1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy suy nghĩ 1 chút và viết về những người bạn biết

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Chatter-FPT ( CFFC)' bởi Ngumo, 23/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hãy suy nghĩ 1 chút và viết về những người bạn biết

    Có một chàng trai lúc naò cũng bảnh bao và luôn luôn chưng diện trên những chiếc xe đắt tiền, lúc nào cũng khoe trương trước đám đông, bạn sẽ cho đó là 1 con người dễ thương. Khi người đó có tiền, họ luôn tự tin và luôn chê mọi người, bạn sẽ nghĩ người đó dễ mến vì biết đánh giá người khác?Hãy nói cảm nhận của bạn về người như thế đi, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn đang chơi với bạn của bạn theo trạng thái nào.

    Có tiền thì có tình nhưng có tình thì không ra tiền
  2. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ gì về con người này :
    - Luôn nghĩ ra những điều tốt đẹp nhưng đến khi thực hiện thì luôn bị dục vọng bản thân dẫn dắt .
    - Ko chiến thắng nổi chính mình , luôn tự hứa với chính mình cũng cũng tự thất hứa luôn .
    - Rất khó chịu khi nghe người khác nói tục nhưng miệng mình thì luôn để những từ ấy lọt qua .
    - Nói nhiều , có khi làm người bên cạnh cực kỳ khó chịu .
    - Đôi khi tự phụ nghĩ mình rất giỏi .
    - Đôi khi suy ngẩm về mình thấy những hành vi ko đúng , định sẽ sửa nhưng chưa bao giờ làm được .
    - Đôi khi sống vì người khác , coi niềm vui của họ là niềm vui của mình nhưng đôi khi lại coi mình là nhất , chả coi ai ra gì .
    - Hơi tham tiền , muốn có tiền bằng mọi cách - tất nhiên trừ những việc trở thành tội phạm .
    - Sống theo tình cảm , dùng tình cảm dẫn dắt lý trí chứ ko dùng lý trí dẫn dắt tình cảm .
    - Lạnh lùng với người thân và rất xởi lở với bạn bè .
    - Đôi khi còn coi bạn bè quan trọng hơn người thân ?
    - Luôn làm những việc mà biết là rất sai nhưng vẫn làm vì 1 lý do nào đó .
    - Ko biết tự rèn luyện và phấn đấu .
    - Lúc nào cũng nghĩ về cuộc đời nhưng lại ko biếy nghĩ về chính mình để so với cuộc đời ấy .
    .......vân vân ......
    Bạn nghĩ sao về con người này ? Hãy cho tôi ý kiến nhé .



    Phi Tuyết Liên Thiên Xạ Bạch Lộc

    Tiếu Thư Thần Hiệp ỷ Bích Uyên
  3. tuxiu

    tuxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng biết một vài người như vậy. Đầu tóc gọn gàng, bóng loáng,dùng diện thoại xịn, đi xe xịn( như @, Sh hay Dylan) lúc nào cũng ra dáng một nhà doanh nghiệp lớn nhưng thực ra toàn dùng tiền của bố mẹ đang là một VIP của một tỉnh rất lớn phía Bắc. Nói chung là rất có nhiều dấu hiệu của một người làm ăn lớn nhưng thực ra tiền bản thân làm ra chưa đủ ăn sáng nhưng lúc nào cũng ra vẻ có tiền. Bạn nghĩ sao về người đó? Xin bật mí một chút, người đó cũng thuộc dân CFFC này đấy.
  4. the_bum

    the_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    hí hí... ai thế nhỉ?? Cho tôi biết để xin "chữ ký và ngưỡng mộ" nào....
    Hãy cứ ngã nhưng đừng bao giờ ngã gục, mỗi lần ngã ta sẽ thấy trưởng thành hơn!!!
  5. the_bum

