1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy tham gia hành trình văn hoá cùng JC nào ;-) CHẶNG THỨ 2

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi mit-uot, 24/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    adua ksr tiếp, à quên ,đúng hơn là nuôi, he he .. 3 tiếp ..

    Lotteremo fino alla morte
    innalzando i nostri color
    è la canzone che viene dal cuor
  2. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Đáp án 3 luôn. Theo Stinger thì chẳng những trà mà hầu hết thức ăn thức uống mà để qua đêm là không tốt rồi.
    Stinger >:)
    Chúng ta chỉ thấy hết giá trị của những gì chúng ta đã đánh mất.
    人は... ZZY-の幸>,' 追"
  3. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hía, đỏ tóc mà gội đầu bằng nước trà thì đỏ hơn còn gì nữa.
    Chọn câu 1

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on​
  4. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Nước trà có rất nhiều tác dụng. Chẳng hạn gội đầu bằng nước trà có thể chữa được bệnh đỏ tóc. Do lá trà có một chất làm đông nên rửa mắt bằng nước trà có thể làm se các vết chân chim nơi khóe mắt, ngâm chân vào nước trà có thể chữa được bệnh nước ăn chân. Cũng chính vì có chất làm đông này mà lá trà còn có tác dụng cầm máu ở vết thương.
    Như vậy đáp án 1 và 2 đã bị loại, chúng ta chỉ còn lại đáp án 3. Chúng ta không nên uống nước trà đã để qua một đêm vì trong thời gian đó, chất tannin trong lá trà tiết ra rất nhiều, gây ra chứng khó tiêu.
    Hì, vẫn chưa thấy ai vượt lên dẫn đầu nhỉ, lần này phải đố câu khó đoán mới được.
    Câu hỏi số 4. Chuyến bay đầu tiên cất cánh từ sân bay Haneda ( Tokyo ) là vào ngày 3 tháng 11 năm 1931. Nhưng thực ra trước đó khoảng 2 tháng, vào lúc 19h ngày 25 tháng 8, một chiếc máy bay đã rời sân bay Haneda bay đến vùng Đại Liên của Trung Quốc. Bạn có biết chiếc máy bay này chở cái gì không?
    1. Côn trùng
    2. Hoa
    3. Thực phẩm
    Danh sách những người đã trả lời đúng
    1. Khongsaurang: 3 câu
    2. Stinger: 3 câu
    3. Akai_usagi: 2 câu
    4. Batistava: 2 câu
    5. Miu_miu: 1 câu
    6. anpha_au: 1 câu
    7. Visser Three: 1 câu
    8. Kawai_pig: 1 câu
    Cuối cùng xin thông báo với mọi người là sẽ có thêm 5 câu hỏi nữa, như vậy chặng 2 này sẽ dừng lại ở câu số 15
    ~,f,f?まY??,-Y
    Nothing Is Wrong When Love Is Right
    Được mit-uot sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 05/06/2003
  5. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, không có manh mối gì nên đoán bừa : Chiếc máy bay này chở đầy... côn trùng.
    Hasta la Vista baby!
  6. Kirin

    Kirin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không vào mạng, thế là bỏ qua mất một câu hỏi rồi, hic hic!
    Lần này chọn tiếp đáp án 3. Chắc NB không lãng mạn đến mức chở cả một máy bay hoa sang tặng TQ, cũng không dã man đến mức chở côn trùng sang tàn phá nhà người ta chứ?

    赤" ?.Z

    akai_usagi
  7. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục nuôi đáp án 3 ..
    xem nào, 1931 sắp diễn ra chiến tranh TG II và Nhật là nước khai mào ở Châu Á, thời điểm này Nhật đang chuẩn bị uýnh Tàu ngố, vì vậy chả lẽ gì lại mang hoa với cả côn trùng, sốt ruột .. chắc là mang lương thực để chuẩn bị chiến.. chắc thế ..

    Lotteremo fino alla morte
    innalzando i nostri color
    è la canzone che viene dal cuor
  8. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    3

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on​
  9. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Ok, cũng từ manh mối của anh Batit, chắc là Nhật mang côn trùng sang để phá hoại mùa màng của TQ Đáp án 1.
    Stinger >:)
    Chúng ta chỉ thấy hết giá trị của những gì chúng ta đã đánh mất.
    人は... ZZY-の幸>,' 追"
  10. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Hihì, đúng là đáp án 1 đấy.. Lương thực chở đường biển, còn hoa thì chở sang làm gì. Chở côn trùng sang còn có cái vui vẻ chứ.

Chia sẻ trang này