1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy tham gia hành trình văn hoá cùng JC nào ;-) CHẶNG THỨ 2

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi mit-uot, 24/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Anh chọn câu 3 nhé, chả nhẽ lại chọn câu 2. Ở đâu người ta lại dùng người để nghiên cứu một cách trắng trợn như thế.
    Hasta la Vista baby!
  2. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Số 1, số 1 Mít ơi. "Vua mò" như mình chả nhẽ lại sai câu đầu. Mà chú "vua nuôi" batí đâu nhỉ. (Chết quên, mình còn cầm modem của nó, hehe)
  3. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    miu cũng chọn câu 3, he he

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on​
  4. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Cái này phải là đáp án 1 chứ. Khi làm ra 1 loại thuốc lá mới thì phải có người hút thử và cho ý kiến, vì thế những người này được trả tiền để hút.
    Stinger >:)
    Chúng ta chỉ thấy hết giá trị của những gì chúng ta đã đánh mất.
    人は... ZZY-の幸>,' 追"
  5. Kirin

    Kirin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Chị chọn câu 1

    赤" ?.Z

    akai_usagi
  6. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    chết quên mất, post cái này lên đúng lúc anh Batis và Bung đang bị hỏng modem, vậy là thiếu mất 2 người chơi rồi. anh Batis và Bung ới ời, đem account chùa lên chỗ chị ET dùng tạm đi, tranh thủ lúc chị ấy đang đi công tác xa
    Quay lại với câu hỏi số 1 nhé! Ở câu hỏi đầu tiên này có 3 người đã trả lời đúng. Đó là bé Răng , Stinger và chị Akay. ( Oa, lại là Stinger à? ). Đáp án ở đây là số 1: Người hút thuốc thử tại các nhà máy thuốc lá.
    Tại các công ty thuốc lá ở Nhật Bản có những người chuyên thử hương và mùi vị của thuốc lá trước khi đem bán ra ngoài thị trường. Công việc của họ là nghĩ ra những công thức làm thuốc lá mới, phù hợp với sở thích của người tiêu dùng, duy trì hương vị của loại thuốc lá v.v. Cả cuộc đời, ít nhất họ cũng đã từng hút khoảng 3, 4 trăm loại thuốc khác nhau. Có người thậm chí 1 ngày hút tận 100 điếu. Nhưng thật ngạc nhiên là họ chẳng bị mắc bệnh ung thư hay viêm phổi gì cả, nhiều người còn sống rất lâu là đằng khác. Có lẽ là do họ có bí quyết gì khi hút thuốc chăng? Hay là vì họ được hút thuốc thoải mái mà ko mất một xu nào? hihi
    Nào, tiếp tục với câu hỏi số 2 nhé. Lần trước tớ đã giới thiệu với các bạn về ống tay áo kimono, lần này lại là một câu hỏi khác, có liên quan đến vạt áo kimono. Như các bạn thấy thì khi mặc kimono, vạt áo bên trái bao giờ cũng được đặt lên trên vạt áo bên phải. Điều ngược lại chỉ xảy ra với trường hợp mặc áo kimono cho người đã chết. Và câu hỏi dành cho các bạn là tại sao vạt áo bên trái lại phải đặt lên trên vạt áo bên phải?
    1. Vì bên trái là nơi có trái tim.
    2.Vì áo kimono dựa theo một loại áo của người Trung Quốc.
    3. Vì vạt áo kimono gần giống như một cái túi để đồ, nên vạt ở bên trái sẽ thuận tay lấy đồ hơn
    Danh sách những người đã trả lời đúng
    1. Khongsaurang
    2. Stinger
    3. Akai_usagi
    To anpha_au: rất vui vì bạn tham gia vào topic của mình, tuy câu 1 chưa đúng nhưng đừng nản chí nhé, còn tận 9 câu nữa cơ mà. Còn có bạn mới nào tham gia nữa ko nhỉ?
    Nothing Is Wrong When Love Is Right
    Được mit-uot sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 03/06/2003
  7. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, câu đầu đùa chút thui, từ câu này bắt đầu đoán thiệt nha.
    Hừm hừm, cho số 1 dzậy nha

    Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi,
    Để một mai tôi về làm cát bụi.

    Trịnh Công Sơn
    Được alpha_au sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 03/06/2003
  8. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Số 3 la` em thích mò số 3.
  9. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    O*'t cho.n d-a'p a'n so^' 1 : "Vi` be^n tra'i la` no*i co' tra'i tim." Vi` o day Mit co' de cap den su khac nhau giua nguoi chet va song mac ao Kimono. Da'p a'n so 1 la hop ly' nha^'t ! [
    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
  10. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    ơ, anh cũng chọn câu số 1 đấy Mít à.
    Hasta la Vista baby!

Chia sẻ trang này