1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy tha thứ cho anh nhé em ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhanh_tqvn, 18/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Hãy tha thứ cho anh nhé em ....

    Em ....
    Đã rất khuya rồi , nhưng chẳng làm sao anh ngủ được . Tất cả những hình ảnh , kỉ niệm của chúng mình cứ hiện về trong đầu anh . Anh đã suy nghĩ rất nhiều , rất nhiều về chuyện tc của chúng mình . Nhưng chẳng tìm được lối thoát . Anh đã quá nông cạn và nông nổi trước những hành động và suy nghĩ của mình , để đến bây giờ anh ân hận đã quá muộn rồi . Anh đã mất tất cả , mất tất cả rồi em ạ ... Chắc cả cuộc đời này anh chẳng dành tc cho ai nhiều như em đâu ... Em có biết là anh yêu em và nhớ em nhiều lắm không ??? Anh yêu em , yêu tất cả những tính cách và con người em !!! Ở bên em , anh thực sự là anh , anh tìm được sự vui vẻ , đồng điệu giữa hai tâm hồn !!! Anh nhận thấy ở em là một cô gái rất đáng yêu , hồn nhiên và cá tính !!! Anh đã không biết tôn trọng những gì mình đã có , để chạy theo cái gì đó ... Để bây giờ cả anh và em phải khổ .
    Em .....

    Chẳng biết tâm sự với ai cả , lên đây chia sẻ với mọi người cho được thoải mái . Thanks cả nhà !
  2. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Anh muốn ở bên em , anh hận khoảng cách đã làm anh cách xa em . Anh muốn về bên em , anh chán quãng tg vô bổ này lắm rồi ....
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Mình nghĩ khoảng cách không phải là lý do khiến chuyện của hai người trở thành quá khứ đâu.
    Ngã từ đâu thì đứng lên từ đó bạn ạ, hãy cố gắng quên để cho lòng mình thanh thản
  4. haidinh3686

    haidinh3686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0

    Tai sao ban lai khong chay den va noi nhung loi nay voi nguoi ban cua ban nhi...? Neu cam xuc da manh liet nhu the,hay thu di ban...de sau nay khong hoi tiec...du sao minh da lam het kha nang cua minh...
  5. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau gần 3 năm , đó là quãng tg ko nhiều và không ít . Cũng đủ để cho anh và em hiểu về nhau ... Anh và em đã có những kế hoạch cho tương lai đến khi anh ra trường ... Còn gần 1 tháng nữa anh nhận bằng , thế mà bây giờ anh lại một mình lại từ đầu sao em ??? Chẳng lẽ anh lại mất em thật sao ???
    Đến bây h quãng tg ác mộng ấy đã qua dc 1 năm mà em vẫn chưa quên được tất cả mọi chuyện . Anh chẳng hiểu con người anh 1 năm trước nó ntn cả ... Anh còn quá trẻ con , nông nổi trước sự hiếu thắng của mình .... Để rồi anh đã mất tất cả . Sắp ra trường rồi mà anh chẳng muốn đi làm . Anh sợ về HN , sợ gặp những kỉ niệm xưa . Ở HN anh và em có nhiều kỉ niệm . Mặc dù hai đứa đều ở tỉnh lẻ . Anh ko muốn về HN em biết không ... Anh sợ đối mặt với tất cả những kỉ niệm mà không có em ... Anh rất buồn , trống trải và thất mất mát rất nhiều .
    Thanks các bạn đã đọc bài và chia sẻ với mình .
    @nguvanbaochi : Chăc bạn nói đúng , nói thì dễ nhưng mà làm được mới là khó , tớ ko phải là người con trai yếu mềm . Nhưng mà dính vào chuyện tc thì không tìm được hướng giải quyết .
    @haidinh3686 : Mình viết những dòng này ko hy vọng cô ấy đọc được , ko có ai để tâm sự nên chia sẻ với cả nhà . Cô ấy chắc cũng biết về tc của mình dành cho cố ấy . Chắc vết thương mà mình gây ra cho cô ấy thì cô ấy chẳng bao h quên cả ... Đó là mọi chuyện của mình , 1 năm trôi qua mà mọi chuyện ko thay đổi .
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Bạn thấy khó vì bạn chưa-bao-giờ bị rơi vào hoàn cảnh buộc mình không được liên lạc với cô ấy. Nếu bây giờ cô ấy tàn ác với bạn, thì chắc chắn bạn sẽ quên nhanh lắm.
    À mà tớ băn khoăn, cô 3 năm là cô nào? Chỉ có cô 2 năm, cô 3 tháng và cô 1 tháng thôi chứ?
    Còn cái vàng 2: Nếu bạn biết thế thì còn cố để làm gì cho người ta thêm khổ?
  7. Dungcotomo

    Dungcotomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    1
    Cho mình hỏi cái con mèo trong ava của bạn nguvanbaochi này có phải là con mèo mun không ạ?
  8. haidinh3686

    haidinh3686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ly thuyết cho thấy ( em chỉ dám đề cập lý thuyết thôi, thực hành trìh em còi nắm): bạn sẽ khó quên và sẽ ám ảnh suốt đời...:D nghe hơi ghê...:D, tâm lý con người là thế...luôn tiếc nuối những j mình không có được...Bạn biết cô 3 năm j đó biết tình cảm của bạn, nhưng bạn biết cô ấy suy nghĩ thế nào khi biết tình cảm đó...T chỉ góp y thế thôi...:D...bạn biết mình muốn j nhất mờ...Hãy làm theo con tim mách bảo...
    Uầy...mình nói như đúng roài...Mình phục mình quá cơ...:D oh Yeah, cô lên bạn ơi
  9. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Tớ nghĩ là không làm được gì đâu.
    Giờ cậu mua:
    Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời.
    Tìm đọc đoạn 2 anh bạn ngồi trong quán Robin Nest nói chuyện về Izumi ấy !
    Hai là nghe bài: "Linh hồn đã mất" của Bằng Kiều.
    Ba là làm ly ruợu rồi ngủ.
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Nick là "Đừng có tò mò" mà tò mò thế nhỉ? Chả chịu chia sẻ với chủ topic gì cả.
    Con mèo trong avatar của tớ là mèo-vàng-trắng (mèo nhị thể) đấy chứ, mèo mun màu đen cơ mà.

Chia sẻ trang này