1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy tham gia cùng vespa cổ Hải Dương

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hdvespaclub, 17/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    20
    "Ếch ngồi đáy giếng" Xin lỗi ông vì tôi phải dùng từ đấy với ông nhé! Cũng là người làng Sỏi với nhau nhưng tôi thấy buồn cho cái nhận thức hết sức ấu trĩ của ông! Không phải tranh cãi thêm về vấn đề này làm gì nữa, chú Hùng stop tại đây nhé!
  2. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Hehe, mình biết là chê mí đồng chí này một tẹo là các đồng chí ***g lộn lên ngay, cái ấy người ta gọi là không chịu được nhiệt. Thương cho các anh giai mang tiếng là dân chơi, biết lướt oép, biết tham gia các diễn đàn bao lâu rồi mà không bỏ được cái tính tự ái vặt, mới khích một phát đã nhảy choi choi lên nhìn rất xấu. Chả trách ở quê mình, mấy thằng cao bồi thôn sẵn sàng nhảy vào oánh nhau chỉ vì thậm chí là một ánh mắt nhìn không đúng chỗ.
    Còn ông apollo, nói cho nhanh thì ông có phải là thằng Sỏi éo đâu? Có thể ông có dây mơ rễ má gì với cái làng Sỏi của tôi, hoặc bố mẹ ông bà ông là dân Sỏi, nhưng tôi đồ chừng ông éo phải lớn lên từ cái làng Sỏi và có rất nhiều kỷ niệm về thời ấu thơ như tôi. Tôi đã từng rất xã giao với ông, rất mừng rỡ khi lần đầu tiên thấy ông xưng là dân Sỏi trên cái forum này, cái mừng rỡ của một kẻ tha hương gặp được người quen, nhưng tôi cũng rất chán khi ông không trả lời một số câu hỏi của tôi theo phép xã giao thông thường. Tôi éo buồn cho ông thì mắc mớ gì ông phải buồn cho tôi, mà ông buồn cái éo gì chứ, bày đặt mèo khóc chuột à!
    Mà ông việc deck gì phải can ngăn mấy thằng đệ của ông, nó có bản lĩnh thì cứ để nó tranh luận, trò đang vui và tôi còn muốn dần dần sẽ làm lộ những cái dốt nát, dị hợm của những thằng đua đòi kia. Thế nhá!
  3. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhở? lại có xung đột hok đáng có roài, nghĩ mà buồn. Mỗi người đều có 1 cách sống, 1 suy nghĩ và 1 sở thích riêng tư của mình.
    Người thích tiền, kiếm tiền, người thích du lịch, chơi bời.v.v..
    Tốt nhất hãy tôn trọng những gì là riêng tư của họ, trên cả box chỉ có 1 topic với ý muốn tập hợp những người Hải Dương lại với nhau và muốn giao lưu kết bạn thêm mà thôi. " Mỗi nơi mới đến ta lại có thêm những người bạn" do đó nếu pác dau_chan..gì gì đó hok thích thì cũng hok nên nói những lời mang tích đả kích như vậy
    Em chỉ là 1 thành viên của ttvn và cũng là dân Hải Dương, em hok thích vespa nhưng em có thể thích nghe rock, đi chơi (nhạc gì cũng nhảy, chắc pác lại nói là đú cho xem) có thể em đú nhưng đó là quyền của em.
    Em vẫn thường xuyên up thông tin của box Hải Dương nhưng nếu em hok thích thì hok post bài nhưng những gì pác thể hiện em thấy hok chấp nhận được. Khách quan mà nói, pác thích pác vào thẳng www.vespavn.com mà nói những câu như vậy, em nghĩ pác sẽ thành người nổi tiếng ngay.
    Em post bài này với mục đích hoà giải cho cả 2 bên, hok khiêu khích ai cả, mong mọi người hiểu và thông cảm cho thằng em thẳng tính này.
  4. hdvespaclub

    hdvespaclub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng, mỗi người đều có sở thích riêng , không ai có quyền phán xét ai cả ...tôi cũng không muốn tranh luận thêm nữa...Một người con HD chính gốc với tâm nguyện kết giao nhiều bạn bè cùng sở thích. ai thích thì kết giao, không thích đừng phá. tôi dùng từ "phá" không biết có quá lời không Ông Dau...gì đó nhỉ?
