1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy tắt máy tính đi và nhìn vào mắt người yêu ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beoU.kr, 22/05/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Đọc được một câu này thấy hay quá! Khoa học công nghệ đã làm hàng tỉ người có-vẻ như xích lại gần nhau hơn nhưng thật-sự lại chia tách những người trẻ tuổi rời xa nhau.

    Tớ mở topic này viết nhật kí chơi, nhật kí của những người ôm máy tính nhiều hơn ôm người yêu, nhìn máy tính còn lâu hơn nhìn vào mắt người yêu. Nói chuyện nhờ máy tính, làm quen nhờ máy tính, gửi quà tặng nhờ máy tính ... có lẽ chỉ còn có hôn * nhau là chưa thể nhờ máy tính được thôi.

    "Take one hour a day and turn that thing off. Take your eyes off that screen and look into the eyes of the person you love. Have a conversation, a real conversation." (Eric Schmidt)


    Em hãy tắt máy đi,
    Xòe bàn tay anh nắm
    Năm ngón thật là xinh
    Mềm duyên như cánh chim

    Shut it down, please
    Talk with me, honey
    You ('re) cat, so lovely
    walk around with me ...

    Em hãy tắt máy đi
    Nhìn anh thật rõ này,
    Anh của đời rất thực
    Bên ngoài những phím tay

    Shut it down, please
    Kiss me on my lips,
    Hug me in your hands,
    We go together

    Real life ('s) so happy

    * Ngoài hôn thì còn vài thứ thích hơn hôn cũng chưa thể nhờ được máy tính :-":-":-"
  2. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Thơ thất tình cho 1 buổi sáng mưa


    Ngã tư tháng chạp (Lưu Quang Vũ)



    Ngã tư mưa
    Oà lên vài gương mặt đẹp
    Nhà cửa như quần áo rách
    Xích lô lầm lụi lên cầu.
    Bà già bán thông phong bóng đèn
    Ca thán về thời buổi khó
    Người ta đánh một thằng ăn cắp
    Mặt trẻ ranh gian giảo
    Máu chảy ròng xuống vai.


    Ai nói oang oang
    Những tin chiến sự
    Ai cười lên ha hả
    Giễu một người ngã xe.


    Tôi mua hào thuốc lá
    Ngồi hút mà buồn thiu
    Cuộc đời chẳng ra làm sao
    Có đáng cho mình đau đớn?
    Em yêu hay không yêu
    Quan trọng gì mà phải khổ ?


    Thôi chẳng chờ mong nữa
    Chẳng đua chen với cuộc đời này
    Xin chối từ cái bàn tiệc đắng cay
    Lòng tốt ai cần đến
    Thơ không đâu dùng

    Anh như thằng Bờm
    Chẳng thiết trâu bò chẳng thiết lim
    Chỉ nhận nắm xôi cười ngặt nghẽo.
    Muốn lên tàu đi đâu thật xa
    Nhưng nhà ga đã sụp

    Ngã tư mưa nhớ em
    Vừa thương vừa trách giận
    Sao chân em giẫm đạp
    Lên những gì tôi yêu?
  3. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Hi, nhắc đến Lưu Quang Vũ làm mình nhớ đễn Xuân Quỳnh - người đàn bà thơ :D

    Nhớ bài Mùa Hoa Doi
    (Bây giờ đang cuối mùa hoa doi :) )

    Bây giờ mùa hoa doi
    Trắng một vùng Quảng Bá
    Sóng ven hồ cứ vỗ
    Xanh một vùng cây tre.

    Ta đến với ta đi
    Bao lần anh có nhớ?
    Dưới vòm cây lặng lẽ
    Dưới vòm cây chờ mong.

    Cánh buồm trôi ngoài sông
    Bò tập cày trên bãi
    Nâu một vùng đất mới
    Đôi tay người gieo trống.

    Anh có đi cùng em
    Đến những miền đất lạ
    Đến những mùa hái quả
    Đến những ngày thương yêu?

    Qua nắng sớm mưa chiều
    Qua chặng đường tan phá
    Qua rất nhiều nỗi khổ
    Qua rất nhiều niềm vui.

    Anh có nghe hoa doi
    Quanh chổ mình đứng đó?
    Hoa ơi sao chẳng nói
    Anh ơi, sao lặng thinh?

    Đắng (đốt) lòng em câu hỏi :
    Yêu em nhiều không anh?

    Hoa doi trắng ngần, dịu dàng trong sắc nắng tháng tư. Hoa doi xù lông như con nhím cắm quanh mình tua tủa là gai. Hoa doi giống đứa con gái mười tám, hai mươi, dịu dàng thuần khiết nhưng xù lông, cong cớn kiêu xa :)) rồi cồn cào khao khát "Đắng lòng em câu hỏi/Yêu em nhiều không anh?"
  4. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Mưa.

    Buồn như chấy cắn. Cả ngày nhìn chăm chăm vào cái màn hình rồi tối về lại đăm đăm nhìn cái màn hình. Tẻ ngắt. Hôm nay 12hrs ôm tình yêu máy tính :|

    Định chém gió mấy câu trong cái topic "chia sẻ tài chính với người yêu" mà nhận ra thiên hạ ngạo quá, cuồng quá. Đúng là không thể đú được với bọn chíp hôi núp sau bàn phím bây giờ được. Mình già mất rồi, hết thời mất rồi.

