1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy post lên đây những bài thơ hay

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Nuocmatquy, 06/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Bài thơ trong Kinh Thi
    Chàng ơi chớ nhảy qua tường
    Chớ vịn cành kỷ cuối vườn nhà em
    Phải đâu cành kỷ em thương
    Nhưng lời cha mẹ xem thường được đâu
    Chàng ơi chớ lẻn vườn sau
    Cành đào chớ hái, cành dâu chớ trèo
    Phải đâu em kẻ lắm điều
    Nhưng lời anh chị sớm chiều dám quên?
    Tình chàng em vẫn đinh ninh
    Thế gian điều tiếng thật phiền lắm thay.
    (Lương Duy Thứ dịch)
  2. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Dạ khúc
    Tình yêu mỏi mệt rồi
    ngủ đi em
    như con sơn ca trên cánh đồng hoang hóa
    như con cá măng nghiêng giấc ngủ giữa khóm lau
    Anh mắt vẫn đầy trăng
    ngủ đi em
    như người dân chài Xômali trong giấc ngủ yên lành
    vẫn gác một chân lên mặt trời
    và giấc ngủ mạn thuyền bồng bềnh cơn gió thoảng
    Hai ta
    người này là giấc ngủ của người kia
    là nước, là sông
    là của nhau một mái chèo
    chao đưa trong giấc mộng
    ngủ đi em
    V. BASƠ (Đức) - QUANG CHIẾN dịch--------------------------------------------------------------------------------
    Được hieuham sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 16/07/2006
  3. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Khổ, nó lại để chữ lặn đi thế này. Suýt nữa tưởng thơ hay là chữ ký của nó. Vậy thì mình ra.
  4. chipckt

    chipckt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Người ơi?
    Người ơi,
    Sao sấm rền mà mưa không đổ
    Chớ trễ tràng tan hội
    Quả còn bay vật vờ?
    Người ghé bến sông xưa
    Chớ treo trăng đáy vực
    Em giấu mưa trong mắt
    Tình ai đừng trượt vỏ dưa
    Lên non giữa trưa
    Hai tai cũng thở
    Gặp hồn đá lở
    Đừng ai vấp phải lòng mình?
    Người ơi,
    Khi đôi đũa đủ xinh
    Gỗ trắc cũng nổi
    Củi mọc thành cây
    Thân chuối tươi cũng cháy
    Nước đựng vào sàng không chảy
    Gom lại sương để tắm mát chúng mình?
    (Nguyễn Ngọc Oánh)
  5. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Bài thơ kết trong "Những người khốn khổ" do nhóm Lê Quý Đôn dịch(?)
    Nơi đây yên nghỉ một người
    Bể trần chìm nổi, số trời gian nan
    Vị đời cạn chén tân hoan
    Vẫn cam vì có nàng tiên ở cùng
    Nàng tiên giờ chảng sống chung
    Lìa đời người nhẹ như không tiếc đời
    Xưa nay thường vẫn thế thôi
    Khác chi trời đất ngày rồi lại đêm.
  6. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Topic này có nhiều bài thơ rất hay, tuy nhiên xin mạn phép góp ý một chút , vì câu này ở bài thơ đầu ở ngay trang đầu.
    Cái câu được em bôi vàng ấy ạ, em nghĩ dịch giả dịch là Đôi cặp mắt là đúng, bởi vì đôi cặp mắt mới nhìn nhau được ( 4 mắt nhìn nhau nhỏen nụ cười mà) Còn nếu chỉ có 1 đôi mắt thôi thì không thể nhìn nhau được, chẳng lẽ mắt phải nhìn mắt trái ? Cũng có thể ý người post hiểu là đôi mắt của 2 người hãy nhìn nhau v.v... nhưng dịch là đôi cặp mắt thì không có gì sai cả, mà lại rõ nghĩa nữa
    Thứ hai, đây là topic thơ hay, vì thế không nên post cả chùm tới chục bài trong một bài viết của mình, các tác giả túm tụm lại với nhau, các bài thơ với giọng thơ khác nhau, thể loại khác nhau, nước ngoài nước trong, Tầu tây chen vai thích cánh được, sẽ làm giảm độ hay của thơ, vì thế khi các bạn nên post mỗi lần 1 bài thôi ạ, và có thể thêm một vài lời giải thích, vì sao bạn cho bài thơ đó hay, hoặc bạn có cảm nhận gì, cảm xúc gì khi đọc bài thơ này. Như vậy thì sẽ mang tính trao đổi và bình luận hơn là chỉ post thơ suông .
    Được greenlily sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 25/07/2006
  7. croco

    croco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Không phải Hainơ,mà là của Kapuskian (Liên Xô).Mình lại nhớ một bản dịch thế này:
    Em bảo anh đi đi
    Sao anh không đứng lại?
    Em bảo đợi chờ chi
    Sao anh xa em mãi?
    Lời em trái với lòng
    Mắt đen huyền nhoà lệ
    Sao anh nghe em nói?
    Không nhìn vào mắt em.
    ----------
    Paris có một chú bé và khu rừng có một con chim
    Con chim là con chim sẻ
    Chú bé là chú bé con.
    (nhóm dịch LQĐ)
    Được croco sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 25/07/2006
  8. croco

