1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy SUY NGẪM về CUỘC ĐỜI của chúng ta.

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi otdo, 13/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Hãy SUY NGẪM về CUỘC ĐỜI của chúng ta.

    Nghịch lý của thời đại chúng ta trong ngày nay đó là...
    Đường phố rông jhơn nhưng quan điểm lại hẹp hòi hơn
    Chúng ta giành nhiều hơn nhưng lại có ít hơn
    Mua sắm nhiều hơn nhưng hưởng thụ lại ít hơn
    Chugns ta có những ngôi nhà đồ sộ hơn nhưng gia đình lại bé nhỏ hơn
    Cuộc sống tiện nghi hơn nhưng ít thời gian nhàm rỗi hơn
    Bằng cấp nhiều hơn nhưng giá trị lại ít hơn
    Hiểu biết nhiều hơn nhưng nhận xét lại kém hơn
    Nhiều nhân tài hơn nhưng ít sáng tạo hơn
    Chúng ta sở hữu nhiều nhưng nhân cách giảm nhiều hơn.
    Chúng ta nói quá nhiều , yêu thương thì quá ít và ghen ghét lại nhiều hơn.
    Chúng ta biết cách mưu sinh nhưng không biết chác tạo dựng cuộc sống .
    Chúng ta sống thọ hơn nhưng sống ít có ý nghĩa hơn
    Chúng ta làm được những điều cao sang nhưng không làm được những điều đơn giản cới đồng loại.
    Chúng ta chinh phục được vũ trụ nhưng không thắng được cỏi lòng.
    Chúng ta thu nhập cao hơn nhưng đạo đức lại suy đồi hơn.
    Chúng ta chuộng số lượng nhưng quen mất chất lượng .
    Siêu lợi nhuận nhưng ít đi những quan hệ.
    Giải trí thì nhiêug mà niềm vui lại ít.
    Nhiều thực phẩm hơn nhưng lại kém dinh dưỡng.
    Đây là thời đại của thu nhập gấp đôi nhưng chia ly thì lại hiều.
    Thời đại của sự hào nhoáng bên ngoài nhưng bê ntrong thì rỗng tuếch.
    Thời đại mà công nghệ mang đến cho bạn thông điệp này và cũng là thời đại mà bạn có thể chọn hoặc là sống khác đi hoặc là chỉ buông xuôi...




    Có những lúc ta không thể ngăn cản điều gì đó xảy ra trong cuộc sống nhưng đừng vì thế mà ta xa lánh mọi người trên thế giới này.

    Được sửa chữa bởi - otdo vào 13/05/2002 17:10
  2. doicamcui

    doicamcui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    otdo qua la mot nguoi hieu biet ve cuoc song hien tai
    no chinh xac toi 90 % con 10% van giu duoc mot phan
    cuoc song cu cua ong cha de lai
    tui ung ho otdo do lan sau co gang nha

  3. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Đúng như vậy đó otdo à !
    Nghịch lý của thời đại chúng ta trong ngày nay đó là...đúng tất ! hihihihi...nhưng mà " 2 câu này thì ...
    Chúng ta sống thọ hơn nhưng sống ít có ý nghĩa hơn
    Chúng ta chinh phục được vũ trụ nhưng không thắng được cỏi lòng.
    - Vô Sắc thấy con người ngày nay đâu có sống lâu bằng ngày xưa đâu ! - Còn chinh phục vũ trụ thì...có lẽ là ... cũng chưa bằng ngày xưa luôn đó ! Vì " ngày xưa " người ta thấy cõi lòng và vũ trụ là một, không 2 otdo à ! Vô Sắc đang nói theo nghĩa bóng, hy vọng là otdo hiểu cho nhe ...
    Vô Sắc xin được nói thêm vào một số câu "
    Con người ngày nay yêu lượng hơn yêu phẩm
    Con người ngày nay bị tàn phế vì...chuyên môn hóa
    Con người ngày nay có thể chiến thắng, đập vở, vứt bỏ tất cả nhưng không thể vứt bỏ của cải của mình ! - " Một tu sĩ nọ, không còn lưu luyến gì cuộc đời này nữa, từ bỏ tất cả - tiền bạc - gia đình - sự nghiệp ; chỉ giữ lại cho mình 2 cái khố để che thân sống ẩn dật qua ngày trên núi cao. Một hôm đang ngồi nói chuyện với nhà vua, bổng dưng , lâu đài của nhà vua bị bốc cháy ; nhà vua thì bình thản ngồi uống rượu ngâm thơ, còn anh chàng tu sĩ thì cứ lóng ngóng mãi về phía có đám cháy, thì ra là tại vì hồi sáng , anh ta phơi cái khố của mình ở gần nơi cá đám cháy !
    ----------------------------------Thân --------------------------------------

