1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jesuisbanal, 06/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    There is no why when eyx becomes ex...
  2. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Nhớ ngày nào tình đầu bị đá, người ta nói thôi hãy chấm dứt trò chơi này, mình cũng cố một lần níu kéo, rồi thôi. Sau này vẫn gắng nghĩ tốt về người ta, và nhiều năm trôi đi, tất cả trong mình cũng là một kỷ niệm đẹp. Thi thoảng tình cờ gặp lại, âm thầm xem thông tin, cũng thấy mừng vì người ta thực sự đã trưởng thành, yêu và hạnh phúc với chồng con.

    Đến lần yêu thứ hai, khi mình hiểu ra mình quá mệt mỏi, không thể cố gắng hơn được nữa, và không nên làm khổ nhau, lòng tự trọng bị tổn thương quá nhiều lần, tủi thân và tự ti, nên dù chủ động chia tay, vẫn thấy đau xót, vẫn cố gắng giữ một mối quan hệ bạn bè quan tâm đến nhau. Và rồi, đùng một cái, không liên lạc gì, người thân của người ta thì đặt thẳng vấn đề mình đừng nói chuyện nữa, và người ta cho rằng mình giáo điều, giả dối, thích dạy đời??? WTF, nhưng mình chẳng care nữa. Chỉ nhớ lại ngày xưa, 2 người "bạn thân", luôn luôn tốt đẹp của người ta, 1 người thì rời xa người ta bằng giọng điệu không muốn yêu đương, muốn nghĩ đến sự nghiệp và ngay sau đó nửa năm thì yêu bạn học cũ!!! 1 người thì luôn khó chịu với mình cả sau lưng và trước mặt, sau này đến lúc mình chia tay rồi, cũng có đến với người ta đâu, mà rồi đi yêu người khác. Và chắc người ta với 2 người đó vẫn là bạn tốt, vẫn luôn là những người tài năng, tốt bụng, đẹp trai, tương lai xán lạn chứ chẳng bù cho một đứa người ngợm chả ra sao, học hành vớ vẩn, tính tình lung tung như mình. Đến bây giờ mình cũng không hiểu mình đã mếch lòng gì với những người thân thiết của người ta, và đã làm những gì để người ta khoác lên cho mình những "đức tính" kia? Mà sao không nói với mình trực tiếp lại phải mượn lời của em gái? Rốt cuộc là, mình chủ động chia tay hay bị đá, cũng cùng kết cục như nhau.

    Lần này, cũng là mình chủ động, nhưng sao từng kỷ niệm, từng tin nhắn, từng email, từng hình ảnh luôn cứa vào trái tim mình hàng đêm. Cố gắng làm việc, cố gắng cảm thấy yêu đời, ăn nói bạt mạng, cố gắng mở lòng và open cơ hội cho một số người, nhưng mỗi khi đêm về, trong lòng thấy thật xót xa cho bản thân. Vì vẫn còn nhiều tình cảm nên thế, nhưng mình biết, với những gì đã xảy ra, thật khó để mình có thể dũng cảm quay lại. 4 năm vì một cái kết có hậu, giờ như thế này chẳng còn thấy lí tưởng, thấy mục đích sống mình đã từng đề cao để phục vụ cái gì nữa... Dù cho mình phấn đấu đến đâu, muốn tốt đẹp đến đâu, sống tử tế đến đâu, thì cũng rất nhiều thứ chỉ đơn giản mà tuột khỏi tầm tay như thế...

    Rồi có thể sẽ lại yêu, hoặc có thể sống độc thân, nhưng thật sự mỗi chuyện tình đi qua để lại những vết sẹo dài chẳng bao giờ lành, thà rằng đơn phương, thà rằng trong mối quan hệ không rõ ràng, đầy tuyệt vọng, không nghĩ đến ngày mai, thà rằng bị đá, mình cũng không khó chịu thế này, không đau đớn thế này, chỉ để thấy nỗ lực của mình chẳng dẫn đến một kết cục tốt đẹp nào hết, tất cả chỉ là lãng phí những năm tháng tuổi trẻ, những sự cảm thông, những mối quan tâm và cả tình yêu nữa.

    Đời sống được mấy lần yêu?
  3. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Đọc cái tittle lại nhớ lại cái note tớ viết từ khá lâu rồi. Tớ thì lại nghĩ ngược lại. Dù tình yêu là mong manh, nhưng khi mình yêu 1 người, tại sao lại ko dám tin mình sẽ yêu mãi mãi?