    croco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Từ trong im lặng
    Trúc Hà
    Dẫu em đứng giữa nghìn người
    Anh vẫn nhìn thấy được
    Dẫu em đi giữa dòng đời
    Anh vẫn nghe tiếng bước
    Một nguồn vui dâng lên từng sợi tóc
    Một nét buồn xa xôi trong ánh mắt
    Anh đều hiểu hết
    Em biết do đâu ?
    Vì ngay từ buổi đầu
    Ta đã hiểu nhau từ trong im lặng...
    Một bài thơ không có gì đặc biệt,chỉ là sự đồng cảm muôn đời của tình yêu mà đôi khi nghe nhiều cũng thấy nhàm tai.Nhưng tôi chắc không quên được bởi đó là kỷ niệm của một anh bạn.
    Trước đây,ai đó đã từng khuyên tôi đừng có mà thơ với thẩn,đừng có mơ bay lên cung trăng mà đêk có chỗ nào đáp xuống trên mặt đất.Cố nhiên đừng có mà:"Tôi chỉ là người mơ ước thôi/Là người mơ ước hão.Than ôi !/Bình minh chói loá đâu đâu ấy,/Còn chốn lòng riêng u am hoài!"...
    Cái anh bạn tôi kể trên đấy ghét mấy loại phim tâm lý kiểu HQ thậm tệ.Nhưng trớ trêu...anh ta lại phải chết như trong phim theo một góc nhìn nào đó.Căn bệnh ung thư dạ dày tới bất ngờ và cũng khiến anh bạn của tôi ra đi bất ngờ và nhanh đến độ tôi chưa kịp đọc cho hết cái quyển Thi Nhân VN của anh gửi tôi...
    Và sau đấy tôi bắt đầu ham mê đọc thơ quá độ,có khi nhiều đến nỗi chẳng kịp nghĩ xem mình đang đọc cái gì.Hơn một năm trôi qua,mọi thứ qua nhanh như tên bay đạn bắn mà sao mình lại chầm chậm theo kiểu bèo giạt mây trôi thế này thì không ổn thật! Nghĩ trên nghĩ dưới lại thấy hơi lo...
    Cho phép sến chút nhé.Thông cảm!

  9. croco

    croco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Di Chúc
    Cô gái điếm nào vui tính nhất
    Trong dãy phố đen rất mực u sầu
    Tôi gửi lại cô đôi hoa tai
    Óng ánh màu pha lê tươi sáng.
    Em gái trong trắng nào đang mộng ước
    Xây lâu đài mộng ước giữa thinh không
    Trong vòng tay một hoàng tử thủy chung
    Tôi gửi lại em chùm áo cưới
    Với những đường vân thêu chói lói.
    Còn chuỗi vòng cũ kĩ của tôi
    Tôi gửi lại cho ai
    Làm việc tốt không chờ mong thượng đế.
    Những quyển sách tôi mua,dày dặn thế
    (Như nỗi lo âu nối tiếp của con người )
    Tôi gửi lại cho ai
    Khiêm tốn nhất giữa những người khiêm tốn
    Suốt một cuộc đời cùng khốn
    Chưa bao giờ được học đánh vần.
    Những bài thơ của tôi,chút tài sản cuối cùng
    Những bài thơ điên khùng
    Dệt nên từ nỗi đau diết da,bỏng cháy
    Và thấm đượm lòng khát khao hy vọng
    Tôi gửi lại cho người tôi yêu.
    Larra Addra.
    Bằng Việt dịch.
    P/s:Larra Addra là nữ thi sĩ người Angola,từng làm bác sĩ,mất khi còn rất trẻ (1928-1964).
  10. croco

    croco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Nếu
    Nếu ai đã có lần
    Một mình trước biển
    Sẽ thấy con người nhỏ bé làm sao
    Nhìn những con sóng dữ thét gào
    Mới hiểu được vì sao mình tuyệt vọng
    Nếu ai đã có lần
    Bất cần sự sống
    Hãy đón hạt sương mai trên một cành hoa
    Ngắm nụ cười của lứa đôi vừa được làm mẹ, làm cha
    Sẽ hiểu được vì sao chúng ta cần phải sống
    Nếu ai đã có lần
    Thấy giữa lòng khoảng trống
    Hãy hiểu rằng trong vũ trụ kia còn có những lỗ đen
    Ai rồi cũng sẽ phải quen
    Với những phút những giây lòng mình trống vắng
    Nếu ai đã có lần
    Nghe lòng cay đắng
    Nghe xót xa sau một cuộc chia tay
    Hãy vui lên vì trong cuộc đời này
    Sau mỗi cuộc chia tay là khởi đầu rất mới
    Nếu ai đã có lần
    Mỏi mòn chờ đợi
    Một tình yêu cứ vuột khỏi tầm tay
    Hãy cứ vui lên vì sẽ có một ngày
    Tình yêu đến trong ngất ngây kỳ diệu
    Nếu ai đã có lần
    Cảm thấy mình chưa hiểu
    Thật nhiều điều đang có ở chung quanh
    Hãy cứ cười lên vì đời vẫn màu xanh
    Cuộc sống chỉ thú vị khi vẫn còn khám phá
    Nếu ai đã có lần
    Sống trong vất vả
    Giữa những vòng đời hối hả trôi nhanh
    Sẽ thấy yêu sao những phút thanh bình
    Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót
    Nếu ai đã có lần
    Thấy lòng dịu ngọt
    Trước một nụ cười, một ánh mắt, một vòng tay
    Hãy chẳng cần đi tìm khắp đó đây
    Vì hạnh phúc đơn giản là vậy đó.
    Có lúc tưởng như không mà lại có.
    ...trong một buổi chiều "thấy giữa lòng khoảng trống".
    St.
    Ps: Hình như mình post lại bài của một ai đó.

Chia sẻ trang này