    @ Bác Hiên: em nghe bác stop, chúng ta cần giành nhiều tâm huyết để xây dựng ở nhiều nơi, chứ không bó hẹp và nhỏ nhen để thụt lùi với làng Vespa Việt Nam...anh em biết họ cười mình chít nhỉ?
    @ Dau ...gì đó: Nếu bác uyên thâm, và nhận thấy kết bầy đàn như vậy ngứa mắt. em mời bác sang bên " kết bầy đàn chuyên nghiệp" http://vespafriends.com để tranh luận nhé...sẽ có những tiền bối mà chúng tôi đang học hỏi làm cho bác " nổi tiếng".
    Cám ơn mọi người đã góp ý kiến kể cả ông Đầu...
  5. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    20
    Ở đây khoan hãy nói về vấn đề Vespa, vì chơi hay không là do chúng tôi, quyền chúng tôi lựa chọn không ai bắt buộc cả. Và cũng không phải tự nhiên vô cớ mà tại hàng trăm quốc gia trên thế giới này đều đang có những CLB Vespa đang hoạt động với số lượng thành viên lên đến hàng trăm ngàn người. Việt Nam cũng nằm trong số đó, tại VN thì số lượng thành viên cũng đã đạt được con số xấp xỉ 2000 người. Chúng tôi là một số những người có chung sở thích và niềm đam mê xe Vespa cổ tập hợp lại với nhau và hoạt động dưới hình thức 1 câu lạc bộ, chúng tôi hoạt động có tổ chức. Và trong cái tổ chức đó có rất nhiều người lớn tuổi, và tôi nghĩ có những bác hơn cả tuổi ông cụ thân sinh ra ông đấy ông "chân đất" ạ, và tuổi chơi xe của các bác ấy cũng hơn tuổi chúng ta. Mong anh đừng xúc phạm đến các bác ấy nhé! Tôi thật sự thương thay cho cái cách nghĩ của ông, dù sao tôi cũng thông cảm cho ông thôi vì cái xuất phát điểm về mặt bằng nhận thức và tư duy của ông cũng chỉ đến có vậy.
    Là đàn ông với nhau tôi cũng không thích đôi co với ông kiểu đàn bà chợ búa, thích thì hẹn nhau ra đấm vỡ mẹ nó mặt nhau rồi vào làm 1 chai làng Vân nhậu với lạc rang có lẽ còn sướng hơn. Đôi lời muốn nói với ông vậy thôi! Chúc ông vui vẻ nơi xứ người và luôn nhớ về quê hương!
    Xin lỗi cả nhà nếu Apollo tôi có lời gì khiếm nhã mong mọi người bỏ qua và các bác Mod thấy bài em có vấn đề thì cứ cho vào thùng rác để cho Topic này nó sạch ạ!
  6. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ (giả vờ diễn kịch tẹo), các anh giai nhà vẫn mình chưa hiểu được cái ý mà anh Đầu trần giành cho, đã bảo là CLB chuyên nghiệp nó khác (ít nhất nó phải đạt được tính chuyên nghiệp, có phong cách, có văn hóa và tôn chỉ nào đó), còn một nhóm đua đòi đú bẩn nó khác. Không phải cứ ngồi lên cái xe vespa vẽ xanh vẽ đỏ, nổ máy pành pành rồi nghêng ngang dàn hàng ngang đi ngoài đường, tụ bạ ăn uống nhậu nhẹt, nằm ngồi ngả ngớn bất cứ chỗ nào cũng trở thành thành viên một CLB, làm như thế là xúc phạm những thành viên chân chính. Hiểu chửa?
    Nhìn đây:
    [​IMG]
    Đậu xe nghênh ngang, làm như đường này chỉ dành cho xe vespa chắc?
    [​IMG]
    Quần áo dị hợm, vespa nó cũng kén người lắm à nhe, không phải mặc đồ nào rồi cũng nhảy lên phóng đi được đâu!
    [​IMG]
    Em gái làm duyên sai mịa nó chỗ roài!