    "Đọc được ở đâu đó rằng, Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi.
    Bản thân mình cũng chưa bao giờ nói mình sẽ yêu mãi mãi.
    Nhưng tại sao?

    Hãy nói yêu, và hãy nói yêu mãi mãi.
    Hãy dại khờ, hãy thơ ngây, hãy ngốc nghếch.
    Hãy nhớ thương, hãy mãnh liệt, hãy say đắm.
    Hãy can đảm yêu, và can đảm tin.

    Vì nếu yêu mà không dám tin rằng mình sẽ yêu con người này đến suốt cuộc đời, thì hình như đó không phải là tình yêu nữa rồi.

    Và chàng trai ơi, hãy cho em tự tin để nói Em yêu anh, và em sẽ yêu anh mãi mãi"

    Tớ cũng có những trải nghiệm đau đớn, có những khi tưởng không đứng vững nổi. Nhưng nhìn lại, tớ chưa bao giờ nghĩ bất kỳ 1 mối quan hệ nào của mình là a waste of time. Tất cả đều là những trải nghiệm của tuổi trẻ bạn tớ à. 5 - 10 năm nữa khi cậu là 1 người đàn ông với 1 cuộc sống ổn định, cậu sẽ nhớ lắm những tháng năm tuổi trẻ này, khi cậu đã thực sự quăng mình vào mà sống, mà yêu, mà đau đớn, mà hạnh phúc. Nếu 1 mối quan hệ kết thúc quá dễ dàng, cũng có nghĩa nó chưa bao giờ tốt đẹp cả. Let it be :)
  4. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=CTfEGyyl4sU&pxtry=1[/YOUTUBE]

    http://www.youtube.com/watch?v=CTfEGyyl4sU&pxtry=1

    C’est au fond de tes yeux
    là, où le monde effleure tes rêves
    Là, où le bonheur n’est plus un mystère
    C’est là que je t’emmènerai sur la route
    et si le soleil le savait
    mais j’en doute, il viendrait
    Là, où je t’emmènerai
    Aucun doute, il s’inviterait
    pour nous éclairer..
  5. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Trời hưng hửng sáng, một tuần làm việc mới sắp bắt đầu mà mình vẫn chưa ngủ được... Tự dưng nhớ cái sân nhỏ ở đoạn Mỹ Đình, là những khi chẳng có thời gian, chỉ muốn được ở bên nhau và ôm nhau trước khi về. Cũng nhớ lại lần giữa đêm từ nhà đi bộ ra đấy, và sáng sau đó thì nói chia tay vì thấy tương lai mịt mù khi bố mẹ cứ can thiệp vào những suy nghĩ, dự định và kế hoạch của mình. Em đã trách anh không để em ở bên anh, san sẻ với anh nỗi buồn, mà lại chọn cách nói chia tay. Em đã nói là em sẽ luôn ở bên. Và còn biết bao những email động viên và thông hiểu...

    Anh của em lạ lắm , sao lại cứ để những nỗi buồn trong lòng như thế ... Mọi việc đều luôn có cách giải quyết mà , sao anh k để cho em cùng giải quyết với anh ... Giá mà hôm qua, vào lúc đó, em có thể ở bên để ôm anh thật chặt ... Anh biết k, em hi vọng mình cũng có thể là nguồn sức mạnh của anh, giúp anh quên đi mọi mệt mỏi ... Tình yêu của anh, đem lại cho em mọi thứ... Sự ấm áp, cảm giác an toàn, niềm vui và niềm hạnh phúc ... Tất cả chỉ đơn giản bằng việc em biết em có anh ở bên, và thật dễ dàng để có thể cảm nhận ... Em cũng muốn anh có được những cảm giác như thế ... Và khi đó, anh sẽ k nói muốn rời xa em dễ dàng như thế này nữa ... Mọi việc đôi lúc chỉ đơn giản là em biết ở đâu đó rất gần, có người đang luôn nghĩ đến em, yêu em, muốn em cười vui vẻ ... và như thế, mọi sự mệt mỏi, nó sẽ qua đi rất nhanh thôi ... Anh hiểu k ...Anh sẽ để cho em gần bên anh, và cùng anh chia sẻ mọi chuyện, đúng k anh... Đừng đẩy em ra xa, anh nhé ... Tất cả mọi việc rồi sẽ ổn ... Đấy là những thử thách nho nhỏ mà cuộc sống dành cho cả em và anh, sẽ chỉ là nhỏ thôi, anh nhỉ ... anh nhớ MM k ... The winner takes it all ...

