1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy tha thứ cho anh nhé em ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhanh_tqvn, 18/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bookcat

    bookcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng giống như bạn, bây giờ chẳng biết làm gì nữa. Cô ấy khá nhỏ bé khi cặp với tui. Tui cứ làm theo sở thích của mình, ít khi quan tâm, để ý đến cảm giác của cô ấy.
    Bây giờ cô ấy cặp với thằng khác rồi nhưng cô ấy chẳng vui vẻ gì; tui thăm hỏi, cô ấy xem tui như người bạn bình thường. Chắc cô ấy muốn tui hối hận vì không biết quý cô ấy.
    Nhưng tui suy nghĩ đơn giản hơn bạn, ai mà không mắc lỗi, tui nhiều lần chân thành xin tha thứ, cô ấy còn hờn dỗi thì tui cũng đành chịu.
    KHÔNG PHẢI CÁI GÌ MÌNH MUỐN LÀ ĐƯỢC. Câu này cần cho kẻ thua cuộc, nó đã an ũi tui. Tui mong bạn sẽ không xài nó.
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Thôi quên nó đi em ạ, thời gian sẽ giúp em quên đi. ;)
  3. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    THA THỨ Ư?
    Em đã tự hỏi. Nhưng thứ tha cho ai? cho cái gì?
    Tất cả kết thúc rồi. Hận thù ai? Hận thù cái gì?
    Tất cả tan biến theo trận mưa chiều nay rồi, Chẳng có hận thù, và chẳng có thứ tha.
    ẢO!
  4. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    "Có những người phụ nữ chúng ta suýt ôm trong tay, có khi lại đeo dính như cái bóng của chúng ta rất nhiều năm trong cuộc đời. Chỉ là một cái suýt ôm nhưng là một cú click dính phần hồn vô thức của ta với một cái gì đó mong manh và mênh mông mà tưởng như không bao giờ có ai đó lấp đầy được.
    Chúng ta cũng sẽ thấy các sai lầm chính là một phần của cuộc đời mình. Để được là chính mình thì phải phạm sai lầm. Chính những sai lầm trong quá khứ có khi lại cứu (phần hồn) của chúng ta trong tương lai. Bởi sai lầm chính là biểu hiện của hiện thực. "
    cái trên là review của một người về truyện này . Hay là anh thử đọc xem ?
  5. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Em a ! Mấy hôm rồi nhỉ ? Mấy hôm rồi anh chưa được nghe giọng nói của em ? Nhiều lúc muốn gọi cho em , nhưng mỗi lần gọi em lại buồn và khóc . Anh thấy thương em vô hạn ... Lúc đó anh tự hứa với bản thân mình là sẽ ko gọi để cho em đỡ buồn . Nhưng tự nhủ là như vậy ... Thực sự ko được nói chuyện với em người anh cuồng cả lên ... Từ khi bảo vệ xg , đêm nào anh cũng chạy ngoài SVĐ . Anh muốn tìm nơi nào đó để thoải mái . Và tg này anh chẳng có việc gì để làm , nên đầu óc anh lúc nào cũng nghĩ về em ... Về đến căn phòng , trên bàn học của anh luôn có hình ảnh và những vật kỉ niệm mà em tặng ... Dù ở xa em , nhưng anh luôn có thói quen ngắm ảnh của em trước khi đi ngủ ... Thực sự là anh nhớ em và thương em rất nhiều em ạ !!!

    Những kỉ niệm ngày hai đứa mới quen nhau lại hiện về trong tâm trí anh . Nhớ hôm tỏ tình với em là hôm 15/02/2006 ,đúng 8h30 anh lên xe , thế mà 8h trốn bố đi mua đồ ăn để vào thăm em 20p , 20p đó đã mang lại cho anh điều hp lớn nhất trong cd . Hôm đó anh lại liều đến mức ôm em chặt đến thế , để rồi 4 tháng sau gặp lại em với bao nhiêu bỡ ngỡ sự xa cách và nhớ nhung . Nhưng đó là mối tình đầu nên cách cư sử và chiều chuộng em còn chưa được , nhiều lúc vẫn để em buồn và khóc anh xin lỗi em nhé !. Nhắc đến đây , anh lại nhớ em lắm !!! ....
    Em à !....