    Có đứa bị ấm đầu, nửa đêm còn lang thang đi mưa. Qua điện thoại mình nghe tiếng thở dốc :D
  5. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Mình thực hiện "tắt máy tính" đấy chứ :D

    Bạn thân đạp chân vào tảng đá bị chảy máu, mê sảng suốt trên đường về, thú nhận là còn nợ hàng ốc luộc 10k, nhờ mình trả hộ nếu nó ko còn sống đến sáng mai :))
  6. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Chia sẻ :( Đúng là mỗi ngày ngồi ôm máy tính thật là chán. Những khi gửi nhận email, nghe giọng điệu mà chịu không thể đoán nhận được tâm trạng của người viết là như thế nào. Cô bạn ngồi gần thì suốt ngày "chát" với một đứa khác ngồi cách đó 2 mét. Nghĩ mà buồn cho công nghệ thông tin... Có những hôm ngồi gần 20 tiếng, qua cả một đêm, nhìn ra ngoài trời, trong một ngày mà ngắm cả bình minh lẫn hoàng hôn ở cùng một chỗ...Mai thật muốn vác balo ra biển ngắm bình mình. Nhưng mà mọi người chắc sẽ không cho mình đi một mình sớm như thế đâu, vì bây giờ "người ta manh động lắm." Cho nên sẽ lại vác ghế lên sân thượng ngồi hóng gió thôi.
    Chà, thơ tình thì đúng là thứ mình thích, xem nào, về gặp mặt người yêu có một đoạn thơ, không thể nhớ ra được là của ai, mà có khi mình chép cũng không chính xác, nhưng đại khái là thế này:

    ...Trông thấy mặt người ai cũng vui
    Chẳng hiểu sao vô cớ mỉm cười
    Nói chuyện cả với cầu thang gác
    Buổi sáng cùng em gặp mặt
    Buổi chiều thấy em khắp nơi
    :))
  7. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Mình cũng rất thích thơ Xuân Quỳnh. Thơ của cô đan xen giữa hạnh phúc đắm say, và cả những suy tư trăn trở rất đàn bà. Đọc thơ của người phụ nữ này mà muốn yêu luôn!

    Khi anh nói yêu em, trái tim em đập chừng mạnh quá.
    Mạnh đến nỗi em tưởng là nghe rõ
    Tiếng tim anh đang đập vì em

    Em yêu anh, yêu anh như điên
    Em viết những bài thơ tình yêu tưởng anh là ý tứ
    Trán em bớt dô ra, bàn tay không vụng nữa
    Tay này đây, em may áo cho anh
    Bàn sẽ cắm hoa, tường sẽ treo tranh
    Em sẽ làm theo những điều anh mơ ước
    Và khi nào anh buồn, em sẽ hát
    Bài hát tình yêu ca ngợi con trai
    Khi chỉ anh nghe, hát cho cả mọi người
    Để họ biết thế nào là hạnh phúc

    Em yêu sự thông minh hóm hỉnh
    Đến thói thường hay cáu gắt của anh
    Nếu đời anh đã xếp thành ngăn
    Em sẽ đảo tung lề thói cũ.
    Điều đơn giản anh hiểu ra tất cả
    Rằng tình yêu không thể tách rời
    Khi ấy em là cơ thể anh rồi
    Nếu cắt đi anh sẽ ngàn lần đau đớn

    :x
  8. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Đang mùa chia tay tuổi học trò :D. Dán cái bài thơ của người không quen này lên đây. Và vì mọi bình luận đều là thừa thãi nên mình sẽ im lặng :)

    Bài học cuối cùng của tuổi 15

    Bài học cuối cùng của tuổi 15
    Em nắn nót ghi thêm ngày tháng
    Viết tên mình, tên lớp, tên cô
    Rồi dừng lại một giây...
    ... ghi thêm tên người bạn
    Vào bên lề bài học hôm nay

    Bài học cuối cùng của tuổi 15
    Cô dạy gì chắc em không nhớ
    Nhập nhòa trong em
    Là gương mặt bạn bè
    Là bảng đen phấn trắng
    Là sân trường inh ỏi tiếng ve kêu

    Ngày mai...
    Tuổi học trò khép lại
    Trước ngưỡng cửa cuộc đời
    Suốt 10 năm ấy
    Là hình ảnh cô trong bài giảng hôm nay

    Nguồn đây Trà Giang
  9. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Sáng, gọi điện cho trưởng phòng giả giọng lè nhè "Tối qua về em dính mưa bị cảm, mệt quá. Mọi người đi chơi vui nhé!"
    Bí quyết của hạnh phúc là thỉnh thoảng hãy ích kỷ và chiều chuộng bản thân 1 chút. Dù mình chiều chuộng mình hơi nhiều nhưng mình đáng được như thế mà, nhỉ nhỉ nhỉ :P
  10. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Trốn đi chơi để ở nhà ... ôm máy tính [-X

Chia sẻ trang này