1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÃY QUẢNG CÁO VỀ TRƯỜNG CỦA CÁC BẠN!!!!!!!

Chủ đề trong 'PTTH Lam Sơn - Thanh Hoá' bởi ma_solar_eclipse, 13/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ma_solar_eclipse

    ma_solar_eclipse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    HÃY QUẢNG CÁO VỀ TRƯỜNG CỦA CÁC BẠN!!!!!!!

    Chào các em!
    Chắc là các em sẽ thấy lạ vì có 1 nick mới toanh "đột nhập" vào box của các em, phải ko? Hãy đọc tiếp ngay nhé!
    Hẳn các em đều đọc và theo dõi sát sao từng số BÁO của HHT ra hàng tuần, và hẳn các em cũng thấy rằng trên mỗi số báo thường có một chuyên mục dành riêng để giới thiệu về hoạt động của các trường... Hiện giờ do điều kiện khách quan, tư liệu về hoạt động của những trường ngoài HN của bọn chị ko có nhiều, vì thế hi vọng sẽ có sự cộng tác của các em. Và chắc các em cũng muốn tên trường PTTH LS được "ngạo nghễ" trên số báo tới của HHT?!
    Thông thường đề tài sẽ gồm có:
    1.Giới thiệu về 1 hoạt dộng cực kì sáng tạo, mới lạ và thú vị trong công tác Đoàn của trường, ví dụ như cách thức tổ chức trò chơi, hay tổ chức các chương trình văn nghệ...
    2.Giới thiệu về lớp: cái này thì nhiều vô kể
    - Lớp của các em có đặc điểm gì khác hẳn các lớp trong trường, rộng hơn làcó những đặc điểm gì nổi trội hơn các lớp học thông thường(chẳng hạn Báo HHT có bài viết về 1 lớp toàn Nữ, lớp có 1 nam, lớp trưởng nữ lãnh đạo 1 lớp toàn nam...).
    -Các hoạt động độc đáo của lớp.
    - 1 gương mặt nổi bật củat lớp về bất cứ 1 phương diện nào đó(kinh dị, học dốt, vui tánh, nhiều trò khủng bố bạn bè..)
    Cũng có thể nói về chính bản thân các em...
    3. Những mối quan hệThầy cô giáo-Phụ huynh- học sinh...có cả mặt tốt và mặt xấu...
    4. Những xúc cảm, tình cảm, những câu chuyện cực kì buồn cười, ngộ nghĩnh trước, trong và sau kì thi ĐH.
    Tất nhiên chỉ chừng ấy bọn chị nêu ra ko bao giờ là đủ cả. Hãy cung cấp những thông tin cần thiết cho bọn chị, và nếu cần bon chị có thể về tận trường của bọn em để tìm hiểu và viết bài.Chỉ cần bọn em đưa ra 1 địa chỉ thật chính xác, số điện thoại liên lạc, lớp...Địa chỉ liên lạc của bọn chị là:
    Chị Mai: icetea832001@yahoo.com
    tel: 0912210061
    Chị Phương : lanphuong9118@yahô.com
    tel:04.8571032
    Hãy để thời cấp III thật đẹp với kỉ niệm thú vị chỉ trong 1 bài báo.