    Thanks cả nhà đã chia sẻ .
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Tặng bạn bài thơ (copy từ Blog của một người bạn):
    Em chán rồi!
    Mệt mỏi lắm rồi!
    Em không chờ anh nữa!
    Anh không đến những khi em cần
    Không ôm em khi em đau khổ
    Không hôn em khi em muốn khóc
    Anh không phải bờ vai để em xòa mái tóc
    Phủ đi nỗi buồn
    Yêu anh thì em được những gì??
    Thanh thản không!
    An ủi không!
    Cả cảm giác anh cần em cũng không có nốt
    Anh hãy thử một lần thôi hời hợt
    Nhìn em mà xem
    Tay em,môi em, trái tim em...
    Anh đã làm khô đi vì chờ đợi
    Những ngày anh không tới
    Triền miên, triền miên...
    Anh nhìn đi!
    Anh nhìn lại mà xem!
    Em có là em của ngày đầu gặp gỡ?
    Anh lấy đi của em nụ cười rạng rỡ
    Và trả về mộng mị, u buồn
    Hạnh phúc đâu?
    Niềm tin đâu?
    Bình yên của em đâu?
    Sao chỉ còn mệt mỏi?
    Sao chỉ còn thất vọng?
    Và rất nhiều khổ đau.
    Tình yêu của anh mang gương mặt này sao?
    Em đã cho anh quá nhiều, quá nhiều
    Trọn vẹn tình yêu
    Và tất cả
    Để rồi bây giờ em chỉ mong một điều duy nhất
    Ước gì bao nhớ thương, hờn giận
    Hữu hình như tượng đất
    Để em đập tan đi!
  7. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Có người đã từng hỏi, nếu mình gặp lại nhau... em có tha thứ cho anh không?
    Chúng ta còn là gì của nhau để nói đến hai từ "tha thứ"???
    Là người yêu? không
    Là bạn? Không
    Là người quen? Không
    Chẳng là gì cả, chỉ là những ng xa lạ mà thôi.
    Khi em còn giận, tức là em còn yêu.
    Khi em còn yêu, chắc em sẽ tha thứ.
    Uh`, không phủ nhận... hiện giờ trong em vẫn còn chút tình gì đó....
    Vết thương lòng vẫn nhói đau, khi ai đó vô tình nhắc đến anh.
    Nhưng em tin... 1 ngày khi vô tình gặp lại
    "Anh sẽ tin trong đáy mắt em cười.
    Với những mất mát nhiều hơn thế nữa.
    Và cho dù....ai đó bỏ cuộc chơi."
  8. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    chẳng lời xin lỗi nào bù đắp được đâu
    Lòng chẳng thể quên dẫu nói lời tha thứ
    Sẽ ko còn vẹn nguyên lời yêu ko toan tính
    Cả cái thời ta sống trọn cho nhau

    Có thể được không niềm yêu đã phai màu
    Tha thứ cho anh về những lần nông nổi
    ANh đã yêu em - tình yêu ko gian dối
    Đâu phải điều j nhanh đến cũng qua mau
    Có thể đc ko khi mỗi ngày 1 xa
    Ta đã giành cho nhau niềm yêu trọn vẹn
    Dẫu 1 ngày kia giữa đời em tan biến
    Cũng ko thẹn lòng mình là có lỗi với anh

    Anh hiểu rồi tình em dành cho anh
    Dẫu ngàn sau ko ai thay thế đc
    Anh tham lam, anh dại khờ, ngu ngôc
    Chảng biết giữ gìn cho những tin yêu
    Không cần day dứt thế đâu anh
    Ta đã yêu nhau nhưng tình yêu đã chết
    Em vẫn cười dẫu không còn j hết
    Dẫu con thuyền cuối bến đã sang sông

    Đừng hành hạ anh thế nữa được không
    Ta đã yêu nhau và thế thôi cũng đủ
    Hãy cho anh ru em từng giấc ngủ
    Hãy cho anh xoa dịu những nỗi đau
    Em chẳng cần anh ru em từng giấc ngủ
    Chẳng cần anh xoa dịu những nỗi đau
    Bời nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua mau
    trái tim em sẽ lành bởi người con trai khác
    Người dẫn đắt em khi em đang lầm lạc
    và người ấy yêu em bằng cả trái tim mình....

    Được chtvan sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 19/06/2009
  9. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Tks nha.
  10. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Mấy bài thơ các đó đọc hay nhưng mà buồn . Dù sao cũng cảm ơn các bạn rất nhiều .
    Muộn quá rồi giờ đi ngủ được . Hy vọng là sẽ thanh thản trong mọi chuyện ... Dù sao cũng cảm ơn em rất nhiều ...Em luôn luôn là người con gái anh yêu thương nhất !!! Ở nơi xa , anh cô gắng sống thật tốt và luôn nghĩ về em !!!Ở nhà em nhớ đi lại cẩn thận và ăn uống điều độ vào đó . Em cố gắng lên , chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em ! Anh yêu em !!!

Chia sẻ trang này