1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy tâm sự cùng bạn bè về nỗi buồn của mình, niềm vui...cũng như khó khăn ..

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi boy_galang812003, 06/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới phát hiện ra là pac Anh_yeu hơi .... Buồn thay cho pác ýh . Hixxxxxxxxxxxxx bùn quá
    Được sieuchanhhadong sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 13/12/2004
  2. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Sao cơ bé Chảnh buồn gì về bác _anh_yeu_ thế .... hèm khám phá ra cái gì à kakakaka
    Bùn nhỉ ... ko được ởt trên LS mây ngày nữa !
  3. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Sao cơ bé Chảnh buồn gì về bác _anh_yeu_ thế .... hèm khám phá ra cái gì à kakakaka
    Bùn nhỉ ... ko được ởt trên LS mây ngày nữa !
  4. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Híc ngày hôm nay có lẽ là ngày buồn nhất kể từ ngày mình đi làm ..... tạm biệt nhé ....... tự nhủ mình phải cố gắng nhiều lắm
  5. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Híc ngày hôm nay có lẽ là ngày buồn nhất kể từ ngày mình đi làm ..... tạm biệt nhé ....... tự nhủ mình phải cố gắng nhiều lắm
  6. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    bùn vì chẳng làm được việc gì nên hồn cả..
    ..
  7. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    bùn vì chẳng làm được việc gì nên hồn cả..
    ..
  8. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Buồn: vì những điều mình cố gắng để trở nên tốt hơn thì lại càng xấu đi.
    Buồn: vì đã cố gắng ko làm buồn lòng mọi người và gia đình nữa thế mà............
    Buồn: mình chẳng thay đổi đưọc điều gì cả.....................
  9. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Buồn: vì những điều mình cố gắng để trở nên tốt hơn thì lại càng xấu đi.
    Buồn: vì đã cố gắng ko làm buồn lòng mọi người và gia đình nữa thế mà............
    Buồn: mình chẳng thay đổi đưọc điều gì cả.....................
  10. nha_o_xa_qua

    nha_o_xa_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ốc sên ơi!
    Đêm nay tao nhớ mày nhiều lắm ! Chắc mày vẫn còn ngủ ...Nhận được tin nhắn chúc Tết của mày rồi.Đón giao thừa ở nhà vui không ? Máy tao hết tiền rùi nên không nhắn lại được.Chẳng biết mày có mong tin tao không!?
    Người ta bỏ tao dể đi làm thuyền trưởng, hic!9 năm nữa cơ. Thảm chưa! Ha ha ha! Tao muốn cười thật to, cưòi cho cái số tao vô duyên quá đỗi.Cười cho số kiếp long đong lận đận.Nhưng nghĩ cho cùng mình vẫn sướng hơn ai!
    Hehe, hôm nay tao nổi hứng nhớ mày nên vác nỗi buồn lên mạng.Chả để làm gì , chỉ để cho mày biết để lấn thêm mộtt chút vị trí trong mày.Ha ha ha!
    Hôm qua tao uống rượu với anh Nam, một chén tao mời anh ấy, một chén thay mặt mày, và một chén anh ấy mời.Có lẽ ở đây chỉ còn hai người vẫn đang nhớ mày nhiều đến thế.Ông anh của mày cùng giàu tình cảm lắm.mà mày có còn nhớ ông anh mày không đấy?Lần nào gặp tao anh ấy cũng hỏi mày ra sao.Lên mạng nhớ nhắn cho anh ý nhé Ốc sên.
    Tao có chát với Cường, nó bảo mong mày sang Anh nhiều lắm.Bảo nhớ mày nhiều.Mà nó bao giờ chả thế.Ghét nhất kiểu nói chuyện khách xáo, lãng nhách .Lần nào gặp cúng cứ như là mới biết nhau lần đầu tiên.Mày sang đó nhớ dạy bảo nó thêm nhé.Hehe.
    Lâu rồi tao không còn viết lách nữa nên bây giờ phong dộ giảm rùi.HÌ, không còn đưọc lãng mạn như trước.Viết cho mày còn không đưọc hay như viết cho G. mặc dù G chỉ là quen qua ttvnol.
    Thằng Béo nó bận nên năm nay không qua nhà tao ăn Tết, buổi sáng mồng một nó qua thì tao vẫn còn dang ngất ngây nên nó cũng chuồn về luôn. Bảo phải nộp bài cho thầy.
    Tao lan man quá, chẳng có tiêu đề gì cả, nói toàn chuyện không đâu.Nhưng đoán chừng mày cũng thích nghe nên kệ . Bây giờ không buồn nhiều nhưng mà man mác gì đó trong lòng fkhông giải toả được.
    Hết chuyện rồi.Lần sau tao kể mày nghe nhé.Mà không chắc đã có lần sau .hehe.
    Ngủ ngon và dừng ngủ nhiều.
    (mày còn nhớ cái nick này chứ?)

Chia sẻ trang này