1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy tha thứ cho em!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenhamy, 24/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Có những khi anh đã tha thứ nhưng không chấp nhận em...Để ngày hôm nay đến cái mức "Sống Chết Mặc Bay" phải không anh!!!Thôi thì cuộc đời đã đến ngã rẽ rồi,anh vui vẻ và thanh thản trên những bước đường tiếp theo mà không còn bóng hình em!
  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Em cũng từng yêu anh ấy như chị
    Nhưng có khác- em là người đến trước
    Khóc làm gì chị,cho má hồng thắm ướt
    Người ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu...
    Có thời gian em cũng thích giận nhau
    Để đo hết yêu thương theo chiều dài giận dỗi
    Rồi một lần em vô tình phạm lỗi
    Một lần thôi rồi mãi mãi xa.
    Biết nói gì về tất cả đã qua?
    Em là quá khứ hôm qua-chị hôm nay hiện tại,
    Biết chẳng thể nào thêm một lần yêu lại
    Em vẫn nghẹn lòng khi đối diện cùng nhau.
    Chị có cái bấy lâu em đã khát thèm...
    Tuổi trẻ hồn nhiên,gót chân mềm mới lạ
    Và một buổi chiều đông cây thay lá
    Voan cưới cô dâu bay ngộp trước hiên nhà....
    Khi đó vô tình em giả bộ ghé qua
    Bâng quơ ngắm cô dâu,nghẹn lòng nhìn chú rể,
    Chị đừng nhìn em rồi chau mày như thể
    Cô ấy kia kìa,cô ấy cũng đến xem....
     Coming Late

Chia sẻ trang này