1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy suy nghĩ một cách nghiêm túc giữa tình và tiền!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ketoido272, 18/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Đếch hiểu. Câu chuyện giả sử của chú như dở hơi, bàn quái gì, ngồi đó mà suy diễn tình huống, giả sử thế nọ giả sử thế kia, hị , nhà chị cũng có thằng em 87 như chú nhưng nó đếch cu đơ như chú
  2. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    thật đấy, trả xiền thôi còn chờ gì nữa. campuchia thì buồn cười vãi....
  3. neyolovesyou

    neyolovesyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    3/4 nguyên x các cuộc chia tay là do tiền.
    Tiền cực kỳ quan trọng.
    Nhiều khi học hành, fấn đấu này khác cũng vì nó.
    Hix
  4. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    thật đấy, trả xiền thôi còn chờ gì nữa. campuchia thì buồn cười vãi....
    [/quote] bọn em mà đi chơi ăn uống cứ đóng tiền theo đầu người, vừa vui vừa ít phải lo nghĩ, em mà đi chơi với hội nào kô quen biết ,em luôn là người nói trươc tiên chuyện tiền nong, đi chơi mà cứ lấn cân 3 cái này còn vui vẻ nổi gì, mà em chưa thấy ai đi chơi với em mà than kô vui cả
    @
  5. anhsanghaoquang

    anhsanghaoquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    " Tiền hết tình tan , tiền còn nhưng tình cũng mất " câu này mấy bác ở đây hay ca phết nhờ .
  6. GenSheikyo

    GenSheikyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Khoảng từ 2-12 tháng sau khi yêu, một người có thể biết được rằng có gặp đúng người bạn đời của cuộc đời mình hay không (tuỳ thuộc vào mức độ biểu lộ và hiểu nhau của hai người).. Hai người không hợp nhau "thường" chia tay sau thời gian yêu khoảng 1 năm (xét với những mối quan hệ nghiêm túc)
    Mình cảm giác bạn chưa thực sự hiểu và tin người yêu của bạn. Mình không biết bạn đã yêu đc bao lâu, nhưng mình nghĩ đây là thời điểm để bạn suy nghĩ nghiêm túc về mqh này, rằng bạn có xác định sẽ lấy cô ấy làm vợ không. Hãy nghĩ về cách sống, cách nhìn nhận sự việc, cuộc sống xung quanh, hai người có hoà hợp không (chỉ cần tương đối)...
    Nếu bạn đã xác định tương lai lâu dài sau này, thì đừng ngại chia sẻ những gì bạn nghĩ với cô ấy. Những người con gái thường rất muốn hiểu đàn ông nghĩ gì.. Vì thường đàn ông ít chịu bộc lộ suy nghĩ của mình...
    Phái nữ cũng rất ngại chạm đến cái tự ái của đàn ông, cộng với lối mòn suy nghĩ mà đa số các bạn trẻ thường thủ thỉ với nhau: đàn ông chi tiền mới galanz. Suy nghĩ này sẽ dần thay đổi khi tuổi đời của họ tăng Mình nói vậy để bạn hiểu cũng có thể bạn gái của bạn là người vô tâm, nhưng cũng rất có thể cô ấy cũng đang ngại như bạn vậy, ngại khiến bạn tự ái và buồn.. (Chẳng hạn nếu hỏi: Anh ơi, lần này em đãi anh nhé <== thế cũng đã là một cách nói tế nhị... Nhưng một người dễ tự ái có thể bật: em tưởng anh ko có tiền à)
    Bạn đừng sợ rằng chia sẻ với cô ấy về hoàn cảnh thực sự sẽ thay đổi cách nhìn của cô ấy về bạn, rằng bạn thật ky bo, kẹt xỉn.. Nếu cô ấy thực sự hiểu, thực sự yêu, thực sự là người con gái của đời bạn, cô ấy sẽ thấy mừng vì bạn đã tin, đã dám chia sẻ với cô ấy những điều tế nhị và thầm kín nhất... Khi đã vượt qua cái ngưỡng của vật chất, hai người sẽ có nhiều cơ hội hiểu nhau hơn và sẽ tiến những bước dài hơn trong mqh tình cảm
    Nếu bạn còn tiếp tục băn khoăn và chán nản, thì chính bạn đang lấy cái vật chất để giết chết tình cảm đấy.. Một tình yêu bị chết dần kiểu như thế, bạn thấy có đáng ko (Thà rằng cho nó chết hẳn nếu cô gái kia quá bồng bột, trẻ con, thiếu tế nhị và cảm thông)
    Đôi lúc chỉ cần đi dạo là tình yêu cũng sống nhăn nhở rồi bạn ạ
    Chúc bạn may mắn và hạnh phúc!
  7. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Nếu được cả hai thì quá tốt. Nhưng có ai biết cái cảm giác ngồi trên đống tiền mà không hạnh phúc thì đau khổ thế nào không
  8. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    @ketoido: nghe bác kể thì có vẻ như bác và Cáo nhà bác chưa thân thiết nhau đến mức độ có thể chia sẻ vấn đề này cho nhau roài . Nếu bác thực sự khó khăn thì cứ nói thẳng hôm nay bác hết tiền roài, nếu em nó yêu bác thì chắc chắn sẽ thông cảm cho bác .
    Em có thằng bạn, nó yêu từ hồi học cấp 3, lúc rủng rỉnh tiền thì ko sao, lúc hết tiền, lại vẫn phải đưa đón ẻm đi học . Mỗi lần như thế, nó xoè luôn 6 nghìn ra trước mặt ẻm, bảo hôm nay anh chỉ có 6 nghìn thôi, mình đi ăn chè, anh 3 nghìn, em 3 nghìn, thế là hết, rồi đi về nhá . Thế mà chúng nó vẫn vui vẻ lắm .
    Em ví dụ thế để cho bác thấy rằng không gì bằng chân thành bác ạ . Bác ko đủ tiền thì bác cứ nói thẳng ra, hoặc chỉ đủ tiền ăn kẹo lạc thì cũng đề đạt để cả 2 cùng có cách giải quyết vui vẻ chứ . hihi .
    @quanglong87: tình cảnh của chú chị cũng chứng kiến nhiều, theo kinh nghiệm của chị thì người yêu chú mới đóng vai trò quyết định trong việc này . Vì việc chú phải trả tiền cho các em là đương nhiên nhưng người yêu chú có thể đứng lên hô hào bọn bạn góp tiền, ít nhất là share 1/2, ko thì 2/3 tổng số thiệt hại, bọn nó đông, mỗi đứa bỏ ra ít tiền cũng ko lăn tăn gì đâu, làm như thế thì sau này còn đi chơi với nhau đc nhiều lần nữa chứ .
    Bản thân chị cũng thế, ngày trước toàn cho người yêu đi chơi cùng hội bạn, đến lúc thanh toán thì người yêu chị toàn phải bật dậy trả tiền, nhưng chị cho làm thế 1 lần thôi. Còn những lần sau thì chị mới là đứa bật dậy, đè bọn bạn ra bắt chúng nó lệ quyên mỗi đứa 1 ít, còn thiếu đâu chị và người yêu trả nốt . Bạn mình thì mình hò hét chúng nó tí không sao, miễn là lấy đc xiền, , còn người yêu mình thì mình phải bảo vệ chứ . Vấn đề ở đây nhiều lúc không phải là sợ tốn tiền đâu chú ạ , mà là vấn đề ý thức nữa . Nếu lúc nào cũng để người yêu mình trả, chúng nó không những không cảm kích mà còn bảo là ngu nữa ý nên vừa vừa phai phải thôi, ví dụ ra mắt lần đầu thì trả hoặc có dịp nào đặc biệt như sinh nhật người yêu chú chẳng hạn thì được . Còn những lần khác thì đừng làm thế mà các em ý nó quen mui . Chúc chú hạnh phúc .
  9. Tit_Ti

    Tit_Ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    ..... 2 thứ này luôn đi cùng nhau.... lúc nào cũng được mang ra để so sánh.....
  10. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0

    Được piggy2612 sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 04/03/2008

Chia sẻ trang này