1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy tham dự cuộc thi : Viết phóng sự về " CHỢ YTST" và nhận giải thưởng : VIET PULITZER!

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi DTRekable1, 28/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hãy tham dự cuộc thi : Viết phóng sự về " CHỢ YTST" và nhận giải thưởng : VIET PULITZER!

    Như đã biết, chúng ta đã có rất nhiều chợ :
    - Chợ cóc, chợ xanh, chợ đầu đường, cuối ngõ;
    - Chợ cá tươi, chợ sách, chợ người;
    ..V.V.....
    Thậm chí có cả chợ cho những người đang yêu và chợ cho ...những người đã chết.
    Nhưng chúng ta cũng đã không hoặc chưa có rất nhiều thứ chợ, chỉ đơn cử như : Chợ Ý Tưởng Sáng Tạo.
    Đúng vậy, mới chỉ có Ngày Hội của những Sáng tạo;
    Chưa chính thức có "Chợ" cho "Loại hàng hoá đặc biệt"này.
    Người ta vẫn ngại gắn hai từ MUA và BÁN với các YTST !
    Phải chăng Hai cụm từ này ở Hai thái cực quá xa nhau ?
    - Phải chăng MUA và BÁN thì đời thường, vật chất, " chợ búa" quá ? - Còn các Ý tưởng Sáng tạo thì Cao siêu hơn, Hàn lâm, Bác học hơn ?
    Có một thực tế là : Người ta vẫn yêu cầu, đòi hỏi các nhà Khoa học phải Phát minh, Sáng tạo và đưa ra nhiều sản phẩm trí tuệ hơn nữa nhưng lại không thể ( hay là không muốn ?) cấp kinh phí triển khai, đưa các thành tựu thực sự vào thực tiẽn cuộc sống hoặc thị trường hơn nữa là có sử dụng nhưng lại không muốn ...trả tiền.
    ...v.v và ...v.v...
    Hội là để cùng nhau tụ họp, để tung hô, quảng bá, tuyên truyền và hành động cho một tiêu chí, mục đích nào đó;
    Chợ là để Bán - Mua, trả giá .....Có cò kè bớt Một thêm Hai nhưng chính đây là nơi một thứ này hay thứ khác được định giá chính xác và đúng giá trị vật chất , chỉ có ở đây mới rõ : thứ gì cần cho cuộc sống, thứ gì không.
    Cuối một năm cũ, đầu một năm mới hoặc nhân dịp trọng đại này, lễ kỷ niệm kia, ....Các Ban ngành, các Địa phương ...thường Tổ chức Hội chợ.
    Giả sử có một ngày như ở trong ...mơ ước, ở một Thành phố kia, có một Doanh nghiệp tổ chức Hội chợ - Triển lãm nọ đăng cai tổ chức : HỘI CHỢ Ý TƯỞNG SÁNG TẠO.
    Hãy xem :
    Cờ bay rợp trời !
    Những người là người
    Chát! ...Chát! ...Xình! ...Xình! ...Nhạc nổi
    Rào! ...Rào! ...Bốp! ...Bốp! ...Vỗ tay
    .........
    Nào, coi như đã được xem, được nghe và được sống trong không khí ngày Hội, giờ ta đi Chợ cùng nhau ....
    Chợ Ý TƯỞNG SÁNG TẠO :
    Trí tuệ, Phát minh ...người Mua, kẻ Bán;
    Ý tưởng, Sáng tạo ...kẻ Bán, người Mua;
    Bán thứ Vô hình,
    Mua cơ hội Thành công !
    Tấp nập quá và Xôn xao quá ...

