1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy tâm sự cùng bạn bè về nỗi buồn của mình, niềm vui...cũng như khó khăn ..

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi boy_galang812003, 06/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi qua Tràng Tiền, thấy các cô cậu ăn kem đông kín đường luôn, Sắp hè đến nơi roài!!!Em về HN đê, anh sẽ đưa đi ăm kem, hihi Mà em tập trung ôn thi đi chứ, Ol ít thui. Chúc cho em thi tốt và mau chóng về HN cho đỡ nhớ nhà và đi FXP cho thoả thích nhé!!!
  2. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Ôn thi đi còn về HN để bác Nguoiquanho còn cho đi ăn kem tràng tiền chứ. Kem trang tiền ngon lắm, vừa mát vừa thơm....
  3. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Ôn thi đi còn về HN để bác Nguoiquanho còn cho đi ăn kem tràng tiền chứ. Kem trang tiền ngon lắm, vừa mát vừa thơm....
  4. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã thi xong, môn cuối cùng over làm mình nhẹ cả người.Bây giờ thì kệ thôi, kết quả có thế nào thì cũng đã thế rồi.Một tháng hai mươi ngày nữa mới biết.
    Gặp V.Nó tự dưng xin ở đâu được quả việc marketing trên cái đất "nóng bỏng" này (giống như anh củ Sắn tả).Hờ, tự nhiên hành hạ cái thân làm chi cho khổ.Làm việc ở đây có được như ở nhà đâu cơ chứ.Thổ ngữ thì không thông thạo.Trời mùa hè nắng nôi... tội nó quá!!!
    Ngẫm thấy mình còn sướng chán!
    Hôm nay off online, gọi là chính thức biết thêm Toctem với Friend.Hẹn các bác về off cho rôm rả.
    To bác Nguoiquanho va bac Thanhk34: Các bác nhắc đến kem mãi em cũng thấy "xôn xao" trong lòng.Hê hê,em cũng muốn nhanh chóng về nhà tránh nắng một phát.Bên này hết cả mỡ để chảy roài.
  5. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã thi xong, môn cuối cùng over làm mình nhẹ cả người.Bây giờ thì kệ thôi, kết quả có thế nào thì cũng đã thế rồi.Một tháng hai mươi ngày nữa mới biết.
    Gặp V.Nó tự dưng xin ở đâu được quả việc marketing trên cái đất "nóng bỏng" này (giống như anh củ Sắn tả).Hờ, tự nhiên hành hạ cái thân làm chi cho khổ.Làm việc ở đây có được như ở nhà đâu cơ chứ.Thổ ngữ thì không thông thạo.Trời mùa hè nắng nôi... tội nó quá!!!
    Ngẫm thấy mình còn sướng chán!
    Hôm nay off online, gọi là chính thức biết thêm Toctem với Friend.Hẹn các bác về off cho rôm rả.
    To bác Nguoiquanho va bac Thanhk34: Các bác nhắc đến kem mãi em cũng thấy "xôn xao" trong lòng.Hê hê,em cũng muốn nhanh chóng về nhà tránh nắng một phát.Bên này hết cả mỡ để chảy roài.
  6. thuychung79

    thuychung79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Anh, chị em ta ơi hôm nay đi làm về buôn quá không biết chút giận lên ai đây, nên ra chút giận lên bà, con đây. Mình làm đúng và thẳng tay trừng trị những kẻ ăn cắp hàng thì bị họ chửi mà là công ty mình đi gia công hàng mới tức chứ, thế mà mình vẫn bị lãnh đạo công ty mình chửi mới tức chứ. Tức quá định đánh nhau một trận cho hả giận mà không được, thế có tức không chứ
  7. thuychung79

