1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy tận hưởng những gì mà chỉ có ở Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Ngumo, 30/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. resurrection

    resurrection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lắm, không nhớ hết...phở này, bún thang, bún ốc, nem rán, chả cá lăng, nem chua, nem tai, nộm thịt bò khô và ...nhiều lắm chưa nói có những món nhiều nơi có nhưng Hà Nội lại có hương vị riêng
    [/quote]
    ôi jack_derida nói đúng lúc mình đang đói, nghe mà càng thấy thèm lâu lắm ko đc ăn những món đó rồi, hix...
  2. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Hihi, rau muống luộc dầm sấu được không bác
    Mùa hè nhà em chỉ khoái nhất rau muống luộc thôi. Thế mà có dạo có tin rau muống luộc bị độc (do thuốc trừ sâu hay gì đó em quên rồi) làm nhà em ngơ ngẩn khốn khổ hơn cả dịch cúm gà.
    Bác nào nhắc cà phê trứng làm em lại nhớ rồi. Đợt tới về phải tạt vào cà phê Giảng mới được. Quán này thích cái đồ uống giá rẻ, không khí chật hẹp lại thành ra đặc trưng.
    Về đặc trưng HN: mọi người có cảm thấy HN về đêm có cái gì đó rất đặc trưng không ? Em không thể nào tả được, nhưng mà cảm thấy HN rất đáng yêu lúc đấy. Xa HN cũng nhớ nhất lúc đó. Cái rét của HN cũng đặc trưng nữa. Hic nhưng em chịu ko biết tả thế nào.
  3. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là tháng Năm, Hà Nội lại chấp chới lá xà cừ rụng vàng óng. Bằng lăng lười, ngủ dậy muộn thể nào cũng bị chói mắt bởi phượng cho mà xem
    Nhớ năm nào bị bắt ra chợ xách 10 cân sấu về quẳng lên thùng xe gửi vào trong miền Trung. Họ nói rửa sạch cho vào ngăn đá tủ lạnh để được quanh năm. Thế mà mình không biết, mấy mùa đông cứ ngồi nhìn mâm cơm chép miệng thèm bát canh chua sấu thịt
    Enjoy sấu Hà Nội!
  4. Luong_Nhan_Nam

    Luong_Nhan_Nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên bỗng thấy cái Topic này có cái tên nghe vô nghĩa quá vì thực sự Hà nội có quá nhiều nét đẹp và đặc trưng mà không đâu có được.Nếu có một cuộc bình trọn thủ đô với nhiều nét riêng và đặc trưng nhất có lẽ Hà nội của chúng ta chắc chắn đoạt giải đặc biệt...
    Không thể tả hết những gì mà chỉ riêng Hà nội có chỉ biết rằng thà tôi sống thật bình thường để được sinh ra và lớn lên ở Hà nội còn hơn giàu có mà phải xa Hà nội,có lẽ xa Hà nội với tôi là điều không thể...
    Thực sự không hiểu với các bạn thế nào chứ điều ấn tượng nhất với tôi ở Hà nội chính là những quán cóc vỉa hè...
    Trong đầu tôi lúc nào cũng nhớ khoảng 10 quán nước đẹp và rất đặc biệt ở HN...
    Bạn nào có suy nghĩ như tôi về HN hay muốn ngồi nói chuyện về HN thì cứ liên lạc nhé.Nam: 0983771989.
    Tôi cũng chẳng phải là một nhà Hà nội học hay gì cả,tôi cũng chỉ là một người Hà nội và rất yêu Hà nội,thế thôi...
  5. Luong_Nhan_Nam

    Luong_Nhan_Nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nhầm rồi bạn ơi,HN ko chỉ có 36 phố phường mà,đấy là ngày xưa thôi.Nếu chỉ tính riêng phố có chữ Hàng thôi cũng nhiều hơn 36 phố nhiều,ngày xua 36 phố cổ của HN thực ra là 36 phường,không chỉ là một phố như bây giờ.Ngược lại một phần trong số 36 "Hàng" đó giwò lại không còn tên gọi xưa nữa...Như Hàng Mây xưa giờ là Mã Mây,Hàng Nâu giờ là Trần Nhật Duật...
    Có lã mình thấy cái riêng nhất về HN đúng như một bạn ở đây đã nói đó là chỉ ở HN mới có tình yêu của tất cả những người Hà nội.Mình nghĩ thế !!!
  6. Highlightdeokhuyentai

