1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy tắt máy tính đi và nhìn vào mắt người yêu ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beoU.kr, 22/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Bạn bảo "Thấy cậu suốt ngày online giống tớ"
    Rồi lại bảo "Tớ thì ngoài đồng nghiệp ra thì có khi cả tuần không gặp ai" :((

    Rõ là chán - những người trẻ tuổi mà trái tim đã nhăn nheo :D tóc chưa bạc, da chưa mồi mà kiệt khô cảm xúc sao? :P

    Chào tuần mới, lắng tai nghe tiếng gọi từ sâu bên dưới 2 lần áo, một lần thịt-da-xương :D để biết trái tim mình còn thao thức, còn khao khát (ý là vẫn đập :P). Có người nhắc mình nhớ tới một đứa. Chợt nhận ra là đã 1 tháng nay mình đã chẳng bận tậm đến họ nữa :D. Thế là tốt hay xấu? Có khi cũng đeck cần biết!

    Nhiều người thích câu "cuộc đời là những chuyến đi ...", mình cũng từng thích nhưng giờ thì không. Mình hình như không còn muốn "đi" nữa, muốn đứng yên nơi này nhìn dòng sông cuộc đời cuốn theo nước thời gian xóa bạc hết yêu thương dang dở.

    Đọc reviews Midnight In Paris
    Đôi khi, nhiều người trong chúng ta cũng muốn được leo lên chiếc xe cổ lúc nửa đêm như anh chàng Gil để trở về “thời kỳ hoàng kim” với bao niềm hân hoan, háo hức. Trong nhịp sống hối hả, gấp gáp của ngày hôm nay, một cuộc dạo chơi trở về quá khứ với những ký ức hoài cổ quả thực là một giấc mộng phù du đẹp đẽ mà ai cũng mong muốn được trải nghiệm dù chỉ một lần.

    [​IMG]
  2. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Cảm thấy mình chết dần chết mòn là những ngày tháng 3 phải làm việc chủ nhật. Ngẩn ngơ ngó ra cửa sổ nhìn nắng vàng ruộm rồi lại ngậm ngùi quay vào cái máy tính, trong đầu chạy đi chạy lại dòng lyrics của Radiohead " What the hell am I doing here? I don't belong here..."

    Nhưng mà có lẽ tuổi trẻ nào cũng vậy thôi. Điên cuồng làm việc và điên cuồng chơi. Rồi lại từ chối hết các cuộc hẹn để ở nhà ăn cơm với bố mẹ. Sáng mặc quần tây áo sơ mi họp với khách hàng, tối mặc quần soóc áo phông in hình nhố nhăng ngồi vắt chân chém gió. "The best of both worlds" có chăng chỉ là tên 1 bài hát trên kênh Disney :D
  3. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Nhanh thế. Tháng 5 trôi vèo qua trước mặt, như cơn gió nhẹ tênh đầu hè vờn trên những sợi tơ. Đi dưới hàng phượng vĩ, cố mở toang ***g ngực hít hà hơi thở nhập nhoạng cuối ngày mát lành, dịu ngọt, miên man ngẫm nghĩ về thời quá khứ. Khẽ cười một cái. Bặm môi một cái. Tự hỏi mình có tiếc thời gian trôi qua không?

    Tháng 5 còn có những cơn mưa rào, ầm ĩ ồn ào, nông nổi và mau khô.
  4. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Trò chơi ưa thích là nghĩ về đúng thời gian này 1 năm trước, 2 năm trước,... mình đang ra sao?
    1 năm trước, bạn ở Đà Nẵng ra Hà Nội chơi, mình đưa bạn đi như trôi giữa cái thời tiết mát mẻ sau cơn mưa, và cả mùi hoa xoan dìu dịu. Về viết lên fb : Lòng nặng trĩu vì những nỗi gì không rõ... Có lẽ lúc đó đã lờ mờ cảm nhận được những điều không ổn, nhưng mà cứ ngốc nghếch nhắm mắt cho qua
    2 năm trước. Vật vã với báo cáo tốt nghiệp, trả nợ môn ( chết tiệt! ), thi cử... Chạy long xòng xọc từ nhà đến trường, từ nhà sang nhà bạn... Có bữa đi đường bị mẹ mắng, dừng xe chạy vào hàng nước mua 1 bao thuốc đứng ở vệ đường vừa hút vừa khóc. Xong 2 điếu thì chùi nước mắt lên xe ráo hoảnh như bình thường :D Bây giờ nghĩ lại vẫn tự hỏi không biết mình đã làm thế nào để vượt qua.. Những tháng ngày rực rỡ u sầu của tuổi trẻ....
    Và năm nay. Ngồi đây, đã là cô nhân viên văn phòng, sắp "từ chức" staff :D Bạn nói "2 năm trước mày chỉ là 1 đứa trẻ, nhưng bây giờ mày đã trưởng thành thật rồi". Trưởng thành thì có gì hay? Chỉ thấy đó là 1 quá trình đau đớn.
  5. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Ngày đầu tuần chán!

    Đi về!
  6. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Lại chơi trò Ngày này năm trước
    Chuyến du lịch đầu tiên với đồng nghiệp, Nha Trang nắng vàng và biển xanh ngăn ngắt, nằm 1 mình đọc sách dưới tán cọ với 1 ly Margarita, ăn trưa rồi đi tàu-lượn-sắp-chết ở Vinpearl, và bơi ở bể bơi trên nóc nhà lúc nửa đêm với underwear. Nhớ quá, nhớ quá :D

    Đang nghe A thousand years - Christina Perri. Lại lạc vào sến-mood của 1 buổi sáng thứ 3..
  7. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Bài thơ 1 người bạn viết năm cô ấy 17 tuổi. Nàng tiên cá là 1 chuyện cổ tích buồn, isn't it?

