ của mình nhé!
    Mỗi người đều phấn đấu học thật giỏi để làm gì? Để sau đó có 1 công việc thật tốt! Công việc tốt để làm gì? Để có 1 cuộc sống đầy đủ !!!!! Sau tất cả những điều đó con người ta đều phấn đấu để có 1 cuộc sống hạnh phúc! Và tình yêu sẽ mang đến hạnh phúc ấy!
    Bạn hỏi mình ( sao bạn lại bỏ một công việc mà bạn đã có cơ hội tốt nhận nó. Đúng là con gái cũng nhiều khi chẳng biết mình làm gì) và bây giờ bạn hiểu vì sao rồi đó!!!!!!!!!!!
    Đây là lần đầu tiên mình và room này vi thế mình không biết chuyển vào box! cảm ơn nếu Hungdo chuyển vào Box giúp mình!
    Thân ái !!!!!!!!!Nana_ngoc
  9. CannibalCorpse_Death

    CannibalCorpse_Death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Nói gì bi giờ nếu như mọi chuyện chỉ là nếu như.
    Một câu mà người ta vẫn nói "Hoping for the Best , but expecting the Worst ".
  10. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Xin trả lời nana_ngoc, đúng là mình cũng vẫn còn đang đi học, nhưng chắc mình cũng không phải không hiểu những gì mà người ta đang phấn đấu để đạt được, và tuy mình vẫn còn đang đi học nhưng tuổi thì chắc cũng không còn trẻ nữa, cũng tự cảm thấy già rồi. Đọc bài của bạn lúc đầu tưởng bạn đang buồn và hối tiếc thì mình mới nói như thế, cái chính để nhắc bạn điều mà bạn đã giải thích với mình. Đấy gọi là cách dùng câu hỏi để trả lời. hii:D chúc bạn vui vẻ

Chia sẻ trang này