1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy suy nghĩ một cách nghiêm túc giữa tình và tiền!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ketoido272, 18/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. papa

    papa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2001
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko có tiền thì chẳng lẽ 1 túp lều tranh nát 2 trái tim vàng .Tiền phải có nhưng đừng quan trọng quá nhưng ko có tiền thì đừng yêu
  2. daotachaihoa

    daotachaihoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    bạn nói thế ko đúng cho lắm
    mình công nhận là tiền giờ rất quan trọng nhưng đó ko phải là TẤT CẢ
    co rất nhiều người đến với nhau mà có vì tiền bạc đâu
    quan trọng là mình cảm thấy hạnh phúc bên người mình yêu là đc rồi
    co nhiều người giàu có mà có đc hạnh phúc mà mình mong muốn đâu
  3. dieptrang

    dieptrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    em thì khác tuy là sinh viên nhưng được cái vấn đề "đầu tiên" luôn được sự chi viện và có một kế hoạch tài chính tương đối dài hạn trước khi yêu. Vậy mà khi tổng tấn công ròng rã vài tháng rùi mà nàng vẫn ko đổ. buồn. kể cả lãng mạn như phim hàng xẻng vác ô tô chở nàng ra Đồ Sơn ngắm hoàng hôn mà vẫn ko thể đun chảy được trái tim của nàng.
    Kết luận tiền ko mua được hạnh phúc. Trớ trêu.
  4. cntBuyMeLuv

    cntBuyMeLuv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Vàng: Đúng, nhưng nên có tiền ở một mức độ nào đó (khác nhau ở mỗi người).
    Can''t buy me love=> bài này không hẳn đúng nhưng nghe khá vui
    http://youtube.com/watch?v=2LoYM5OWIqI
  5. daotachaihoa

    daotachaihoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    TIỀN LÀ TIÊN LÀ PHẬT LÀ SỨC BẬP CỦA LÒ SO , LÀ CÁN CÂN ĐO CUỘC SỐNG
    mình ghét câu đó
  6. matranbientinh

    matranbientinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bi giờ nhìu zai cũng đổ vì xiền của gái.Nên đừng ghét câu đó
    Nhân đây kể chuyện ở nơi tớ sống.
    Chổ tớ ở trọ khá đông người toàn là viên chức nhà nước .Có 1 bác trai u28 ngoại hình rất ổn.Lúc đầu tớ thấy gã sống khá nghiêm túc làm tớ rất kính trọng.Cụ thể là ko bao giờ đi chơi quá 10h,ăn mặc rất lịch sự,vui vẻ vơi xóm làng,chẳng dám buông lời trêu ghẹo gái bao giờ,chưa thấy đưa em nào về phòng chơi cả.Nói chung là rất ổn.Nhưng đó là chuyện của 6 tháng đầu.Đột nhiên,2tuần này đưa 1 cô về chơi.Hôm đầu tiên,ngồi nói chuyện phòng còn mở cả 2 cánh.Hôm thứ 2,buổi trưa,chàng đóng cửa ngủ rùi thì nàng đến rùi tọt luôn vào trong đóng cửa hờ hờ.Nhưng lần 3 ,chiều ngày hôm tiếp theo thì đóng kín.Còn lịch buổi tối tớ ko rõ nữa.Tối hôm qua,rảnh rổi đi buôn dưa lê người cùng cơ quan với bác u28.Té ra là cô ả giàu bố làm giám đốc 1cơ quan lớn còn nàng làm cùng cơ quan.Lão cười khẩy bảo thế này với mấy chị em trong cơ quan:"Con nớ là hàng hạ giá nhưng mờ lại giàu lấy ả dc miếng to tướng ở trung tâm,dại jì ko lấy''.Còn em N -(người đang trên đà kưa cẩm) thì thôi vậy sau này sẽ bù đắp''''.Chả biết là lão bù đắp cái jì nữa đây.
  7. daotachaihoa

    daotachaihoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    nói chung là bây giờ mọi người quan trọng đến tiền nhìu quá
    mình thì ko như thế
    mình là Sinh Viên nên chỉ mong mỗi tháng ông bà già nhà mình gửi lên cho mình tầm 3-4 tr là OK
  8. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    tèn tén ten
    nói thía nèo nhể
    có n dàu dưng hok nhìn n khác bằng lửa con mắt ,
    n dàu cũn khóc,
    n dàu mừ trưởng dả học nàm xang...
    có n nghèo mừ thanh bạch , nghèo dấy rách biết dữ nấy lề ...
    n nghèo mừ đâm hèn...
    núi chung vẫn nà do con người thui
    n nàm seo thì tình củm theo nàm dậy
  9. hdv

    hdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Bạn chưa làm ra tiền, vẫn còn tiêu tiền của bố mẹ thì đừng có nghĩ đến trường hợp 1 nhé, như thế là bất hiếu đấy
    First love của mình ( khi mình đi làm rồi và em còn đi học ) thì hiếm khi để mình phải trả tiền khi đi chơi cùng nhóm bạn của em ý ( chỉ thỉnh thoảng để mình trả nếu số tiền đó không lớn lắm ) còn đâu em toàn kêu gào bọn bạn share thôi,mình cứ rút ví ra là em lại bắt cất vào, thế mới ngại chứ
    Đi chơi với một nhóm người,thì không phân biệt tuổi tác, già trẻ lơn bé ở đây,mà quan trọng là người kiếm ra tiền và người chưa kiếm ra tiền thôi. Trong khi đó bạn vẫn là sinh viên, thì tất cả đều phải sòng phẳng chứ, sao lại có thể đứng ra trả hết được. Nếu bé của bạn để bạn trả mà không có ý kiến gì, trong khi biết tình hình tài chính của bạn đến đâu, thì cũng đáng suy nghĩ đó.
  10. hdv

    hdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Khả năng của mình đến đâu thì làm đến đó bạn ạh, sống thực với bản thân mình, đừng gồng mình lên quá sức chịu đựng rồi đến một lúc nào đó nó sẽ vỡ tan như quả bong bóng thôi. Tiền không phải thứ quyết định, mà nó chỉ là gia vị cho tình yêu của bạn thêm ngọt ngào. Vấn đề ở đây là bạn sử dụng đồng tiền để phục vụ tình yêu của bạn như thế nào cho hợp lý. Nhiều tiền thì tiêu kiểu khác, ít tiền tiêu kiểu khác.Quan trọng bạn phải làm cho người yêu hiểu và biết được tình trạng tài chính của bạn như vậy để mà chấp nhận và biết cách chia sẻ.
    Để chinh phục một người con gái đẹp, cái thứ bất đắc dĩ nhất và đứng sau cùng trong danh sách mà người đàn ông phải dùng đến đó là đồng tiền

Chia sẻ trang này