    Dạo này anh của em bận suốt, cả việc ở cơ quan, lại còn fải học ôn thi nữa ... Em biết là anh bận, biết là anh đang phải cố gắng rất nhiều, nhưng mà trong những lúc như thế này, em lại chẳng biết fải động viên anh thế nào nữa , em đúng thật là ... anh nhỉ Nhưng mà anh ui, em bảo này, em rất tin tưởng là anh có thể làm thật tốt mọi việc anh ạ , anh của em giỏi lắm mà ( à, em nói thế này k có gây áp lực gì đâu anh nhé ) ... Anh từng bảo, có em ở bên, anh sẽ vượt qua được mọi việc đúng k anh ... Và em ... thì luôn ở bên anh ... thật đấy..

    Còn bây giờ, với kế hoạch của 2 đứa, cuộc sống của hai đứa, thì đơn giản một câu hỏi, "tại sao em phải làm thế này", "em đã hiểu và thông cảm, còn anh thì" ... Những lúc anh cần em nhất, những lúc anh buồn bã với chuyện gia đình, em thì coi những chuyện đó như là chuyện riêng anh...

    Bee nói mình đã chủ quan, rằng chị ấy sau khi đi học sẽ có thay đổi, mình phủ nhận, mình cho là mình hiểu rõ, mình cho là vẫn còn yêu như xưa, nhưng đọc lại mail, đọc lại blog, thì chẳng thể phủ nhận, 2 người đã đổi thay quá nhiều. Mình thì khép kín hẳn đi sau khi dời Ý, muốn là một con người dành cho gia đình hơn, không muốn em phải buồn bã, ghen tuông, hiểu lầm nữa... Còn em thì... Đã lâu rồi từ khi qua đó, không còn làm bánh, không còn mấy khi động viên mình, không còn nghĩ nhiều đến tương lai... Vô tình đọc được những msg chat, thật sự đã rất shock... Và giờ thì thế này... Ngày xưa trong sáng biết bao, và giờ thì... Nghĩ lại mình đã mong muốn ở nhà để chuẩn bị cho cuộc sống bên này, nhưng rồi vẫn tin tưởng rằng em sẽ làm được, em sẽ học bên đó, em sẽ tạm dừng, và rồi lại tin tưởng để em học xong, và rồi thành như thế này đây, những bức mail gần đây toàn những lời xin lỗi và hứa hẹn... để rồi giờ đây tình cảm còn nhiều mà niềm tin đã cạn... Chúng ta lấy gì để tha thứ cho nhau, chúng ta lấy gì để động viên cùng nhau nghĩ về tương lai gần sống vui vẻ bên nhau nữa đây?

    Chuyện gia đình thì như thế, bố vẫn không thấy được những gì mình lựa chọn và quyết định luôn là đúng, mẹ thì chìm đắm trong cuộc sống riêng, chị thì mệt mỏi chuyện công việc cuộc sống, 2 đứa nhóc thì chẳng màng đến mình, bạn bè rời xa... và người yêu giờ thành người cũ... Ai cũng ích kỷ riêng mình, cứ nghĩ là mình đang quan tâm đến, nhưng thực ra làm cuộc sống ngột ngạt hơn. Bản thân cũng thế. Giờ chẳng còn gì ngoài công việc, và một cuộc sống khép kín qua ngày... Giờ chỉ ước mình là người của công việc thật sự mà thôi, ko quan tâm đến điều gì khác nữa, để không còn những đêm mất ngủ, mệt mỏi, đau đớn, dằn vặt, tự hỏi và tự đáp, tự kỉ thế này nữa...

    Viết linh tinh quá...
  6. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Chuyện tình rồi cũng đến lúc kết thúc, không thể nào cứ hoài niệm, người ta phải move on. Em chụp ảnh rạng rỡ và vui vẻ là được rồi. Mọi thứ sẽ được gói ghém kỹ lại... Tạm biệt người đã từng đưa anh đến mong muốn một hạnh phúc cuối cùng...
    Lần cập nhật cuối: 20/03/2014

Chia sẻ trang này