    Khúc hát ngân lên từ đáy đại dương
    Thăm thẳm như tình yêu của biển
    Của một con thuyền chưa bao giờ cập bến
    Bởi sóng vô tình…bởi bão tố mưa dông…

    Em đến từ đại dương xanh mênh mông
    Đổi giọng hát lấy trái tim khờ dại
    Em bước đi - không quay đầu nhìn lại
    Bỏ lại sau lưng những mơ ước cuộc đời

    Mỗi bước nhảy là triệu mũi kim châm
    Em vẫn đến nơi xứ Người xa lạ
    Chẳng biết rằng tình yêu mong manh quá
    Đâu đủ chỗ cho em …
    nàng tiên cá dại khờ…

    Gieo ước vọng vào tình yêu ngây thơ
    Em cứ tưởng : anh đọc bằng ánh mắt
    Một cơn lốc bỗng quay cuồng se sắt -
    Chưa một lần anh nghe nhịp tim em!

    Em lại trở về với sóng biển dịu êm
    Là loài cá, đâu biết lau nước mắt
    Nhưng khi bình minh lên
    có cái gì như là “giọt khóc”
    Khi bắt gặp ánh mắt anh - ánh mắt vô tình….
  8. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    "Vôi chát, gừng cay giọt mồ hôi mặn .."

    Nhận được một tin không vui và một tin vui :) Tin không vui cũng không phải là không vui lắm. Tin vui thì chờ đợi kiên nhẫn đã lâu, bằng cả lòng tin vô cớ và những giọt mồ hôi, sự mệt nhọc và cả một chút ngông nghênh. Tự nhớ đến câu thơ kia khi nghĩ đến lao động chăm chỉ. Thành quả nào cũng phải đánh đổi bằng sức lao động. Cố lên, cố lên :D

    Bài thơ: Ru Con Sau Trận Lụt (Vũ Quần Phương)

    Cha ru con ngủ nhà vắng trưa nay
    Mặt trời trên cao, gió trong đám lá
    Sách vở trên bàn, quần áo trên dây
    Lụt ngấm phù sa trên cành cây mít
    Con ong trở về ngơ ngác ong bay.

    Con ngủ trong tay cha bồng cha bế
    Một mái nhà ta ở giữa bao nhà
    Cây lúa chưa trồng, cây rau chưa tốt
    Trận lụt đi qua làng như giặc đốt
    Cha hát ru con xanh hỡi, xanh hời.

    Con ngủ con chơi mong con chóng lớn
    Đồng đất quê ta lũ lụt qua rồi

    Con đê qua làng con đê đi mãi
    Cha hát ru con điệu hát bao đời
    Hạt phù sa nhỏ, hạt phù sa ơi!
    Cha hát ru con, ru vườn ru ngõ
    Ru cỏ trên đê, ru lúa trên đồng
    Điệu hát trở che như con đê rộng

    Đất có màu xanh nuôi làng nuôi xóm
    Cha hát nuôi con khúc hát bây giờ
    Vôi chát, gừng cay, giọt mồ hôi mặn
    Câu hát nuôi người xanh đậm, xanh mơ

    Con ngủ bình yên, hồn nhiên mà lớn
    Con nhện giữa trời – kìa, nó chăng tơ...

    @Mình thích bài thơ này. Dù đọc đã lâu, câu chữ cũng rơi rụng gần hết và chắc chắn không thể post tại đây nếu không nhờ ... google :D nhưng tấm lòng của người cha trong bài thơ ấm áp thì mãi mình không quên. Nghe trong từng câu chữ như có giọt nước mắt nào đắng chát, uẩn ức mà người cha muốn nói với đứa con vẫn còn phải bồng bế. Cái sự nghèo, cái sự cần lao gân guốc cam chịu, nhưng cha vẫn che trở con như con đê rộng và câu hát vẫn xanh đậm xanh mơ :)

    Và cuộc sống vẫn chảy, dù đắng, dù ngọt thì con hãy cứ hồn nhiên như vốn phải thế, như con nhện phải giăng tơ - và hãy giăng tơ giữa trời con nhé :)
  9. yuudesu

    yuudesu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thấy anh chị trong đây tâm tư nặng trĩu quá, nên e cũng muốn cm phát cho xôm :D
    Em cũng chỉ là 1 thằng dân IT, đầu lúc nào cũng cắm vào màn hình mt. Đôi lúc nghĩ vì sao mình sống trên đời này đã gần 20 năm mà đến h vẫn chưa làm được gì. Cho đến khi em giác ngộ ra mình sinh ra trên đời này là do sô phận sắp đặt, mình phải làm đc 1 điều gì đó..
    Hồi bé mơ lớn lắm, phải làm ông này ông nọ.. nhưng h khác rồi.. cố trang bị cho mình đủ kiến thức để thế hệ sinh viên như mình phải là người làm chủ đất nước.. sắp phải thay đổi thôi, xã hội này thối nát lắm rồi...
    Nhận ra mình sinh ra để làm gì, phải làm gì đáng quý lắm, nó là nguồn động lực để sống, để làm việc,, để thay đổi... :)
    Have a nice day anh chị nhé :)
  10. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    "Em chở mùa hè của tôi đi đâu ..."

Chia sẻ trang này