1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy SPAM vì ............ những gì ta có hé hé

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi con_chim_non, 29/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Anh Kiếm làm thơ rõ là hay
    Đọc xong ai cũng chết lăn quay
    Thơ hay anh để trong blog
    Còn thơ con cóc chỉ spam =]]
  2. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    ối,con này điên rồi mẹ ơi !!
  3. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Dương ăn C.C. Tao tát gãy hết răng bây giờ.....nhớ tối thứ 7 đấy
  4. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ mới lên gắn bó nhể....spam mỏi cả tay
  5. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    hôm khác đi m ơi,ngày í t fai đi tán zai chứ
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    ủa ..thế hả? cứ coi anh là zai cũng đc nè
  7. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Dẫu biết em vẫn chỉ là khỏang trống
    Là thời gian vô tình trôi qua anh
    Chầm chậm mà làm anh theo không kịp
    Lặng lẽ mà làm trái tim anh thổn thức

    Đúng là tình yêu đâu dễ nhận ra
    như là khỏang trống thời gian năm tháng
    nhanh và chậm không thể nào nhận định
    yêu em anh chỉ biết ngu ngơ làm thơ?​
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Rất có thể em chỉ là cỏ
    Cỏ hoang tàn gió khát gọi chiều mưa
    Anh đắm say phía chân trời rát bỏng
    Mắt phiêu diêu nào biết đợi chờ
    Hãy cứ chạy suốt đời theo lửa
    Cứ say tìm khát vọng xa xôi
    Sẽ có lúc mắt anh thành giọt nước
    Đậu yên lành xuống ngọn cỏ non tươi
  9. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    ối mẹ ơi
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    A ru hời à hời ru

Chia sẻ trang này