    Vâng, giả sử có môt ngày như thế ...phiên Chợ đầu tiên đã Thành công ! ở một mức độ đủ để về sau Chợ YTST được mở định kỳ theo từng phiên định trước ....
    Hãy thử "đi" Chợ đó một vài phiên như thế và ghi lại những cảm nhận của mình theo các thể loại :
    -Tin nhanh
    - Phóng sự ngắn
    - Phóng sự nhiều kỳ

    Và "Dự thi" với chúng tôi,
    -Thành phần dự thi : Mọi công dân của Thế giới, không kể tuổi tác, giới tính ...
    -Yêu cầu của bài viết :
    + Thể loại tin nhanh : Gửi sau các thể loại khác
    + Thể loại P/S ngắn : Viết càng dài càng tốt
    + Thể loại P/S dài : Viết càng ngắn càng tốt
    ( Phải gửi kèm theo các tư liệu Ảnh, Video, .....và có Bản dịch hoặc Phụ đề tiếng Việt nếu tác giả là người Nước ngoài, đặc biệt là người Hồi giáo)
    - Thời hạn gửi bài : Từ ...29/2 năm nay tới 29/1 năm sau
    - Địa điểm nhận bài thi : Tại đây
    - Ban tổ chức : Gồm những người chưa có mặt
    - Trao giải : VIET PULITZER
    + Giải thưởng được trao vào ngày 28/2 hàng năm
    + Giá trị giải thưởng : Một chuyến bay vòng quanh Thế giới trong 3 ngày : 29 - 30 và 31 tháng Hai của năm đó + Được Tưởng tượng miễn phí suốt đời và muốn tưởng tượng ra cái gì cũng được.

    ...... MỜI THAM GIA VÀ LĨNH GIẢI ! .........
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hay thế nhỉ quả đáng tội có khi đêm nay phải nghĩ cái gì mang ra đây bán đê .....
    Ôi cái ngày 29/2....
    Được thuyduongnsx sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 02/03/2005
  3. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đầy nắng và gió! À mà thôi, nói về nắng với gió làm gì khi mà ở đây chúng ta chẳng nói về nắng gió! Ôi! Một ngày bình thưòng nhưng mà ở đây chúng ta cũng không nói về điều bình thường của nó!
    Ngưòi ta đi, đi đâu mặc kệ ngưòi ta! Ngưòi ta nói, nguời ta nói gì thì kệ ngưòi ta! Ai biểu hóng hớt mần chi? Và rùi nguời ta kháo nhau! Cái này thì mới có chuiyện đây! Vì ngưòi ta đã kháo nhau thì chắc chắn là bạn phải nghe rùi!
    Nhưng mà chuyện gì mà phải khiến cho nguoi ta kháo nhau? Nhất là trong một ngày binh thuờng như là những ngày không bình thuòng khác? Phải có điều gì đó bất thường xảy ra! Vậy là to chuyện rùi! Mà nèeeeee! Có ai còn nghe nữa không đấy?
    Thế rùi, mọi thứ không dừng lại! Ngoài đường xe vẫn cứ chạy, ngưòi cứ đi! Trên trới mây vẫn bay, gió vẫn thổi! Và những câu chuyện kháo nhau nọ cũng tiếp tục được đem ra rỉ rả với nhau! Quả thật là lôi thôi to! Thế này không khéo lại là chuyện nghiêm trọng chứ chẳng chơi! Có khi đó là vấn đề quốc gia đại sự hay một vấn đề mang tính quốc tế chứ không à!
    Và câu chuyện của chúng ta bắt đầu!
  4. miss_you2t

    miss_you2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    0
    ý tương rất hay nhưng có một điều bạn không chú ý đó là đi chợ bạn nhìn thấy được mặt hàng và có thể đưa ra một cái giá tương xứng với mặt hàng đó. Còn với chợ ý tưởng thì biết mặt hàng ra sao để người mua sẽ bỏ tiền mua, và nếu như trưng mặt hàng ra thì rất có thể sẽ mất luôn. Chắc bạn sẽ nói nếu sợ mất thì sẽ không làm được gì nhưng khi đã là chợ tức là có kẻ mua người bán và khi đó chuyện cạnh tranh nhau, lừa lọc sẽ diễn ra.
  5. 4voimamut4