    [​IMG]
    Đi xe dàn hàng ngang, biết phạm lỗi gì không?
    [​IMG]
    Vỉa hè cho người đi bộ mà dựng xe nghênh ngang, chưa kể ngồi bệt xuống cỏ. Văn minh để đâu hả? Có biết ở những chỗ như vậy họ thường có biển cấm dẫm chân lên cỏ không?
    [​IMG]
    Đây là ông Apollo phải không, ông dựng xe rồi đứng giữa đường nói chiện điện thoại oai phong nhể, luật giao thông ông vứt mẹ nó đi đâu rồi? Hay người có xuất điểm cao về nhận thức và tuy duy thì không cần phải biết đến luật hả?
    Sơ sơ thế thôi nhá. Anh Đầu trần lang bạt bao forum, chiến nhau với đủ thể loại đâu cần các anh giai em gái phải giới thiệu thêm một forum nào nữa. Cùng là dân HD thật, nhưng anh thấy những em trai em gái mình đua đòi đú đởn thì anh cũng phải cho chúng nó một bài học chứ, đâu thể lúc nào cũng bao che cho chúng được? Anh dù có nhẹ tay, nhưng sau này nếu ra ngoài đời, thì không phải ai cũng nhẹ tay với chúng cả!
  7. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Chơi cái gì đó cho nó đoàng hoàng thì phải hội tụ vài yếu tố cần thiết, trong đó quan trọng nhất là niềm đam mê và một vốn kiến thức nhất định về cái mà mình đam mê. Nếu không có nhưng yếu tố đó thì người ta gọi là trẻ ranh đú bẩn (kể cả người đó có là ông già đi nữa).
    Mấy đồng chí nhậu nhẹt trong ảnh kia tớ chưa nhìn thấy chữ "đam mê" trên mặt họ, kiến thức thì lại càng không.
    P/S: Em gì đứng tựa gốc cây nom hay hay nhờ, nhưng cái xe Vespa nên thay bằng cái Dylan thì tấm ảnh sẽ mang tính thời sự hơn. Hay là mốt giờ nó thế?
  8. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    20
    ặ hay! Thỏ ra 'am mê nhặ chúng tôi có lỏẵ phỏÊi có hơnh xfm "'am mê" trên trĂn ặ? Xin lỏằ-i chúng tôi câng 'Ê có 'ỏằĐ kiỏn thỏằâc trặỏằ>c khi 'i 'ỏn niỏằm 'am mê cỏằĐa chúng tôi, cỏÊm ặĂn bĂc 'Ê nhỏc nhỏằY nhâ! Nỏu em không nhỏ** thơ bĂc 'ang ỏằY Phỏằ., nỏu bĂc 'Ê sinh sỏằ'ng và hỏằc tỏưp ỏằY 'ó thơ em nghâ con ngặỏằi ta không có tặ tặỏằYng cỏằƠc bỏằT nhặ bĂc 'Âu.
    To "chÂn 'ỏƠt": CĂc forum tỏĂo ra 'ỏằf mỏằ-i chúng ta giao lặu, hỏằc hỏằi lỏôn nhau, còn nỏu ông cỏằâ mang chuyỏằ?n "chiỏn" nhau trên 'ó ra thỏằc ra chỏng hay ho gơ 'Âu, kỏằo cĂc em, chúng bỏĂn nó cặỏằi cho vơ tôi vỏằ>i ông câng ỏằY cĂi tuỏằ.i "tam thỏưp nhi lỏưp" rỏằ"i! Nỏu anh em Vespa HD nhà ta sai chỏằ- nào, chặa phỏÊi chỏằ- nào thơ ông có thỏằf nhỏc nhỏằY chỏằâ ông mà cỏằâ nhặ thỏ này thơ tôi câng hỏt chuyỏằ?n 'ỏằf nói vỏằ>i ông, thỏ nhâ!
  9. Tuan_talavua

    Tuan_talavua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Trời!!!!!!!!!!!!!!
