1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy nói yêu tôi đi ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi BNPhananh, 18/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    hãy nói yêu em đi...
  2. ruoinho

    ruoinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------------------------------
    hãy nói yêu em đi...
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Có anh yêu em . . .. Nhưng mà zai hay gái vậy. Gái thì yêu chứ zai thì thôi nhé.
  3. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    thế có đủ nhiều tuổi hơn em không để tự nhận mình là anh?
  4. ruoinho

    ruoinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------
    -----------------------------------------------------------------------------------
    hãy nói yêu em đi...
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Có anh yêu em . . .. Nhưng mà zai hay gái vậy. Gái thì yêu chứ zai thì thôi nhé.
    Moị thứ sẽ trở lên vô nghĩa, nếu thời gian ngừng trôi
    --------------------------------------------------------------------------------
    thế có đủ nhiều tuổi hơn em không để tự nhận mình là anh?
    thừa tuổi ấy chứ. Làm anh là cái chắc.
  5. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói yêu tôi...hãy nói là...mãi yêu tôi...keke
  6. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ, C@fe yêu anh, nhiều nhiều lắm! Nhớ anh, và muốn gặp anh nữa. Nhìn thấy anh, hiển hiện ngay trước mặt em đây, nhìn vào mắt anh và thấy anh đang nhìn e đấy...nhưng lại ko thể chạy đến ôm chầm lấy anh, gục đầu vào vai anh, quàng tay qua cổ anh...E hỏi rằng, anh có biết là em yêu anh nhiều lắm hay ko? Anh bảo Anh biết chứ. E lại hỏi rằng e làm gì để anh biết được điều đó? Anh bảo chỉ cần đứng cạnh em là a cảm thấy rồi. Hi hi tình yêu của em lan tỏa khắp người em thế cơ à? Cháy hừng hực...Em yêu anh, chưa bao giờ e hiểu rõ điều này đến như thế. Em yêu anh, chưa yêu 1 ai nhiều đến như thế. Em yêu anh, chưa bao giờ e khao khát điều gì hơn thế...Em đã hiểu, yêu và được yêu là điều hạnh phúc lớn nhất trên thế gian này. E đã hiểu, thế nào là 1 nửa đúng nghĩa là 1 nửa của em. Dù ko thể đến bên anh e cũng sẽ cảm ơn vì cuộc đời đã cho anh xuất hiện...dù là quá muộn màng...Đồ tồi của em, C@fe yêu anh!!!
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hãy nói yêu khi bạn thực sự yêu...
    Còn tôi, thậm chí ko thể nói nhớ khi thực sự nhớ...
  8. soihoangleo

    soihoangleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày may mắn,may mắn đơn giản vì gặp được những người đồng tâm trạng,mà có thể sẻ chia,và cảm thông cho nhau...Để nỗi buồn trong tôi vợi đi thật nhiều,để tin yêu trong tôi dần tươi xanh trở lại...
    Không chỉ có P.A đây,mà dạo vài bước quanh ttvnol,những ng đồng cảnh ko phải là ít,tất nhiên ko ai hoàn toàn giống ai.
    Riêng tôi,ngoài nỗi buồn của cuộc tình chia ly,là sự nghi hoặc tình yêu,niềm tin vào sự chung thủy tình yêu, trở lên mong manh và nhỏ nhoi hơn bao giờ hết.
    Hay,có lẽ nói là tôi đang thất vọng vào tình yêu chân thành thì đúng hơn.
    Sự nghi ngờ,trước cái ngày trao chọn niềm tin cho người mình yêu,tôi là kẻ ko tin vào phụ nữ (xin lỗi chị em),nhất là trong cuộc sống đầy cám dỗ và cạm bẫy này...
    Rồi một ngày,tôi chợt nghĩ:tại sao lại ko?tại sao mình ko thử?nếu đây là người mình ko thể trao chọn niềm tin,một tình yêu chân thành,thì còn có thể là ai?Em yêu tôi thế cơ mà?Yêu ngây thơ và đáng tin thế cơ mà?Ai có thể chia rẽ tôi và em?Ai có thể làm em thay lòng đổi dạ....?Tôi đã tin ở em một tình yêu chân thành và duy nhất.Tôi nói với em:a ko muốn cuộc sống hôn nhân,đó là cuộc sống quá nhiều trách nhiệm,mà quan trọng hơn là khi người ta thay lòng đổi dạ,lừa dối nhau,mà vẫn phải sống với nhau,gặp nhau,trạm mặt nhau,chỉ vì chữ trách nhiệm.Nhưng em đã làm anh thay đổi suy nghĩ,em sẽ ko bao giờ phản bội lòng tin của anh,đúng ko?..."
    7 ngày xa cách,7 ngày ko gặp mặt,7 ngày tôi ko thể bên em,tôi mất em trong 7 ngày đó.Và rồi tôi cay đắng:"Em ơi!Bây giờ,anh còn tin được gì ở tình yêu?Thế đấy,niềm tin như bị ném xuống vực thẳm,thất vọng tràn trề...Giá như mình cứ yêu như bản chất đa tình của mình thì có lẽ sẽ "êm" hơn,giá như mình cứ là 1 tình yêu nghi ngờ,có lẽ mọi chuyện dễ chịu hơn?"
    Tôi cũng biết,chuyện ly hợp là thường tình,tôi biết có những người hoàn cảnh éo le hơn tôi,nhưng cảm giác thất vọng trong tôi ko mất đi,mà cứ âm ỉ,cứ dầm dề...
    Và khi đọc những dòng viết của P.A tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều,có người có tâm trạng rất giống tôi,dĩ nhiên mọi chuyện cũng ko quá dễ dàng...Tôi thấy phục sự khao khát tình yêu của P.A.Chính sự khao khát vào tin vào tình yêu,tình yêu có sự diệu kỳ,mà cho tôi dần tin lại vào tình yêu.Ngày mai,ngày kia,...ngày này qua ngày nọ,tôi có thể vẫn chưa tìm đc 1 tình yêu thật sự,nhưng tại sao tôi lại cứ phải nghi ngờ mãi như thế,tại sao ko sống đi,ko yêu nữa đi,có bị thất vọng cũng có sao?lo gì,được yêu là hạnh phúc,chỉ cần trái tim ko bị teo nhỏ,thì tôi sẽ còn yêu...Tôi yêu cuộc sống của tôi,và mọi người thân quanh tôi,bạn bè tôi,và tôi sẽ yêu...
    Cảm ơn P.A,cảm ơn những người cùng tâm trạng,đã giãi bày và sẻ chia với nhau.
    Nâng ly vì những người có quả tim to,và khao khát tình yêu.
  9. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói yêu tớ , hãy nói rằng cậu cần tớ trong suốt cả cuộc đời này .Chỉ vậy thôi !
  10. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    HÉ HÉ lại gặp mẹt anh TX ở đây...khìn khìn anh ní rốt văn...phải nói là mãi mãi iu tôi mới hoành tág..
    @ to all: iu anh đi iu anh đi nhà anh có đàn gà rù..chết lại thịt chết lại thịt<= có ai mún ăn thịt gà hem

Chia sẻ trang này