    4voimamut4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    DTRekable1 có ý tưởng thật sự là hay, tôi cũng đang tưởng tưởng ra bản thân đang đi giữa chợ với không khí lễ hội và xem ý tưởng của người khác và chả cần phải sáng tạo nữa vì chỉ cần ra chợ là có mà nó bầy sẵn cứ như là thực phẩm vậy, ôi thật là sướng!
    Khi nào thì chợ mở cửa hả bạn ơi và đã có những ai đăng ký rồi? Có bao nhiêu quầy hàng và chủng loại hàng như thế nào? Bạn hãy đưa ra cụ thể để tôi cùng biết với.
  6. lutraquan

    lutraquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết chợ họp hay chưa chẳng biết những ai bán mua góc nào nhưng tớ cứ mang mấy món hàng ...ế từ mùa trước , may ra có người mặc cả ....
    ( chú ý hàng ngon tốt còn cất ở nhà ...xem xem thế nào cái đã )
    1 _ Cặp đa năng dành cho học sinh tiểu học
    * Mô tả sản phẩm : Là loại căp đeo bình thuờng có gắn thêm 4 chân mở ra mở vào Để tạo thành ghế cho các cháu ...khỏi phải mang Ghế vào các ngày thứ Hai ...( Tất nhiên một bên cặp phải là nhựa cứng )
    *Tiện ích : Vừa dùng làm ghế để các cháu ngồi sinh hoạt đầu tuần , ngoại khoá ........Làm cọc Gol Tôm Không bị để cặp sách lại ở lớp , tránh tình trạng mất mát lặt vặt...
    * Hình ảnh : Đang cập nhật
    *Liên hệ : 0983065868 .
  7. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Cái này hay đấy ( mặc dù tớ chưa kịp đọc nội dung ^^ T_T , dài quá )
    Nhưng mà nghe tên đã thấy " mê ''rồi.Ngày xưa, ông bà, bố mẹ ta "húc" ra tiền. Ông bà ta phải đội từng thúng đất, vác từng thúng gạch để kiếm tiền. Cách thứ hai làm ra tiền là đi "làm công ăn lương", như cánh công chức bây giờ. Cách thứ ba, như các cụ đã tổng kết, là nghĩ ra tiền, "Một người lo bằng kho người làm". Cách thứ tư là nhìn ra tiền, chẳng hạn đứng trước một mảnh đất hoang, người ta nghĩ ra cách đầu tư nào cho có hiệu quả. Và cách thứ năm là chơi ra tiền. Đây có thể coi là một "trò chơi" ra... tiền. ( bắt chước câu nói của bác Lê Lựu^^)
    Đây là 1 trò chơi "khôn" , " quái" nhưng mà.... " ngoan "
    Bác nào có nhiều ý tưởng đêm bãn thì lãi to rồi
    Nghĩ lại bây giờ mới tiếc cái thời học Phương pháp luận sáng tạo .Có 1 bài toán mà rất nhiều ý tưởng , rất nhiều cách giải quyết , lớp hơn 100 người có hơn 100 cách giải quyết khác nhau .
    Thầy Bảo giữ hết các lời giải rồi ...
    Anh em ơi đến nhà Thầy thuyết phục Thầy mang đi bán đi ^^ he he... Tất nhiên cũng phải có khoản " bản quyền " gì gì đó của mình ở trong đó chứ
  8. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Những sự ưu tiên cho 4 người đầu tiên đã định lập gian hàng để bắt đầu ...Họp chợ :
    Thứ Nhất : Miễn thuế 3 năm
    Thứ Hai : Được sắp xếp ở KD ở 4 vị trí tốt và gây ấn tượng nhất, đó là : Chỗ Bí hiểm nhất, Chỗ gây tò mò nhất, Chỗ gần nước (Sông) nhất và nơi Sầm uất nhất (Cận thị)
    Thứ Ba : Được giải toả thắc mắc miễn phí như sau :
    - Với MISS_YOU2T (Mít thiu) : Đã là Chợ thì phải có cạnh tranh và sẽ có lừa lọc; Sự cạnh tranh là tất yếu, Bạn tránh được sao ?Còn sự lừa lọc, là một trong những Hệ quả không thể không có, nó lẩn khuất sau những mối quan hệ giữa con người với con người, sau những trao đổi, thiệt hơn ...nhưng ở Chợ Này hay ở đâu cũng vậy, sớm hay muộn Nó cũng sẽ lộ ra - kẻ lọc lừa mất khách -người thiệt thòi cũng sẽ học thêm được 1 bài học, thế cũng tốt chứ sao !
    - Với 4VOIMAMUT4 ( Voi tuyệt chủng ) :
    Một Bản tính của người VN ta là : Thích những đám đông, Bạn cứ tới, rồi sẽ có 1 người, 2 người, ...và rất đông sẽ kéo đến nữa,
    Chẳng có câu " 2 người ... và ....là thành 1 cái chợ !" đấy thôi ! Bạn cứ đến, sau đó chúng ta sẽ sắp xếp buổi đầu : người Buôn sẽ có bạn - người Bán sẽ có phường. Quầy hàng hay chủng loại cũng thế, nhiều hay ít tuỳ thuộc thị trường thôi.
    Với LUTRAQUAN ( Luộc- Trần Quán ): Có những ý tưởng đi trước thời đại sớm quá cũng chưa chắc đã thành công;
    và cũng có những thứ mà 1 người này chán nhưng lại đang được người khác săn tìm( Bạn đã đi chợ đồ cũ bao giờ chưa ?)
    Món hàng của bạn cũng vậy, đắt rẻ gì cũng sẽ có người mua, chỉ có điều bạn đừng dại mà nói ra rằng : "Chỗ thịt này của nhà em không phải thịt ...lợn sề đâu" Biết đâu, hàng của bạn thuộc loại " Cũ nhưng luôn Mới" thì sao? Tự nhiên thành đắt giá mà lại chưa phải đóng thuế chợ"
    Với HUNTER Pikachu ( Thợ săn không súng) : Món đồ của ...Thầy giáo mà bạn đang tìm cách ...Bán đi đó sẽ được những người chuyên KD hàng thùng mua nguyên khối và mang về phân loại, tân trang ...
    Mạo hiểm + ??? + ... = Thành công lớn ?
    Bạn đã săn Gấu bao giờ chưa ?

