1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy nói với mình 1 điều gì đó!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nana_ngoc, 19/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi mới thấy topic này, cũng 1 thang rồi còn gì. Ko biết chị dạo này thế nào? Em hi vọng qua lần nói chuyện đó chị và anh luôn vui vẻ, chứ đừng như em.
    --------------
    Em và anh ấy đã nói chuyện rất nhiều và em tưởng rằng anh đã hiểu em hơn. Nhưng ko phải, anh chỉ biết nói xin lỗi rồi thôi. Xin lỗi thì sao chứ, cái em cần là anh có thể nghĩ đến cảm nhận của em 1 chút ko?Em nói ra đâu phải giận dỗi hay nhõng nhẽo với anh mà anh chỉ biết nói là anh xin lỗi rồi lại đâu vào đấy.
    Người ta thường nói yêu nhau phải có niềm tin vào đối phương nhưng niềm tin cũng phải được dựa trên cơ sở nào đó chứ anh ấy cứ như thế...thì sao em tin anh đây.
    Từ ngày đầu yêu người bận rộn công việc như thế là em đã xác định em sẽ hiểu và thông cảm cho anh ý rồi...Nhiều lúc em còn thấy em đã chịu đựng quá khả năng của em để rồi em thấy mệt mỏi quá.

Chia sẻ trang này