1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy tận hưởng những gì mà chỉ có ở Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Ngumo, 30/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Vì Hà Nội có hoa sưa đường Phan Đình Phùng tuyệt đẹp vào mùa xuân. Vì có anh của em! hì hì
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    híc...sao mà cái topic nhạt thế mà vẫn sống thọ được thế này là sao?
    Dân tình buôn thì ta vào bán lẻ, hehe...
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    híc...sao mà cái topic nhạt thế mà vẫn sống thọ được thế này là sao?
    Dân tình buôn thì ta vào bán lẻ, hehe...
  4. BuiThaiBinh

    BuiThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Xin chào, kinh quá đi đâu cũng gặp ông!!!
  5. BuiThaiBinh

    BuiThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Xin chào, kinh quá đi đâu cũng gặp ông!!!
  6. ki_va_cuti

    ki_va_cuti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    ở hà nội có con sông tô lịch
    quê hương tôi có con sông Đen biếc
  7. ki_va_cuti

    ki_va_cuti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    ở hà nội có con sông tô lịch
    quê hương tôi có con sông Đen biếc
  8. BuiThaiBinh

    BuiThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Hello foreveru
    Chà chà, lâu lắm mới gặp người thích và nhắc tới hoa sưa. Theo tôi thấy thì không riêng đường Phan Đình Phùng mới có loài hoa đó, tuy nhiên quả thực là hoa sưa ở đường này đẹp thật. Tôi thích nhất cây hoa ở ngã 3 Phan Đình Phùng và Hoè Nhai. Vào mùa hoa nở ra chỗ đó uống Cafe rất thú vị. Có một quán ở ngay góc đường, nó gây cho tôi ấn tượng từ năm tôi học lớp 7,, chưa phải vì hoa sưa đâu, mà là vì chị chủ quán rất đẹp. Các bạn thấy đấy, tuy là Cafe cũng không ngon lẵm, nhưng lại có được cảm giác khác bù đắp...
    Rồi tôi dần trưởng thành, sự hấp dẫn của chị chủ quán mai một đi, thay vào đó là hoa sưa. Hoa trắng, toàn là hoa trắng nhỏ tí xíu, trắng muốt cả trên cây lẫn mặt đường...Thật chẳng biết diễn tả hết cảm giác khi ấy như thế nào, tuyệt cú mèo luôn.
    Bạn nào chưa biết thì thử 1 lần đi, tôi tin là sẽ thích lắm đấy. Nếu bạn nào đã từng ngồi ở đó rồi thì biết đâu tôi và bạn đã gặp nhau, có thể lắm chứ nhỉ? À mà rất có thể bạn đó cung đã từng là Fan hâm mộ của chị chủ quán như tôi đấy.
  9. BuiThaiBinh

    BuiThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Hello foreveru
    Chà chà, lâu lắm mới gặp người thích và nhắc tới hoa sưa. Theo tôi thấy thì không riêng đường Phan Đình Phùng mới có loài hoa đó, tuy nhiên quả thực là hoa sưa ở đường này đẹp thật. Tôi thích nhất cây hoa ở ngã 3 Phan Đình Phùng và Hoè Nhai. Vào mùa hoa nở ra chỗ đó uống Cafe rất thú vị. Có một quán ở ngay góc đường, nó gây cho tôi ấn tượng từ năm tôi học lớp 7,, chưa phải vì hoa sưa đâu, mà là vì chị chủ quán rất đẹp. Các bạn thấy đấy, tuy là Cafe cũng không ngon lẵm, nhưng lại có được cảm giác khác bù đắp...
    Rồi tôi dần trưởng thành, sự hấp dẫn của chị chủ quán mai một đi, thay vào đó là hoa sưa. Hoa trắng, toàn là hoa trắng nhỏ tí xíu, trắng muốt cả trên cây lẫn mặt đường...Thật chẳng biết diễn tả hết cảm giác khi ấy như thế nào, tuyệt cú mèo luôn.
    Bạn nào chưa biết thì thử 1 lần đi, tôi tin là sẽ thích lắm đấy. Nếu bạn nào đã từng ngồi ở đó rồi thì biết đâu tôi và bạn đã gặp nhau, có thể lắm chứ nhỉ? À mà rất có thể bạn đó cung đã từng là Fan hâm mộ của chị chủ quán như tôi đấy.
  10. proguitar

    proguitar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    chỉ có ở hà nội mới có nhũng mùa thật đặc biệt, có những điều không thể phai mờ trong cuộc đời tôi.

Chia sẻ trang này