1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy tận hưởng những gì mà chỉ có ở Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Ngumo, 30/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Em thì nhớ tiết Hà Nội lạnh mà ko lạnh thấu xương như miền núi . Trời đông HN mà đi ăn uống là ok nhất .
  2. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Giờ em mới biết chỉ có Hà Nội mới có 36 phố phường
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Ngoài ra, ở Hà Nội còn rất nhiều thứ mà tỉnh khác không có được(không phải so sánh giàu nghèo mà là so sánh cái riêng có thôi nhá, đừng ai hiểu lầm). Chỉ Hà Nội mới có được một cái làng nằm ngay ở bãi nổi lên của một con sông, như ốc đảo, nơi mà mĩo mùa nứơc lên, làng biến mất. Và, còn nữa.........
  4. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    Hà Nôi có tình yêu của tất cả những người Hà nội dành cho hà nội, chính tình iu đấy mới làm nên HN đặ biệt nhất, nhỉ????????????
    Được nhimxxu sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 02/11/2005
  5. Monkey_0168

    Monkey_0168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    " Nơi Tôi sinh Hà Nội , ngày Tôi sinh một ngày bỏng cháy ... "
    Nếu đang ở Hà Nội các bạn sẽ gặp Tôi trong 1 em nhỏ tung tăng đến lớp , trong 1 sinh viên sắp tốt nghiệp , trong 1 người công nhân vừa nhận quyết định thôi việc , trong 1 cụ già đội mũ phớt , cầm batoong đang lững thững đi dạo bên Hồ Gươm ...Dù Tôi là ai thì chắc chắn 1 điều là : Tôi giống như các bạn - Thích tìm hiểu về Hà Nội và rất Yêu Hà Nội .
    Hà Nội nơi có những con đường trải dài bóng mát , cây sấu , cây me , hoa sữa , hoa lan ... có những ngõ nhỏ , ngoằn nghèo , sâu hun hút , những những ngôi nhà cổ kính rêu phong thời gian , có những ngôi nhà ống được thiết kế với các loại trường phái ...
    " ... một nét riêng tư gợi nhắc cho ai , là nhắc đến những kỷ niệm đã qua , Hà Nội ơi nhớ về mùa Thu tháng Mười ..."
    Hà Nội thân yêu của Tôi !
  6. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội có chả rươi ăn ngon ngon ngon !
    Chả rươi lại phải ăn vào 1 ngày đầu đông mưa phùn rả rích, lành lạnh.. phê không chịu được..
    Vừa đi ăn về xong, quán vỉa hè... vỉa hè gấp ghé chợ Hàng Bè.. Bếp than hồng...
    mùi vỏ quýt cay nồng...
    Chắc là chỉ HN mới có nhỉ !!!
    Vào đây xem tạm nhé ! Lười bót lại wá đi ! đang no !! hờ hờ..
    http://www3.ttvnol.com/Sothich/572231/trang-40.ttvn
  7. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    chỉ có ở HN mới có n gười mình yêu và yêu mình .. kêke == > tận hưởng
  8. mushashi892004

    mushashi892004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có Hà Nội mới có Lăng Bác, mới có nhà Quốc Hội(sắp sửa có cái thứ 2). Đó là điều mà em vẫn tự hào khi tới mỗi tỉnh khác trên cả nc VN này. Thật tự hào là người HÀ NỘI
  9. hiepdnt

    hiepdnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Bác có làm ở Lăng Bác hay QH ko ?
    Thế tỉnh khác chẳng có gì chắc . Hài vãi.
  10. resurrection

    resurrection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Yêu Hà Nội vì chỉ ở đó mới có gia đình của mình, mới có những kỷ niệm tuổi thơ tuyệt đẹp, và còn cả bạn bè nữa.
    .................
    mà tại sao đi đâu cũng chỉ thấy mọi người nhắc đến hoa sữa, rồi hoàng lan, ngọc lan nhỉ? đối với mình những loài hoa (cây) đó cũng rất đẹp và làm cho miình nhớ đến HN. nhưng mà mình thích nhất là hoa cơm nguội. dường như cũng chả có nơi nào có hoa cơm nguội và đc đẹp như ở HN. nhớ những lúc cuối thu, đầu đông, cây cơm nguội nở hoa trắng muốt cả cây, rồi còn rụng đầy dưới gốc nữa. có cây thì chen thêm 1 chút lá xanh be bé, màu xanh non, dịu dàng và dễ chịu. trông cây cơm nguội mong manh, yếu ớt nhưng thực sự nổi bật giữa những cây khác dù cho nó ko có đc hương thơm như những loài hoa đặc trưng khác của HN.
    giá mà mình có thể trồng cây cơm nguội ở nhà mình hix, nhớ HN quá

Chia sẻ trang này