1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy suy nghĩ một cách nghiêm túc giữa tình và tiền!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ketoido272, 18/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới vào đọc được cm của chị Zimzim và bác hdv, em thông roài ợ, thx 2 bác nhiều nhá, xin biếu mỗi bác 5* gọi là cảm ơn ợ
  2. ketoido272

    ketoido272 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Thật sự nghe các bác nói tôi cũng hiểu được nhiều điều! Có lẽ sẽ phải chia sẻ với người yêu thôi!
    Nhưng vẫn còn nhiều điều khó nghĩ lắm! Chia sẻ ở đay sẽ là chia sẻ gì, không thể nói rằng "anh hết tiền" rồi khi từ trước đến nay chúng tôi đã bao giờ đả động đến tiền nong đâu! Tôi mời cô bé đi chơi, và trong lúc vui vẻ cảm thấy vui vui tôi mời cô bé đi ăn và cảm thấy mình có khả năng quán xuyến được. Điều đó là rất bình thường. Nhưng,.... nhưng hãy đặt tình huốnh này đi, một tình huống mà nó không xuất phát từ phía co bé, kiểu như muốn một thứ gì đó, mà là do hoàn cảnh đưa đẩy những dịp như 14/2....sinh nhật... và 8/3 chẳng hản. Tôi không nói tất cả, nhưng tôi là số ít trong những người hiện tải không thể nào chịu được sức ép từ 3 ngày liên tục này trong một khoảng thời gian chuẩn bị ngắn như vậy. Một ngày 14/2 tôi đã lo được đầy đủ, lo được hoành tráng, và tôi đã hết, vậy những này sau như 8/3 của chị em phụ nữ tôi sẽ phải làm sao đây! Không thể đến trước mặt mà nói rằng "anh hết tiền rôi"! ---> tại sao lại không, thật đơn giản bởi không ai xin, không ai đòi, mà chính bản thân mình cảm thấy có trách nhiệm phải làm điều đó! Nhưng không, hoàn cảnh không thể làm được, khi trong người mình không có gì cả mình không thể có niềm tin mình làm được cái gì chứ huống hồ là nói điều đó---> sẽ thật khó khăn khi mình buông xuôi coi như quên mất cái ngày thiêng liêng này---> và họ giậnmình , tại sao không nói gì với họ! Tại sao không chia sẻ với họ! Tại sao không nói nhưng gì tôi đang nghĩ, phải chăng đã chán cô bé rồi! Tôi không thể nói được, làm sao có thể nói được khi điều đó hoàn toàn xuất phát từ chính mình ! Không ai có lỗi, chỉ có hoàn cảnh xô đây!
    Tôi không muốn mình là một thằng đàn ông mà cứ hở mồm ra tâm sự là anh buồn làm! anh chán lắm vì anh bây giờ đang hết tiền! Nhưng đó là sự thực! Tôi hiểu mọi người nói nên nói rõ hoàn cảnh của mình! Nhưng sẽ nói cái gì đây, khi hoàn cảnh đâu có cần thiết gợi ra điều tôi phải nói ra tâm trạng của mình đâu!
    Vậy là tôi lại tiếp tục âm thầm chịu đựng! Lại cảm thấy bế tắc hoàn toàn! Lại muốn mình trở lại làm con người trước không phải nghĩ bất kỳ một cái gì ngoài tươnglai của mình! Nhưng thật là khó, bởi tôi yêu cô bé, và tôi không muốn chỉ vì sự ức chế tạm thời trong cái thời gian này mà huỷ hoại đi cái hanh phúc mình đang có!
    Vẫn là sự bế tắc, vẫn chưa có một lời giải đáp nào trong nhưng cậu hỏi những bế tắc mà tôi tự mình mang theo!
    Tôi vẫn chưa biết mình phải làm gì! Tôi vẫn đọc những lời nhắn nhủ của mọi người! Nhưng thật sự tôi vẫn chưa rõ ràng !
    Vậy đấy mùnh 8/3 trong sự cô đơn! Ko một ai cả! Hai đứa lại giận nhau!
  3. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Khuyên gì cho những chàng trai nghèo của chúng ta đây !
    Chỉ biết rằng các bạn hãy tìm lấy một nơi có thể thể hiện và phát huy điểm mạnh của mình !
    Mất đi một tình yêu nhưng sẽ có 1 tình yêu khác với nền móng vững chắc hơn vậy !
    Tiền là vật ngang giá chung , tình là xúc động bằng bộ não !
    Cùng nâng ly cho những đôi lứa đã xa nhau vì lý do tài chính nào !
  4. GenSheikyo

    GenSheikyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ôi anh bạn ơi, anh bạn ơi... Anh là một người cầu toàn, rất cầu toàn.. Người nào yêu anh phải là một người con gái hết sức tế nhị, nhạy cảm và phải thực sự hiểu anh thì mới có thể hoá giải đc những mâu thuẫn nảy sinh từ tình yêu như thế...
    Anh đã dồn hết "năng lực tài chính" vào ngày 14/2 phải ko? Và bây giờ anh sẽ cảm thấy sự sĩ diện bị tổn hại nếu như món quà 8/3 (hoặc SN) của anh ít ra ko được gần bằng như thế.. Đã biết khả năng tài chính có hạn, tại sao anh ko cân đối quà cho cả 3 ngày lễ từ trước??? Tại sao phải cố gồng mình lên để "chứng tỏ" tình yêu làm gì... Chính anh đã đưa anh vào cái vòng luẩn quẩn: tiền - tình - tiền...
    Bản thân tôi, là một người con gái, tôi nghĩ ngày 8/3, 14/2, với những chàng trai kinh tế có hạn (người yêu bạn phải hiểu đc khả năng tài chính của bạn ở mức độ nào đó, phải không?), chỉ cần 1 bông hoa hồng đã là quá đủ để chứng tỏ tình cảm... ngày SN mua một món quà nhỏ hoặc một món quà do tự tay bạn làm (cái này cũng đa dạng lắm..). Các bạn gái thường đặt sự chân thành lên hàng đầu (tất nhiên tôi ko phủ nhận giá trị của vật chất)...
    Mâu thuẫn của bạn, do chính bạn tạo ra mà thôi... Mặc cảm về khả năng tài chính, bạn cứ gồng mình, cứ "sĩ diện" để thể hiện với bạn gái, rồi những dịp lễ thể hiện tình cảm cứ đua nhau "đè" cái tuí tiền bạn ra mà hành hạ
    Chúc suy nghĩ và hành động phù hợp với hoàn cảnh!

Chia sẻ trang này