Chào ban! Nếu giải thích thi dài dòng lắm! Tôi xin cô đọng như thế này. Hoa mùa hạ, xin lấy hoa phượng cho gần gũi, bạn thấy có đẹp không, có nồng nhiệt không, có thanh cao không, có thi vị không,...? Còn trăng mùa thu ư? Thật trong, thật sáng, thật thanh thản...thật mênh mông. Túm lại, nên sống sao cho đến khi nhắm mắt xuôi tay thấy lòng thật thanh thản, thật viên mãn. Không hối hận, không hối tiếc đều gì cả... Khà khà...mơ mộng quá phải không ông bạn!
Ờ , tôi cũng nghĩ thế đấy , hãy chứng minh cái tôi của mình và hãy sống cao mình lên , để người khac ko coi thuòng mình nữa . " Em hãy sống cao mình em nhé Đừng hạ mình trước mặt kẻ giàu sang " hí hí .
Vậy sống như thế nào là sống tốt? Đơn độc hoài hay sao? Liệu có chịu nổi không? Hãy sống vô gia cư chết vô địa táng cho đáng chí nam nhi?
sống với ko khí 4 mùa trong năm là trở thành người tốt ngay ý mà Vui vẻ như mùa xuân Nhiệt huyết như mùa hè Điềm đạm như mùa thu Lặng lẽ như mùa đông Mỗi mùa mỗi cái hay , con người tính cách thay đổi như 4 mùa trên thì cũng ít khi có những biến cố như vụ Tsunami , chắc chắn là sẽ ít phải hối hận khi ngỏm .
Hãy sống tôt ! . Vâng điều đó thì ai cũng biết. ai cũng mong , và là điều ai cũng muốn hướng tới. Chỉ là sống tốt hơn. Con người không ai hoàn hảo cả, Chính vì sự không hoàn hảo mà ...... ai cũng cố gắng sống tốt. Sống tốt như thế nào? . Sống tốt ra sao thì mỗi người phải có 1 nhận thức, 1 cách sống cho phù hợp với hoàn cảnh của mình. Còn mình, muốn sống tôt phải làm sao đây ?. hic hic , chắc phải .............