    the_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Nói gì thì nói chứ chẳng có ai tự khẳng định mình là hoàn hảo được cả.. chẳng qua là đừng có huênh hoang tự đắc trên những đồng tiền không phải là mồ hôi công sức lao động của mình làm ra hay từ trên trời rơi xuống là tốt lắm rồi... Cái thói đó mà không sửa được thì những thế hệ sau này của chúng ta sẽ hỏng hết thôi... Nói thì dễ nhưng làm thì không phải ai cũng làm được... Thôi thì: "Ta về ta đào ao ta,
    Ao nhà người khác kệ bà nó đi..."
    Hãy cứ ngã nhưng đừng bao giờ ngã gục, mỗi lần ngã ta sẽ thấy trưởng thành hơn!!!
  6. tuxiu

    tuxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Không biết anh the_bum có biết người đấy trong cffc này không chứ em thì biết người đấy rõ lắm.Lầ con gái, em ấn tượng người ấy từ hôm đi xem đá bóng đến giờ, em vẫn khó có thể quên được khuôn mặt anh ta lắm, sau 5 năm không gặp, bây giờ người ấy vẫn cứ nhơn nhơn hìn mình và vẫn lắm mồm như thế. Khong hiểu người ấy có ngượng khi gặp em không nhưn g chính em gặp người ấy em cũng ngượng. Thật sự, khi mà ở đây ai cũng tưởng người ấy làm ăn cực tốt, kiếm được nhiều tiền, chỉ duy nhất em biết dược thu nhập thực của người ấy vì em gần người ấy lâu rồi. Và, em cũng biết được để đổi một chiếc xe cũng được gọi là mốt lên một chiếc mốt hơn, đắt tiền hơn, bố mẹ người ấy đã gửi lên cho con trai 5000USD nữa. Thật sự hổ thẹn.
  7. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    5,000 USD cơ à ? Nhiều xiền thế, nghe mà thấy thèm thèm....
    Mỗi người thì là 1 cá thể hết sức mâu thuẫn nên trong xã hội thì có hàng biết bao nhiêu cá thể độc lập, cũng đồng nghĩa với từng ấy cá tính.... Thế nên khó tránh khỏi chuyện ''người này, người nọ''.
    Có vẻ bạn tuxiu ghét người kia quá nhể ?? Làm con người nên cố gắng thương yêu lẫn nhau, với tấm lòng vị tha. Tất nhiên ko phải tất cả mọi chuyện đều bỏ qua, đều tha thứ được cả nhưng nếu là chuyện nhỏ thì nên bỏ qua. Tất nhiên ko thể biết chuyện của bạn được nên ko thể góp ý được nên tớ cũng chỉ biết nói thế mà thui.
    Hãy cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới và những con người tốt đẹp.
    Brgds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  8. the_bum

    the_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Quả này là bị ghét nặng rồi... khà khà......Như vậy thì tớ cũng chịu, không biết người đó là ai đâu...
    To Ngumo: Tôi không tên là phá, nên bác đừng nói lăng nhăng nhé... hê hê...
    Hãy cứ ngã nhưng đừng bao giờ ngã gục, mỗi lần ngã ta sẽ thấy trưởng thành hơn!!!
  9. TuanHa4ever

    TuanHa4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    CFFC mà cũng có người con gái như bạn Tuxiu à .Hỏng. Xin chia buồn .
    Every day I love you , babe !!!
  10. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Bố người đó có gửi lên cho người đó thì cũng đâu cần tuxiu nói làm chi hay tixiu cảm thấy mình ko được thế và ghen tức. Hết chuyện nhà ra chuyện người đúng là chẳng hay ho chút nào. Trẻ cậy cha già cậy con lúc này chưa làm được thì nhờ đến sự giúp đỡ của bố mẹ có chi mà phải bàn luận. Mà hơn nữa ko ai hiểu mình bằng chiính mình làm sao mà tuxiu có thể khẳng định là người đó thế này thế khác, rồi trông làm ăn lớn nhưng thực chất thế này thế khác. Là con gái có buôn chuyện thì cũng chẳng nên bới móc chuyện gia đình người khác ra mà bàn tán, hôm nay cười người ngày mai người cười
    tears may be dried up but the heart never

Chia sẻ trang này