    Highlightdeokhuyentai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    3.117
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội phố
    Có những con đường Hà Nội không thể nào lẫn với những nơi khác, không thể tìm thấy ở bất kỳ đâu trên đất nước Việt Nam. Cả nước có 5 con đường được coi là đẹp nhất nước, Hà Nội cũng có một con đường trong 5 con đường được công nhận ấy, đó là đường Liễu Giai - Hà Nội. Tự nhiên thấy tự hào vì Hải Phòng ,Huế, Sài Gòn... chẳng có con đường nào cả, nhưng vẫn thấy tiếc tiếc, vì Hà Nội mình mà chỉ có 1 con đường thôi sao?
    Một con phố đẹp được đánh giá chủ yếu dựa vào chủ quan và vào tình cảm của mỗi người với Hà Nội. Với tôi, phố đẹp là phố của những ky niệm khó quên, là nơi tôi tìm thấy mình của một thời thơ ấu. Cảm giác phố ấy cũng đổi thay theo từng ngày, từng thời điểm của cuộc đời, để rồi khi đi qua lại bồi hồi những cảm xúc chẳng dễ gì viết được thành văn.
    Khi còn là cô bé nhóc con đánh chắt, chơi chuyền, tôi thấy con phố nhỏ nơi tôi sinh ra sao mà đẹp thế. Đẹp từ cây nhãn trồng trước ngõ, nở trắng hoa mỗi mùa tháng tư về... rồi hoa xà cừ vương đầy trên hè phố, bọn trẻ chúng tôi nhặt về chơi đồ hàng với nhau... Con phố nhỏ thôi mà ắp đầy kỷ niệm, dẫu bây giờ đã đổi thay nhiều nhưng vẫn còn những nét rất ngây thơ...
    Khi tôi lớn hơn một chút, tôi yêu con đường đến trường với bạn bè, con đường mà hàng ngày tôi đi về với những tiếng cười trong văn vắt, con đường thơm hương hoa sấu sau mỗi trận mưa đầu hạ, con đường với những "con điếc tai" là xác hoa sữa rơi rơi... là những nỗi buồn khi giận nhau với cô bạn hàng xóm, để rồi phải đi học một mình... Tôi đã yêu vô cùng cái cảm giác ngồi sau xe đạp của mẹ, lúc lắc mái tóc buộc cao như đuôi ngựa vừa thấy hãnh diện với bạn bè vì mình được mẹ đón đưa...
    Bây giờ, tôi yêu những con đường rợp bóng cây xanh, có lẽ không còn nhiều nữa, nhưng cũng không thể mất đi phố Phan Đình Phùng với 3 hàng cây trên 2 vỉa hè, để mùa hè rợp ngát những cây, nhìn lên trên thâý như cả một vòm xanh đang phủ lên mình, nhẹ nhàng và tình cảm... Tôi yêu phố Lý Thường Kiệt rực đỏ phượng vĩ mùa hè, phố Thợ Nhuộm tím ngắt bằng lăng, phố Hàng Đào tấp nập người xe, đường Thanh Niên thơm mùi ngọc lan mỗi tối...
    Nhưng có một góc phố Hà Nội mà tôi không bao giờ quên được, để rồi mỗi khi đi xa lại nhớ về nơi ấy, nhớ quắt quay...Tôi thích ngồi ở thềm Nhà Hát Lớn, nhìn ra quảng trường trước mặt với những vòng xe ngược xuôi quanh bục tròn của quảng trường Cách Mạng Tháng 8, để nhìn cả phố Tràng Tiền thẳng tắp không một bóng cây mà tấp nập người xe. Trước kia, và có lẽ cả bây giờ nữa, người ta nói đến phố Tràng Tiền là nói đến hiệu sách Ngoại Văn, bây giờ Tràng Tiền có nhiều hiệu sách hơn, hiện đại hơn hiệu sách ngoại văn ngày xưa, cái hiệu sách của một thời:
    Em đi qua hiệu sách ngoại văn
    Cô bán sách ngồi sau quầy lặng lẽ
    Sau tủ kính sách nằm yên tĩnh thế
    Nào ai hay bão táp ở từng trang...
    (Trời Trở Rét -XQ)
    Ngồi ở Thềm Nhà Hát Lớn, nhìn cả phố Tràng Tiền dài và thẳng, tôi thích nhìn những ngôi nhà quanh phố đó. Để rồi chợt tiếc cái nhà mái tròn ở số 7 Tràng Tiền, mà nghe đâu đang có dự án phá đi để xây Trung Tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội.. Bao nhiêu nhà cũ ở đây lần lượt bị phá đi để thay vào đó là Hilton, là toà nhà 16 Lý Thái Tổ, rồi International Center 17 Ngô Quyền... sắp có Opera Hotel sánh vai với Hilton... rồi nhà mái tròn cũng không còn nữa, không biết bóng dáng con phố vừa có vẻ cổ kính, vừa có vẻ Tây nhất HN này rồi sẽ ra sao?
    Đành rằng HN phát triển, mọi vật phải đổi thay, sao tôi vẫn thấy có gì như luyến tiếc...
    Mong sao cho Hà Nội mãi giữ được những phố Hà Nội như mơ... như trong bài thơ trường ca của Phan Vũ :
    ...Ta còn em mãi mãi dáng kiêu sa
    Lặng lẽ theo em về phố...
  7. hero_abc

    hero_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội là nơi có nhiều Đại sứ quán của các nước nhất. Hê hê thủ đô mà.
  8. hero_abc

    hero_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ah quên, còn phải nhắc đến HN là nơi có nhiều trụ sở chính của các cơ quan, ban ngành đoàn thể, các vụ, viện,...nhất. Cũng vì bởi lý do là thủ đô mà.
  9. gau_con_lon_ton_hn

    gau_con_lon_ton_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    HN là nơi có nhìu đồ ăn ngon nhất cả nước (cái gì cũng tụ tập về đây)
  10. gau_con_lon_ton_hn

    gau_con_lon_ton_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    HN là nơi có nhìu đồ ăn ngon nhất cả nước (cái gì cũng tụ tập về đây)

Chia sẻ trang này