    solar eclipse
  2. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Trường Lam Sơn thân yêu của chúng ta mang tên cuộc khởi nghĩa vĩ đại bậc nhất của dân tộc Việt Nam vào đầu thế kỉ XV chống quân xâm lược nhà Minh.Giải phóng đất nước do người anh hùng dân tộc kiệt xuất Lê Lợi lãnh đạo !
    Lam Sơn ngày nay là sự kế tục và phát triển từ trường trung học Thanh Hoá(colle1ge de Thanh Hoa)thành lập năm 1931, collège Đào Duy Từ (1943-1950).Từ năm 1950 trường mang tên Lam Sơn .Năm 1958 trường tư thục Đào Đức Thông sát nhập vào trường Lam Sơn>Đến năm 1992, trường được tách ra làm 2 trường :trường THPT Lam Sơn làm nhiệm vụ đào toạ bồi dưỡng học sinh năng khiếu trên địa bàn toàn tỉnh và THPT Đào Duy Từ làm nhiệm vụ đào tạo học sinh phổ thông trên địa bàn thành phố Thanh Hóa
    Tinh thần yêu nước , ý chí cách mạng bùng lên từ những năm trước CM Tháng Tám được các thế hệ học sinh Lam Sơn kế tục và phát huy thành 1 truyền thống đẹp đẽ cao qúi trong suốt gần 70 năm tồn tại và phát triển của Nhà trường!!
    Nhà trường đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng qua từng giai đoạn đấu tranh cách mạng , vận dụng sáng tạo các nguyên lí , phương châm giáo dục của Đảng , đặc biệt là Nghị quyết trung ương II(khóa VIII), hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình.Mỗi bước trưởng thành của trường Lam Sơn gắn liền với sự nghiệp đấu tranh cách mạng của đất nước nói chung và của tỉnh Thanh Hóa nói riêng.
    Từ mái trường Collège de Thanh Hoa-Đoà Duy Từ-Lam Sơn, hàng vạn học sinh thuộc các thế hệ đã và đang đóng góp có hiệu quả cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng CNXH
    Những năm kháng chiến chống Pháp và chống MĨ, trong hoàn cảnh trường sơ tán (1947-1954): vùng Cốc Thọ Xuân :1965-1969:Đông Văn --Đông Sơn:1972-1973: Đồng Tiến Triệu Sơn) đội ngũ thầy cô giáo và học sinh Lam Sơn đã vuợt qua mọi khó khăn gian khổ vẫn duy trì phong trào thi đua dạy tốt học tốt và tích cực tham gia vào sự nghiệp kháng chiến của dân tộc!!
    Hàng nghìn học sinh và các thầy cô giáo thuộc nhiều thế hệ đã trực tiếp lên đường đi chiên đấu tập trung là các thời kì 1947-1948;1972-1973, nhiều người đã trở thành các tướng lĩnh , cán bộ trung cao cấp , anh hùng lực lượng vũ trang... thầy giáo và học sinh Lam Sơn kế tiếp nhau qua từng giai đoạn nay đã trưởng thành , là những cán bộ lãnh đạo Đảng và Nhà Nước, cán bộ chủ chốt hoạt động trên nhiều lĩnh vực :chính trị , kinh tế khoa học , văn hoá , giáo dục , nghệ thuật ........nhiều nguời đã trở thành Anh hùng Lao Động , CSTĐ toàn quốc, được trao tặng các giải thuởng cao quí như giải thuởng Lê Nin, giải thuởng Hồ Chí Minh, .Tên tuổi của các cựu học sinh Collège De Thanh Hoá_Đào Duy Từ-Đào Đức Thông--Lam Sơn như Trần Mai Ninh, Thôi Hữu, Lê Văn Giạng, Phan Diễn.Nguyễn Văn Hiệu, Vũ Tuyên Hoàng, Nguyễn Dy Niên, Đỗ Nguyên Phương, Lương Ngọc Toản, Đoàn Quỳnh, Trần Quốc Vượng, Nguyễn Khắc Dương, Nguyễn Quang Hà, Nguyễn Nghiêm Minh, Lê Văn Truyền, Bùi Ngọc Thanh, Nguyễn Ân Niên,.... luôn là niềm kiêu hãnh của nhà trường!!!
    Nhà trường xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hoá , các cấp lãnh đạo , các ngành hữu quan đặc biệt là tỉnh uỷ , UBND tỉnh , sở giáo dục-đào tạo đã quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
    Xin được baỳ tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ thầy , cô giáo , cán bộ công nhân viên , các anh chị và các em học sinh của nhà trường đã vượt qua mọi khó khăn ra sức thi đua dạy tốt học tốt , viết nên những trang sử truyền thống vẻ vang rất đỗi tự hào, tạo nên những giá trị tinh thần vô giá , chắp cánh cho các thế hệ sau bay cao hơn , bay xa hơn!!
    Cảm ơn tất cả các tổ chức xã hội , các cơ quan đoàn thể các bậc phụ huynh, học sinh đã tận tâm vì sự nghiệp vẻ vang của nhà trường!
    Nhìn lại chặng đường gần 70 năm xây dựng và phát triển của nhà trường , chúng ta tự hào về truyền thống tốt đẹp đã đạt được nhiều thế hệ thầy giáo và học sinh Lam Sơn dầy công vun đắp , nổi bật là :
    Truyền thống dạy tốt học tốt
    -Truyền thống yêu nước , yêu XHCN và tích cực tham gia có hiệu quả vào sự nghiệp đấu tranh cách mạng của dân tộc .
    Kế thừa truyền thống tốt đẹp trong 70 năm với những thành tựu hết sức tự hào cảu nhà trường, bước sang chặng đường mới , đội ngũ thầy giáo và học sinh Lam Sơn quyết tâm xây dựng Lam Sơn lớn mạnh về mọi mặt , xứng đáng với tầm vóc của một Nhà trường Anh hùng .Đó là nguyện vọng và quyết tâm của tất cả các thầy cô giáo , các em học sinh Lam Sơn hôm nay , đồng thời cũng là nguyện vọng và ước mơ của bao thế hệ Lam Sơn mỗi khi nhớ và nghĩ về mái trường Lam Sơn thân yêu!!
    Tự hào là vườn uơm những tài năng trẻ , là cái nôi đào tạo nhiều nhân tài cho đất nước, chúng ta tin tưởng rằng trong thiên nhiên kỷ mới với những sự kiện ghi đậm dấu ấn của nhà trường, Lam Sơn sẽ có sức bật mới , sẽ gặt hái được những thành tựu mới ,xứng đáng với niềm tin yêu mong đợi của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hoá
  3. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Rất vui nếu như mà các bác có thể viết bài về mái trường thân yêu của tụi" cháu", tụi cháu cũng thích lắm chứ! Trong lịch sử của trường, cũng có nhiều những bậc đàn anh đàn chị đã có nhiều đóng góp cho báo Hoa , thế nên những lứa đi sau cũng luôn muốn tiếp bước bởi thía cho nên, nếu các bác giúp đỡ hay là lắng nghe thôi cũng được thì tụi " cháu" vui và cảm ơn nhiều nhiều à!
    Chúc các bác làm việc tốt, khoẻ và hạnh phúc!
    "Các bạn gái xinh xinh và duyên dáng,
    Trước khi yêu xin nhớ lấy câu này:
    Các chàng trai như sao trời sáng chói,
    Long lanh nhiều nhưng chẳng sáng bao nhiêu"....

Chia sẻ trang này