1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy SPAM vì ............ những gì ta có hé hé

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi con_chim_non, 29/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neverwas

    neverwas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    1.367
    Đã được thích:
    0
    Trâu ơi ta bảo trâu này
    Trâu ra ngoài ruộng trâu cày mình trâu
    Cấy cày bổn phận của trâu
    Ta đang bận nhậu còn lâu mới cày.. ​
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Đời là cái đinh
    TÌnh là cái que
    Loe ngoe tao đánh bỏ mịe
  3. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Đời là cái đinh
    Tình là cái que
    Anh là con lợn què
    Lôi thôi em chọc tiết =))
  4. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Đời là cái đinh
    Tình là cái que
    Em là con gà mái
    Lôi thôi anh xơi tái

  5. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ngu ơi tớ bảo Ngu này
    Ngu ăn được tớ thì đời Ngu teo
    Thế nên Ngu phải biết điều
    Đi đâu gặp tớ phải chào thật to
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    bọn trẻ dạo nì thơ ca cứ gọi là cao trào ...cô Linh nhẩy?
    Cô Linh đâu rùi vô phát đít mấy đứa đi kìa
    he he
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Thơ với thẩn nẫu hết cả ruột . Làm 1 phát cho tỉnh
    Em đã biết thời gian là khoảng trống
    Về chông chênh trong những phút bơ vơ
    Đi suốt cõi, bình yên như ảo vọng
    Đường còn xa, chẳng thấy bóng nhân trần
    Trần gian đấy, nhận ra nhau đâu dễ
    Đâu phải cười một cái thế là thơ
    Có những lúc tưởng quên là không thể
    Gì đâu ta chỉ Một Thoáng thờ ơ.
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Nhầm chuồng rồi ....cho vào Vườn đi cô Linh
  9. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ngu ngu đâu í nhỉ....vào làm bài fang lại bài kia của chị Linh...Em thì ko dám ho he roài, em chỉ làm thơ con nhái thôi ;))
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    anh thì làm thơ con ruồi
    he he
    Con ruồi nó đậu nó bay
    Nó vô suồng xí nó quay đơ người
    Nó vô đúng chỗ bà ngồi
    Bà cho máy chết đi đời con ơi ...!
    Hố hối

Chia sẻ trang này