1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy suy ngẫm...

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi quachkhanh, 27/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quachkhanh

    quachkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hãy suy ngẫm...

    Bạn nghĩ sao nếu ngày mai bạn thức dậy và bạn không còn là bạn của ngày hôm qua nữa.
    Có thể sẽ có những điều tốt đẹp nhưng cũng có thể là bạn đã đánh mất đi rất nhiều.
    Tôi không định nói rằng các bạn nên sống gấp,nhưng tại sao không làm đi những điều mà mình cho là nên làm ngay từ bây giờ!
    Mong các bạn hãy thảo luận về vấn đề này dù nó không còn mới mẻ,nhưng lại rất dễ bị lãng quên.


    QKhanh
    [/size=13]
  2. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ rằng nếu đúng như thế thì mình không nên sống gấp thì hơn, vì làm bao nhiêu việc để rồi ngày mai không còn nữa, đều đổ đi đâu cả thì làm để làm gì nhỉ?
  3. NamTuocJacob

    NamTuocJacob Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hay thế nhỉ! tự nhiên có một chủ đề mới toe ở box TVH, anh em xông vào thảo luận đê !!!
    Sống nhanh, sống gấp là gì ? ai giải thích kỹ được không ?
    tại sao phải sống như vậy, cứ sống như chính bản thân mình, sống với những ước mơ của mình. Biết đâu sống gấp cũng chính là cuộc sống của chính bạn.
    Làm gì bây giờ ư ? Hãy làm những gì mà cuộc sống bảo bạn. Thế thôi. Đơn giản là vì :

    Dù sao thì Trái Đất vẫn quay
  4. quachkhanh

    quachkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy namtuocjacop đã có những ý kiến rất hay,cuộc sống ở trên đời thì tuyệt nhất là được sống bằng chính con người thật của mình.Mỗi người đều có những suy nghĩ.không gian riên của mình.Nhưng se tốt hơn chăng nếu ta thêm cho cuộc sống của mình một tý "lửa".Hiển nhiên trái đất vẫn quay nhưng ta luôn co trục quay riêng của mình.

    QKhanh
    [/size=13]
  5. crazyboy2001vn

    crazyboy2001vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    Thì ra là bạn muốn vụt sáng 1 phút vinh quang, còn hơn là trăm năm le lói ?
    Thực ra mình không thích lối sống gấp của ông Xuân DIệu lắm, mình thích sống chân thực và đơn giản.
    Sáng mai thức dạy vẫn là mình, vẫn "ngây thơ" trong sáng như ngày nào
    Đùa chút cho vui chứ chủ đề này câu bài quá, không khéo admin treo user thì ngồi tù cả đám.
    Ý của bác quạck khanh là sang mai thì bác ấy không còn là bác ấy của ngày hôm qua nữa vì ......lý do gì nhỉ ?
    Mọi người đoán xem, thiên thạch đâm xuống Trái Đất chăng ?
    Vào đây để lớn lên trong sự thông thái, ra đi để phục vụ tốt hơn cho đất nước và đồng loại.
  6. quachkhanh

    quachkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ý kiến đóng góp chính xác của crazyboy .
    Nhưng ý của tôi là mong rằng ngày càng có nhiều bạn quan tâm đến chính lối sống của mính hơn,như vậy tóm lại tôi chỉ có ý xây dựng thôi,làm gì phải doạ nhau thế.
    Chúng ta không bao giờ tắm cùng một dòng sông.câu này của ai quên mất rồi nhưng không ít bạn biết nó đâu.

    QKhanh
  7. NamTuocJacob

    NamTuocJacob Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hê ! nói vui chứ mấy cái triết lý mà người ta bắt mọi người học bây giờ chỉ đáng "đập chết nấu cám lợn" thôi !
    hỏi QK nhá : bác bảo không ai tắm cùng một dòng sông hai lần vì nó đã chảy đi. Vậy nghe vặn nhé : theo sinh học thì bác cũng chẳng còn là người của hôm qua nữa mà đòi tắm lại cái dòng sông vớ vẩn ấy ( thay bn tế bào rồi còn gì ) !!
    Please no comment !!

    Dù sao thì Trái Đất vẫn quay
  8. crazyboy2001vn

    crazyboy2001vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    Ui ! Vậy theo bác QK chúng ta phải sống như thế nào ?
    Đơn giản là phải suy ngẫm ư ?
    Hừm !
    Vào đây để lớn lên trong sự thông thái, ra đi để phục vụ tốt hơn cho đất nước và đồng loại.
  9. quachkhanh

    quachkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thì tôi cũng mong được giúp ích cho đất nước cho nhân loại,còn về vấn đề triết lý thì cùng một câu có thể có nhiều người hiểu khác nhau.nhưng biết nghĩ như bac crazyboy là tuyệt rồi.

    QKhanh
  10. crazyboy2001vn

    crazyboy2001vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    Hừ ! Xin lối các bác nhá ! Tui phải khoá cái chủ đề này lại thui...
    Không thì lạc đề mất, sợ admin lém
    Tóm lại tuyên dương QK
    Vào đây để lớn lên trong sự thông thái, ra đi để phục vụ tốt hơn cho đất nước và đồng loại.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này