    ông bạn đầu trần_chân đất thâm hậụ thât. tôi là một trong những thành viên của diễn đàn này cũng như anh thôi thỉnh thoảng đi dạo chơi quanh các tóppíc của các anh em khác.
    tôi cũng có sở thích giống anh là ném dá hội nghị... nhưng không nhiều kiến thức như anh...
    tôi kô biết anh bao hiêu tuổi nhưng tôi thấy tôi minhg nen goi bàng anh theo phong cách các cụ nhà ta hay dậy là " phong cánh giao tiếp"
    À mà tôi mạn phép tạm phien dịch anh là " chân đất mắt toét".... í quên " Đầu trần_chân đất"
    nhueng quả thật nếu tôi mà dịng kô nhầm thì đúng là anh chọn cho mình một cái tên kêu thật
    Anh tự ví mình như anh hùng hảo hán( đầu đội trời chân đạp đất)
    tôi rất lấy làm nể cái kiểu ném đa hội nghị của anh và cánh nói chuyện đối đáp của anh nên tôi tặng anh một vốn từ nhỏ bé của mình: xuống dòng
    - Thứ nhất : bạn bào HD tạm đạt tên cho anh một cái tên theo kiểu tạm dịnh là ("Đầu Đất_Mắt Toét_Chân dép lê ")
    Duyệt..... một cái tên rát hợp với anh
    bận DH hơi quá ai lại khen nhue thế bao giờ người ta về cảm động quá, vui mừng quá khóc ướt hết cả quần ra lại khổ mẹ già.
    - Thứ 2: anh tự nhận mình là hảo hán uh? cũng được nhưng ở anh thiếu một thứ mà xưa nay chắc Ông bành tổ của cụ của cụ của cha ông của anh vẫn đi tìm từ bao đời nay đó là " lòng tự trọng"
    bởi vì theo tôi nghĩ với hành văn của anh chắc anh học cũng rộng mà tài cũng cao anh có rất nhiều bằng cấp nhuưng anh vẫn thiếu một cái bằng là cái bằng lòng
    chuyện của người ta bớ gì đến anh mà anh xía zô rồi llầm ô nhiễm nền văn hóa.
    - Thứ 3: câu từ của mang nặng phong cách xã hội đen
    anh tự nhận mình cao hơn đối thủ, là một đàn anh đích thực kô phân bua với em ún nhưng điều đó làm lộ ra anh là 1 kẻ học hết lớp 2 đến bài 2 con dê qua cầu cô giáo anh bị ngan dẫm chết nêm vốn kiến thức của anh hơi chợ búa và kô đủ đối đáp. anh hơi giun sợ( đi mua thuôc giun uống đi rồi nc tiếp)
    bố mẹ anh thì kô đủ tri thức để dạy dỗ anh tiếp nên anh bỏ nhà đi bụi dầuđội trời trân đạp đất
    -Thứ 4: có thể nhà anh ngèo quá kô có tiền mua dép mà đi nên phài đi chân đất nên tỏ vẻ làm cao, ganh tị với mọi người chơi theo phong cánh Vespa nhẩy vào cũng định khen vài câu nhưng vốn từ hạn hẹp kô biết nói câu gì tức quá chửi bậy vài câu.
    - THứ 5: Một số câu nói của anh nghe có vẻ thế nào ấy, jkhó diễn tả vì tôi suy nghĩ mãi hay là anh có nội công thâm hậu quá nên mọi người khó hiểu, các câu đó được xae từ cái miệng xinh xắn của anh nó sặc mùi " Lòng Lợn"
    anh nên vào trang Web: www.google.com để tìm kiếm tuốc chữa mùi Lòng lợn
    Còn cuối cùng tôi xin chúc cho anh tu tâm tíc đức để thành chính quả
    Phật từ bi lắm kô lỡ trách ai bao giờ
    Phật có quan điểm
    " khi mưa trên trời rơi xuống đầu chúng ta những hạt mưa đều sạch, kô bị vướng bẩn, khi nó rơi xuống đất và chảy vào cống, chảy ra suối, hòa nhập cùng các dòng sông chảy ra biển cả. Biển cả bao dung và rộng lớn, vị mặn của biển đã làm ccác hạt mưa đó đưược sạch trở lại cho dù trước đó có chảy qua cống rãnh hay qua những con suoíi trong lành"
    anh nên in những dòng chữ mà tôi tặnh anh về in khổ A0 như một bức hoành phi treo lên chỗ mà các cụ nhà anh ở đó. may ra vẫn còn kịp
    KHÀ khà khà.......................