  9. thuyduongnsx

    thuyduongnsx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Nghe hay đấy, hay mình làm thật đi, thành hội chợ các sản phẩm sáng tạo: có cặp sách rồi, có cả những bộ cờ của anh v-loc nữa, còn ai nữa nhỉ, đăng ký đi. Làm được hội chợ này kể ra rất hay đó đúng không? Cơ hội để các thành viên đem ý tưởng của mình ra để trao đổi, đánh giá, cùng hoàn thiện, nơi gặp gỡ của những đối tác trong tương lai gần,... Cơ hội để các doanh nghiệp tìm nhân tài.
    Nghĩ thêm cái đã
  10. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hì! Đã có nhiều phiên chợ như vậy đã được nhóm họp! Nhưng thật đáng tiếc là các phiên chợ như vậy đã tan rã quá sớm! Hu ...hu ... hu ... đủ 3 tiếng chưa ấy nhỉ? Ah đủ rùi! Ha ...ha ... ha ... đủ ba tiếng rùi phải không?
    Tớ nghĩ rằng, các ý tưởng về kỹ thuật chẳng hạn như là các thiết bị, máy móc, ... sẽ rất khó bị chôm chỉa hơn cac ý tưởng mơ hồ chưa thành hình chẳng hạn như là các ý tưởng kinh doanh!
    Nhưng tổ chức sẽ như thế nào đây nhỉ? Chợ là nơi người mua và người bán gặp nhau! Nhưng đồng thời cũng là nơi mà bạn phải biết cách bảo vệ hàng hoá và tư trang của mình! Và bên cạnh đó, bạn cũng phải biết ai là ngưòi mua thực sự và ai là đối thủ cạnh tranh nữa!

Chia sẻ trang này