    thuychung79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Anh, chị em ta ơi hôm nay đi làm về buôn quá không biết chút giận lên ai đây, nên ra chút giận lên bà, con đây. Mình làm đúng và thẳng tay trừng trị những kẻ ăn cắp hàng thì bị họ chửi mà là công ty mình đi gia công hàng mới tức chứ, thế mà mình vẫn bị lãnh đạo công ty mình chửi mới tức chứ. Tức quá định đánh nhau một trận cho hả giận mà không được, thế có tức không chứ
  8. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Viết riêng cho T. Béo !
    Tao biết nếu mày đọc đượng những dòng này mày sẽ nghĩ cô bạn này ướt át lắm! Không sao cả, he he vì mày sẽ chẳng bao giờ có thời gian dạo bước qua đây.
    Tiễn mày về xong tao xuýt nữa thì khóc, có lẽ không phải vì sẵp xa mày mà vì lần đầu tiên có một thằng bạn hiểu tao thật đến thế, khuyên tao cũng rất thật.Cứ nghĩ mày lúc nào cũng như một cậu bé suốt ngày kể cho tao nghe những hồi ức đẹp về tụi bạn, những đứa mà chưa bao giờ tao gặp vậy mà khi nhắc đến tên ai tao lại chỉ rõ đươc đặc diểm của từng người.Nhiều lần mày cũng trố mắt ngạc nhiên vì điều đó và còn hỏi lại tao một câu thật ngớ ngẩn "sao mày lại biết?">Chả phải mày nói thì là ai nữa chứ.Và có những điều mày còn nói lại hàng chục lần nhưng lại cứ đinh ninh là mới kể lần đầu.
    Mày hẹn tao ngày xuân năm tới, tái ngộ nơi quê nhà.Mong ngày gặp lại.Đến lúc ấy mày sẽ thấy một cô bạn không phải như bây giờ, Không giống như mày nghĩ và cũng không phải như câu mày ví...!!!Cái áo mày tặng tao biết nó rất có ý nghĩa với mày.Giải ithưởng của một công ty có tiếng về IT của đất nước này.TH, có lẽ băn khoăn không hiểu vì sao mày chỉ tặng riêng cho tao ma fkhông tặng cho TH.Bởi tao va` Th cùng nhà và mày có lẽ còn thân Th,. hơn cả thân tao.Chắc tao về hẳn nên đưọc ưu tiên và có lẽ có một ý nghĩa sâu xa hơn mà tự tao hiểu được, mày có thể ko hy vọng tao hiểu nhưng hình như tao lại hiểu.Không nói đưọc gì đâu, chỉ có thể hẹn ngày mai...!!!
    Pune...
  9. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Viết riêng cho T. Béo !
    Tao biết nếu mày đọc đượng những dòng này mày sẽ nghĩ cô bạn này ướt át lắm! Không sao cả, he he vì mày sẽ chẳng bao giờ có thời gian dạo bước qua đây.
    Tiễn mày về xong tao xuýt nữa thì khóc, có lẽ không phải vì sẵp xa mày mà vì lần đầu tiên có một thằng bạn hiểu tao thật đến thế, khuyên tao cũng rất thật.Cứ nghĩ mày lúc nào cũng như một cậu bé suốt ngày kể cho tao nghe những hồi ức đẹp về tụi bạn, những đứa mà chưa bao giờ tao gặp vậy mà khi nhắc đến tên ai tao lại chỉ rõ đươc đặc diểm của từng người.Nhiều lần mày cũng trố mắt ngạc nhiên vì điều đó và còn hỏi lại tao một câu thật ngớ ngẩn "sao mày lại biết?">Chả phải mày nói thì là ai nữa chứ.Và có những điều mày còn nói lại hàng chục lần nhưng lại cứ đinh ninh là mới kể lần đầu.
    Mày hẹn tao ngày xuân năm tới, tái ngộ nơi quê nhà.Mong ngày gặp lại.Đến lúc ấy mày sẽ thấy một cô bạn không phải như bây giờ, Không giống như mày nghĩ và cũng không phải như câu mày ví...!!!Cái áo mày tặng tao biết nó rất có ý nghĩa với mày.Giải ithưởng của một công ty có tiếng về IT của đất nước này.TH, có lẽ băn khoăn không hiểu vì sao mày chỉ tặng riêng cho tao ma fkhông tặng cho TH.Bởi tao va` Th cùng nhà và mày có lẽ còn thân Th,. hơn cả thân tao.Chắc tao về hẳn nên đưọc ưu tiên và có lẽ có một ý nghĩa sâu xa hơn mà tự tao hiểu được, mày có thể ko hy vọng tao hiểu nhưng hình như tao lại hiểu.Không nói đưọc gì đâu, chỉ có thể hẹn ngày mai...!!!
    Pune...
  10. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Singapore air port
    Đau chân quá,hic, mới đi có nửa ngày mà chân tay đã mỏi nhừ thế này thì leo núi mấy ngày tải sao nổi.Mai là về đến HN rùi.Chưa về đến nên vẫn thấy nhớ quá, mà còn nhớ hơn cả lúc trưóc khi lên máy bay.
    lang thang xem đồ, không có gì đặc biệt.Chỉ thấy mình "hai lúa" hơn .Có lẽ đất Pune khiến mình không ngóc nổi đầu lên, hoặc cũng có thể mình chậm tiến, chậm tiếp thu hay "ếch ngồi đáy giếng". Không biết hai năm HN có gì thây đổi?! Quê mình đổi thay những gì?! Chỉ ngày mai , ngày kia thôi là mình sẽ biết, thế nhưng sao trong lòng chẳng yên...vẫn cứ nhớ quê cồn cào, hic. Chuối quá!
    Nhìn thấy anh Vip với anh nguoiquanho online mà không gọi được, net ở đây không có yahoo messenger., tự nhiên giưac chốn xa lạ này, đêm nữa, mình lại muốn được nói chuyện với ai đó...chán ghê!!!
    Hai đứa bạn đi cùng đang ngồi trên ghế ngủ ngon lành.Mình thì vẫn đứng đây, thẩn thơ nhớ quê ...

Chia sẻ trang này