    về thuui
  10. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Pác Tuấn lại nói hơi quá nhời roài, đừng rót thêm dầu vào lửa nữa. Pác hiểu câu nói đó mà, nếu như ai cũng hok thể kìm chế được bức xúc thì xã hội này loạn. Tính em thì những gì ngứa tay gai mắt cũng hay bức xúc lắm nhưng cuộc sống đã dạy cho chúng ta biết kiềm chế đúng lúc đúng chỗ, sáng nay em mà như pác thì chắc loạn lun roài dù đây hok phải chuyện của em.
    Nhưng ít nhất em cũng là người Hải Dương, cũng biết nhìn thế nào là đúng là sai, lúc nào đúng chỗ hay ko đúng chỗ.
    Với pác đầu trần chân đất em có tí ý kiến 1 chút. Nếu những gì pác nêu ra trong 1 loạt ảnh vừa rồi và đi đâu pác cũng với suy nghĩ như vậy thì chỉ trong vòng 1 thời gian ngắn pác chết già nhanh bởi những gì là thực tế khác xa với lý thuyết:
    - Nếu trong topic này có những biểu hiện hok tốt thì các admin khó tính đã chẳng để kéo dài đến bây giờ. (hay pác nói họ hok hiểu, hok bít gì?)
    - Các sở thích, gu chơi bời mà lành mạnh theo đúng nghĩa: về con người, lối chơi, phong cách... Nếu pác tìm đâu được những gu chơi hay CLB như vậy thì pác chỉ cho em để em học hỏi thêm.
    - Em hok ca ngợi, hok chê bai về sở thích chơi vespa của mọi người vì hok hợp gu của em mà em thích đi chơi, đàn đúm, nghe Rock. Nhưng trong nhữg gì em thích mà đàng hoàng như pác nói thì em chửa thấy bao giờ, vì như pác nói thì xã hội này hok có cứơp giật, tham nhũng, tệ nạn nhan nhản ra như bây giờ.
    Chẳng cái gì hoàn hảo cả, miễn sao hok quá ảnh hưởng đến người khác. Pác nói từng trải nhìu roài nhưng em thấy chắc ngày ngày pác chỉ đi học, roài đi làm về nhà, ăn cơm roài đi ngủ thôi chứ hok đọc báo, xem TV, ra ngoài đường để thấy những gì là thực tế, nhữgn gì là lý thuyết!
    - Những gì pác thấy bên hội vespa, pác nghĩ là họ sống như những gì pác thấy à, em cũng ngày ngày đến công sở bằng đồng phục,cắm thùng đàng hoàng nhưng đến lúc em lột xác ra bằng cái quần bò rách gấu, tóc dựng ngược, miệng phì phèo thuốc lá thì chắc lúc đấy người ta (hay pác) bảo em là thằng nghiện, dân xã hội đen hay cái gì tồi tệ hơn thế,
    Trong công việc có thể em ăn nói nhẹ nhàng, điềm đạm, có thể chịu đựng nhưgn ra ngoài em có thể đập cái chai bia vào đầu thằng khác được.
    - Những gì em nói có nghĩa rằng ai cũng có cuộc sống 2 mặt, cho sự đam mê riêng của mình, những cái gì bỏ qua có thể bỏ qua, chịu được thì chịu.
    Hay pác chê cái Hải Dương này nó ngu, nó dốt và chỉ biết đua đòi, đú đởn để pác vào box Hải Dương đả kíck như những gì pác đã làm? Nếu pác nghĩ thì nghĩ còn pác nói ra thía thì xin lỗi pác em đeck cần phải kìm chế như những gì em vừa nói, em xin phép tạm dừng ở đây.
    Mún nghe thêm ý kiến của mọi người về bài viết của mình, nhưng hãy chứng tỏ mình có văn hoá bởi đây là diễn đàn TRÍ TUỆ VIỆT NAM ONLINE.

Chia sẻ trang này