    .
    .
    Lòng ta là một bãi chiến trường, nơi ấy trổi lên một bản tình ca bất tận
  4. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    Cuoi doi la the do chi ot oi!Nhung minh van cu song va van phai thua nhan nhung cai ma ta la khong nen co.Chung ta phai tap thich nghi va hoa nhap voi no,nhung hoa nhap khong co nghia l hoa tan.Chung ta van phai song cho minh va cho moi nguoi.
  5. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Anh đã quyết không post bài, chỉ trace ... nhưng đọc bài của em, anh thấy em quả là có con mắt nhìn cuộc sống .. rất lạc quan !!
    Vote 5 sao cho em nhé !!!
    Gàn giống những gì mà anh đã trải qua trong trường đời của mình !!
    * Chỉ là 1 hạt cát nhỏ nhoi ..... yêu Huế * Sống ở trên đời cần có 1 tấm lòng... Để làm gì ??? - Để gió cuốn đi ... - Trịnh Công Sơn
  6. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống hiện tại thì đúng như vậy đấy, đúng như lời otdo nói, nghĩ cũng buồn nhưng mà mình cũng chiu thôi ko thay đổi được gì, nếu thay đổi được thì cũng chỉ ở phạm vi gia đình hoặc có tiến ra xã hội đi nữa thì cũng chỉ thay đổi được một vài điều nhỏ nhặt chứ ko thể nào bản thân nhỏ nhoi mình có thể thay đổi được hoàn toàn một xã hội được, chúng ta đều biết xã hội là như vậy nhưng ko thể làm khác ko những ko thể thay đổi mà ta lại còn phải sống theo cách của nó, thay đổi bản thân để hoà nhập với xã hội, nếu cứ theo cách nhìn của mình mà sống tách rời xã hội thì ta sẽ bị loại bỏ ngay nên ta ko còn con đường nào khác là phải chịu sự điều khiển của xã hội cả,biết là xấu nhưng cũng phải tìm cách để hoà nhập, ko còn cách nào khác cả.
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  7. ANHLONG107

    ANHLONG107 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là như thế .Làm sao tránh khỏi những những xã hội ấy .Nếu như ai cũng nghĩ thế thì xã hội có tồn tại như ngày nay không?'''Chỉ nhìn khi người ta làm và suy nghĩ khi ta hành động'' Ai sẽ khuyết phục điều đó nếu như trong tay chỉ là mảnh giấy khi cơn gió thổi đi.
    Vậy, cuộc sống có đổi thay .Dòng đời có thay đổi thì con người chỉ chờ đợi mà thôi....
    [/b] ANHLONG107
    <img src="http://library.thinkquest.org/28160/images/light.jpg" border=0>
  8. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là thế ! Làm sao thoát ra khỏi cái "vòng" ấy ! Nhưng nó đã thái quá lắm rồi, thái quá lắm rồi cho nên mới thúc đẩy một số người phải buộc miệng nói thẳng ra những suy nghĩ của mình ...đơn cử là otdo, Soidonghoang, và nhiều người khác nữa ! Và cả một pho sách không lời đang nhảy múa đó thôi !!! Có ai đoái hoài đến đâu ? ...
    Nếu ai cũng như otdo thì làm sao có những chuyện thái quá ấy ! - Làm việc thái quá, ăn uống thái quá, vui chơi thái quá, khoa học thái quá, triết lý thái quá ....đúng cũng thái quá mà xấu cũng thái quá !!! Vì cái thái quá đó mới có một xã hội nhức nhối trói buộc tinh thần con người như thế này ! XH bây giờ là một giáo phái to lớn đầy rẫy những giáo điều trói chặt tinh thần con người -
    ---Tốt thái quá cũng không được , ngay cả chuyện ban ơn đó thôi ! Ban ơn nhiều bao nhiêu thì nguy hiểm cho mình càng nhiều bấy nhiêu ! - " Ân càng cao thì oán cáng sâu " ---
    " Phước càng dày thì họa càng lớn " -
    --------Thân-----------

    Lòng ta là một bãi chiến trường, nơi ấy trổi lên một bản tình ca bất tận
  9. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Vơsắc huynh! Những câu trên Ớt trích ra từ một từ báo, bởi Ớt càng đọc càng thấy sao mà nó quá ư như cuộc sống hiện nay của nhiều người. Nó đã nói lên tất cả, mà chưa chắc có nhiều người nhận ra. Chúc huynh sức khoẻ
    X@
  10. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    đồng tình với chị OTDO .. bởi vì thế giới và cuộc sống bây giờ là như vậy đó làm sao có thể khác được chị rất hiểu về cuộc đời ,... thật đáng khâm phục ... hihi
    thien than be nho

Chia sẻ trang này