1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"... hãy tha thứ cho anh, để anh làm lại cuộc đời.."

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Carmen_Heart_new, 21/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Carmen_Heart_new

    Carmen_Heart_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    "... hãy tha thứ cho anh, để anh làm lại cuộc đời.."

    "... tha thứ cho anh, để anh làm lại cuộc đời.."
    Em chết lặng với thú nhận đến chân thành là vậy..

    ".. anh đã sai rồi.. khi anh trót yêu em..."
    Ừa, giá như chúng ta dừng lại nơi tình bạn, giá như chúng ta cất giấu lời yêu vào thầm kín... khi biết xung quanh "những lời đắng cay trên miệng đời.. "

    "Anh đã làm gì mà em ra nông nỗi thế này"
    Thôi anh đừng tự trách mình, em cũng thôi hát câu oán hận vô trách nhiệm "nếu không gặp anh, đời em đã khác nhiều rồi.."

    Tỉnh mơ một giấc chiêm bao.. Ước gì em có thể xoá anh trong tâm tưởng..

    Cuộc đời ngắn lắm, thì đoạ đày nhau làm gì hở anh, hở em..

    "Trăm năm trước thì ta chưa gặp... Trăm năm sau biết có gặp không.. Cuộc đời Sắc Sắc Không Không... Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau.."

    Đừng nới với em "hãy tha thứ cho anh.." em đang cố tha thứ cho mình.. trả lại anh đoạn đời bình yên vắng em.. Em sẽ cố....
  2. bong_ma9999

    bong_ma9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    ?
  3. do_long_khach

    do_long_khach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Hãy THA cho anh, để anh làm lại cuộc đời

Chia sẻ trang này